Nếu không vì muốn lấy lòng bạn gái, anh cũng chẳng dám ghé qua thường xuyên.
Mà Sương Hàn vừa gọi một loạt món ăn, cộng thêm chai rượu đắt muốn xỉu… tim anh đau thắt lại!
Sương Hàn: "Tiểu đệ này khá giàu, có thể “vặt lông” thêm vài lần nữa."
Ngay khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh, Sương Hàn chống cằm hỏi:
“Có phải tôi gọi quá nhiều món nên anh đau lòng rồi không?”
Chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận.
Lương Thành vội cười, đáp:
“Đâu có đâu có, La La đùa rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Sương Hàn nói, “Tôi thấy anh cũng không giống kiểu người nhỏ mọn đâu.”
Lương Thành: “…”
Anh nhanh chóng đổi chủ đề:
“La La cũng là nhân viên của Tinh Tinh Giải Trí à? Làm livestream về chủ đề gì thế?”
Hôm qua trò chuyện, anh chỉ biết được tên thật của Lý La, nhưng chưa rõ cô ấy livestream về lĩnh vực gì.
Sương Hàn đáp: “Thôi miên.”
Lương Thành: “???”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh, Sương Hàn giải thích:
“Là phát sóng trực tiếp giúp người khác ngủ ấy mà.”
Lương Thành: “???”
Xin thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi, còn có cả kiểu livestream này sao?
Anh cố gắng tìm chủ đề để nói tiếp:
“Vậy La La chắc chắn là học chuyên ngành tâm lý học rồi đúng không?”
Trong hiểu biết của anh, thôi miên là kỹ thuật của các chuyên gia tâm lý.
Sương Hàn nghiêm túc lắc đầu: “Không phải.”
Lương Thành: “?”
Sương Hàn tiếp tục:
“Tôi đọc kinh trong livestream để thôi miên fan.”
Lương Thành: “…”
Bên bàn cạnh đó, được ngăn cách bởi vài chậu cây xanh và tấm bình phong, một người đàn ông không nhịn được bật cười.
“Giang thiếu, streamer công ty các cậu thú vị ghê ha.”
Người bạn đi cùng anh ta trêu chọc.
Ngồi đối diện anh ta là một người đàn ông với mái tóc đỏ rực, đeo khuyên tai cùng màu.
Anh ta mặc áo sơ mi đỏ rượu, cởi ba cúc áo ở cổ, để lộ bắp ngực rám nắng rắn chắc.
Nếu phải dùng từ để miêu tả, Sương Hàn nghĩ rằng kiểu người này còn vượt xa đẳng cấp của những tay chơi quyến rũ, như một liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ hình người vậy.
Dù cách ăn mặc có phần phô trương, nhưng khi đặt trên người anh ta lại chẳng hề lạc điệu chút nào.
Gương mặt điển trai với những đường nét sắc sảo, đôi mắt đào hoa đa tình, chỉ cần khẽ mỉm cười là đủ khiến người khác khó lòng chống cự.
Người đó là Giang Triệu, nhị thiếu gia của nhà họ Giang, được mệnh danh là “hormone biết đi”.
Từ lúc Sương Hàn bước vào, Giang Triệu đã chú ý đến cô.
Chỉ là anh không biết cô là ai.
Đến khi thấy cô ngồi đối diện với Lương Thành và nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, anh mới biết cô cũng là streamer của Tinh Tinh Giải Trí.
Phản ứng đầu tiên của Giang Triệu là: Quản lý của Tinh Tinh đều bị mù hết à? Một nhân tài như thế này mà lại để làm streamer thôi miên?
Sao không tận dụng nhan sắc đi?
Chẳng cần làm gì, chỉ cần đầu tư tí tiền xây dựng hình tượng mỹ nhân thanh lịch là nổi rồi!
Phản ứng thứ hai của anh là: Haizz, lãng phí gương mặt này thật, tục quá.
Lương Thành là “pháo vương” nổi tiếng của Tinh Tinh, ai mà không biết?
Chủ động tiếp cận anh ta, chẳng lẽ là vì mục đích gì tốt đẹp sao?
Giang nhị thiếu gia từng gặp qua vô số kiểu phụ nữ như vậy rồi.
Anh khẽ tặc lưỡi, tiếp tục nghe lén đoạn đối thoại giữa hai người.
Lương Thành, vì ở trong tình huống này lại bị nhan sắc làm cho mê hoặc, không nhận ra điều gì bất thường.
Nhưng với góc nhìn của những người ngoài như họ, mọi thứ lại vô cùng rõ ràng:
Cô gái này rõ ràng đang biến Lương Thành thành con mồi rồi.
“Có chút thú vị đấy.” Giang Triệu cười nói.
Anh và bạn mình không hề cảm thấy xấu hổ, tiếp tục hóng chuyện.
Sau một phút im lặng ngượng ngùng, Lương Thành tìm cách chuyển đề tài:
“ La La từng xem livestream của tôi chưa?”
Anh nói với vẻ tự tin, chắc chắn rằng cô sẽ biết đến mình.
Sương Hàn lắc đầu: “Chưa.”
Lương Thành: “…”
May mắn là Sương Hàn lập tức bổ sung:
“Nhưng tôi biết anh, ‘Lương Thượng Bất Quân Tử’, streamer game, rất nổi tiếng, rất nhiều tiền.”