Hôm Nay Nam 2 Vẫn Ngoan Cố Bám Theo Cốt Truyện

Chương 4: Cốt truyện chạy đi đâu rồi?

Trước khi bắt đầu cho đoạn mở màn, Lục Chỉ vì quá lo lắng cô nhóc ngây thơ này quá tốt bụng nhặt người xung quanh, cho nên đề nghị đối phương đọc nhiều tin tức xã hội lên, chỉ sợ đối phương rước lấy phiền phức, nhặt mấy người giống như nam chính về nhà, rồi lại tăng thêm mấy xô máu chó cho tương lai thê thảm của mình hay diễn thêm cảnh yêu đương trong khoảng thời gian trống trước khi nam chính xuất hiện.

Xét cho cùng, cốt truyện mà anh biết có chứa khá nhiều câu khó hiểu có thể gây hiểu lầm lớn. Từ cuộc đối thoại trong trí nhớ là có thể thấy được tương lai của nữ chính, nó cũng ngầm ám chỉ trước khi gặp được nam chính, nữ chính sẽ gặp không ít phiền phức, thậm chí trong đó có khá nhiều vụ là anh ra mặt hỗ trợ giải quyết.

Ngoài phân đoạn cho phép nam 2 dịu dàng là anh được phép tự do bung xõa suy nghĩ của bản thân, gần cuối cốt truyện lại lòi ra thiết lập thiếu thốn tình yêu dù từng có một tuổi thơ êm đềm, làm người ta không thể không nghi ngờ liệu nữ chính có đam mê “nhặt người hôn mê ven đường” về nhà hay không.

Nhưng mà chỉ là mấy đoạn tin tức cũng đâu thể nào thần kỳ tới mức sửa lại toàn bộ thiết lập của nữ chính được chứ?

Nội tâm Lục Chỉ vô cùng hoang mang.

Bình…bình thường thì, chẳng phải nên giống như nam 2 dịu dàng bị uy hϊếp “thế giới hủy diệt” như anh sao. Giữa nữ chính và nam chính có thể tồn tại một số liên hệ bên ngoài không đáng nhắc tới, để tất cả mọi người trong cốt truyện sẽ làm theo sắp xếp của cốt truyện.

Bộ số mệnh ông trời sắp đặt cũng không vượt qua được mấy bảng tin xã hội hả?

Sao mà hiện thực quá vậy.

Tiếng sấm trên bầu trời ngày càng vang, cưỡng ép biến bầu trời thành hiệu ứng như thần tiên độ kiếp trong phim truyền hình.

Mắt thấy giây sau rất có thể anh sẽ bị “lôi kiếp” độ cái mạng chó quèn này, cơn buồn ngủ của Lục Chỉ văng ra sau, chỉ đành gồng sức đặt mọi sự chú ý lên tình tiết truyện.

Cho dù cốt truyện sụp đổ, anh không thể ngồi yên mặc kệ cốt truyện tiếp tục tan tành được.

Mặc kệ thế nào, phải nghĩ cách để cốt truyện quay về quỹ đạo mới là chuyện quan trọng nhất.

Mặc dù cốt truyện dưới thị giác nữ chính có chút đứt đoạn, nhưng phải đảm bảo bên phía góc nhìn nam chính là nữ chính chọn cứu cậu thì câu chuyện tình yêu này mới còn tồn tại, chắc là cốt truyện hơi bẻ lái này vẫn tiếp tục được… nhỉ?

Lục Chỉ vội vàng nhớ lại toàn bộ câu chuyện tình yêu mà mình đã thuộc nằm lòng.

Cho dù trong lòng không mấy hy vọng, nhưng vì cứu vớt thế giới, anh không thể không phá vỡ quy tắc, tiếp tục leo lên con thuyền trái với thiết lập,

Ngẫm lại sau khi nam chính tỉnh dậy, giác quan vẫn còn ù ù, người đầu tiên cậu thấy là nam 2 dịu dàng cọc cằn đang chất vấn, sau đó là nữ chính đứng ra bảo vệ và trấn an khiến đối phương có thêm thiện cảm với Trần Nghiên Nghiên.

Thế thì đổi góc nhìn, chỉ cần anh cư xử cộc cằn khi nam chính tỉnh dậy như trong cốt truyện, vậy thì tất nhiên nam chính cũng sẽ cho rằng nữ chính đã cứu mình, lại càng thích nữ chính hơn vì thái độ châm biếm của anh.