Lúc đó Thái tử đã bị phế truất, cuộc tranh giành ngôi vị giữa các hoàng tử đã thành niên ngày càng khốc liệt, mấy vị hoàng tử nhỏ tuổi hơn cũng lần lượt đến tuổi cập quan, khiến vũng nước đυ.c ở Hoàng cung càng thêm rối ren.
Nam chính đi xuống phía Nam cứu trợ thiên tai, bị mắc kẹt ở đó, mất liên lạc với Kinh Thành.
Trong lúc mọi người đang không biết phải làm sao, Thanh sư gia đã tình nguyện dẫn người và lương thực đến cứu viện, không chỉ giúp nam chính thoát khỏi tình thế nguy cấp mà còn hiến kế, tìm ra bằng chứng phạm tội của bọn tham quan, trừng trị một đám quan lại ăn trên đầu trên cổ bách tính, giúp nam chính lập được công lớn.
Từ đó về sau, tần suất lộ mặt của Thanh sư gia trong đám môn khách ngày càng nhiều.
Nhưng nếu đọc qua tiểu thuyết thì sẽ biết, sự hiện diện của Thanh sư gia chỉ được mô tả qua góc nhìn của kẻ khác.
Miêu tả về bản thân Thanh sư gia hay những đoạn được thể hiện dưới góc nhìn của Thanh sư gia rất ít, Trang Đông Khanh chỉ nhớ mang máng, tiểu thuyết nói hắn có vẻ ngoài xanh xao, u ám, sức khỏe yếu ớt, còn mang theo một hài tử, hài tử đó cũng bệnh tật liên miên, quanh năm suốt tháng phải làm bạn với ấm thuốc. Thuốc hài tử đó dùng đều không hề rẻ, tất cả là do vương phủ cung cấp, nhân sâm nhung hươu đều không thiếu, bởi vậy mà lúc đầu Thanh sư gia còn bị các môn khách khác ghen ghét, nói ra nói vào.
Sau đó, y đã đỡ đao thay cho nam chính, đóng vai trò lá chắn thịt người, chuyện đó cũng không được tác giả miêu tả nhiều, chỉ biết Thanh sư gia phải dưỡng thương rất lâu.
Nửa sau là đoạn Lý Ương liên kết với Định Tây Vương.
Đến lúc này, Thanh sư gia đã trở thành quân sư của nhóm nam chính, bắt đầu lên kế hoạch lôi kéo Sầm Nghiễn, nhưng thất bại, sau đó lại tìm cách trừ khử Sầm Nghiễn, tránh cho y trở thành hòn đá cản đường, nhưng cũng không thành công vì Sầm Nghiễn nào phải kẻ tầm thường.
Cứ như vậy, hai bên đấu trí đấu dũng qua vài hồi gay cấn, lúc nam chính đã định từ bỏ, thì Thanh sư gia tung ra lá bài tẩy.
Hài tử là do chính Thanh sư gia mang thai sinh ra.
Hài tử cũng là nhi tử của Định Tây Vương Sầm Nghiễn.
Năm xưa, Thanh sư gia đã đỡ thuốc độc thay nam chính, sau đó có một đêm điên loan đảo phượng với Định Tây Vương, mới hoài thai hài tử này.
Có lẽ vì thường xuyên đối đầu nhau, tần suất cả hai chạm mặt không hề ít, chẳng biết từ bao giờ, mối quan hệ như nước với lửa giữa Lục Hoàng tử và Sầm Nghiễn đã dần có sự chuyển biến tốt đẹp hơn, lại thêm hài tử thông minh đáng yêu, cuối cùng, nam chính cũng lôi kéo được Định Tây Vương về phe mình, Thanh sư gia được minh oan, trở thành nam Vương phi của Sầm Nghiễn.