Quầy Màn Thầu Hóng Drama

Chương 7

Một khoảng trống của cái sân đá bóng được lấp đầy bằng xác người, lũ quái vật ngấu nghiến giữa nắng chiều.

Đại Vy đi ngang bắt gặp cảnh tượng đó kinh hãi tột độ, cô kéo Miêu Tam nép vào vách tường xi-măng.

Cô hồi hộp như ở trong phim hành động, Miêu Tam thấy vậy liền nói nhỏ với cô vài lời.

"Chị sợ ạ? Lũ quái vật đó ăn thịt người suốt chả có gì lạ á chị!"

Nghe thằng bé nói xong, cô còn hoang mang hơn. Đang lúc vui vẻ chẳng mấy hồi mà thành sự kiện ghê rợn thế này.

"Đi qua chỗ này có an toàn không?" - Cô thắc mắc.

"Em thì có thể, còn chị thì em không biết ạ!"

Thằng bé lại vô tư khiến Đại Vy đến phát sợ, cô gằn giọng nghiêm túc.

"Là sao nữa? Em giỡn với chị sao?"

"Em đùa mà, chị căng thẳng quá đi! Làm em bé sợ rồi." - Miêu Tam tiếp tục trêu chọc cô.

"Thôi nha, em nói vậy coi như bữa ăn đêm chị quỵt vậy."

"Ấy ấy, chị là người lớn không được nuốt lời đâu, em sai rồi. Em xin lỗi! Em đói lắm!"

"Thế bây giờ mau giúp chị đi nào, còn cà nhây cà nhây ra đó nữa."

"Chị lấy tờ giấy trắng đi, em sẽ chỉ cho!"

Đại Vy rút trong túi xách mà cô đang đeo chéo qua người một mảnh giấy nhỏ.

Miêu Tam cầm lấy, cậu bé ghi lên đó vài nét chữ.

Cậu chạy lại cổng sân bóng, dùng nước miếng dán tờ giấy lên. Một ngọn khói trắng muốt bay ra ngay khi cậu bé dán xong.

Nó cuộn tròn như một cơn lốc xoáy nhỏ, hút từng con, từng con quái vật vào bên trong.

Cô trố mắt nhìn thứ tà thuật mà Miêu Tam đang làm, nó ảo diệu vô cùng.

Kể cho mọi người ở thế giới loài người nghe chắc họ sẽ nghĩ cô bị điên mất.

Miêu Tam phủi tay, còn quẹt qua mũi một cái tỏ vẻ đắc ý.

"Chị bái phục em chưa, thấy em lợi hại không?"

"Chị bái phục, bái phục. Phục sát đất luôn, tà thuật gì đây em bé?"

"Ơ kìa, sao chị lại gọi là tà thuật. Em giận thật đấy nhé! Gọi là pháp sư vĩ đại em mới chịu cơ!"

Cô cười khúc khích, cố gắng che miệng của mình. Giơ một ngón tay cái lên khích lệ thằng bé.

"Được rồi, em là pháp sư vĩ đại nhất. Chị chịu thua, được chưa nào?"

"Khặc khặc" - Miêu Tam cười khà, mũi đỏ ửng như mắc cỡ lắm.

Cô xoa đầu cậu, nói cảm ơn em rất nhiều.

Nhưng mọi chuyện không qua dễ dàng như vậy đâu, một con quỷ đã nghe nghóng được cuộc trò chuyện của hai chị em.

Nó thích thú chạy về báo cho đồng loại, e rằng hai chị em Đại Vy sắp gặp vận đen đủi thật sự.