Thái Phi Giả Được Hoàng Thượng Sủng Ái Nhất Hậu Cung

Chương 17

Thôi ma ma không rời đi, âm thầm quan sát sắc mặt của nàng.

Thấy dáng vẻ thận trọng đó, Tần Doanh Doanh không khỏi tò mò hỏi: "Ma ma, chẳng lẽ bát thuốc này không chỉ là thuốc bổ thân thôi sao?"

"Thực ra là thuốc bổ, nhưng Từ ngự y đã thêm vài vị thuốc để điều trị chứng mất trí nhớ của nương nương." Đây vốn là lý do đã được chuẩn bị từ trước.

Tần Doanh Doanh không hoàn toàn tin, nhưng cũng không hỏi thêm, để mặc ma ma giúp nàng mặc y phục.

Hôm nay phải diện kiến Thái hậu, nàng cần ăn mặc chỉnh tề. Một chiếc váy lựu đỏ, áo dài tay rộng, phối thêm tấm choàng mềm mại mỏng manh. Người đã đẹp, mặc gì cũng toát lên vẻ kiều diễm.

Đợi mặc xong y phục, hiệu quả của dược phẩm dịch dung cũng bắt đầu hiện rõ, lúc này Thôi ma ma mới gọi cung nữ vào hầu hạ.

Tần Doanh Doanh liếc nhìn quanh một vòng, vẫn không thấy bóng dáng chiếc gương nào, không khỏi thắc mắc: "Chẳng lẽ trong cung này lại không có nổi một chiếc gương đồng?"

Thôi ma ma đáp: "Từ sau khi nương nương xảy ra chuyện, quan gia lo lắng khôn nguôi, đã mời chân nhân đạo quán Tây Sơn bói một quẻ. Chân nhân nói rằng năm nay nương nương phạm Thái Tuế, cả năm không được soi gương."

Tần Doanh Doanh bật cười, cái gọi là "chân nhân" này, nghe đã biết là giả mạo. "Vậy chân nhân có nói, nếu ta nhìn gương thì sẽ thế nào?"

"Không tốt cho đường con cái."

Được rồi, một cái lý do to tướng thế này, khiến nàng muốn làm gì cũng không dám. Nhỡ Triệu Hiên bị đau đầu hay cảm mạo, thì đều sẽ bị đổ lên đầu nàng cả.

Không nhìn thì không nhìn, dù sao cũng có người phục vụ.

Tần Doanh Doanh chẳng cố chấp gì, thuận theo mà sống.

Thôi ma ma âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Quan gia đã hạ lệnh cấm nghiêm ngặt, không được để Tần Doanh Doanh biết sự thật. Thứ nhất là vì nàng còn trẻ, chưa từng trải đời, sợ rằng vào cung không chịu nổi áp lực mà bị người khác lợi dụng. Thứ hai, quan gia cũng không đủ tin tưởng nàng. Với tình thế hiện tại, càng ít người biết chân tướng càng tốt.

Dù có thông minh cách mấy, Tần Doanh Doanh cũng chẳng thể ngờ được sự thật lại "cẩu huyết" đến thế.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Tần Doanh Doanh dẫn theo cung nhân đến Long Hựu cung.

Long Hựu Cung nằm sau chính điện Khánh Thọ cung, chỉ cách cung Thánh Đoan một hành lang, nhưng cửa của hai cung lại mở về hai hướng khác nhau. Nếu muốn qua lại, cần phải đi vòng qua gần nửa hậu cung.

Tần Doanh Doanh không vội, coi như đang đi dạo ngắm cảnh, lại chẳng phải mua vé.