Kinh Dị: Tiểu Tổ Tông Oán Niệm Lớn, Trăm Quỷ Nâng Niu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 5.1: Tân binh kinh dị – Ma treo cổ sợ quá muốn chuyển nhà!

Phòng live của Tô Tiểu Tiểu, vốn ít ỏi khán giả, giờ ai nấy đều há hốc mồm nhìn màn hình.

Cái hành động "cực cháy" vừa rồi của Tô Tiểu Tiểu, đặt trong cái thế giới kinh dị này, đúng là nổ tung trời!

Cả đám khán giả cảm thấy như vừa bị sốc tâm lý trong suốt hàng trăm năm.

Lúc này, phòng live rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.

Không có bất kỳ bình luận nào được gửi lên.

Trong đầu tất cả khán giả, cùng lúc xuất hiện một suy nghĩ:

"Con bé này chắc chắn có vấn đề!"

Ai đời người bình thường lại đi tìm cái chết như vậy chứ?

"Con bé này gan lớn thật, hay là trâu non không sợ hổ đây?"

Bình luận đầu tiên xuất hiện, kéo theo những dòng bình luận khác nhao nhao tràn lên.

"Pha xử lý quá đột ngột, tôi ngồi xem mà giật cả lưng! Con bé ngầu thật!"

"Lẽ ra nó còn sống thêm được vài phút, giờ thì khỏi, chết sớm luôn!"

"Tôi mới vào, mấy người đang nói gì vậy? Khoan, đây là streamer á? Sao nhìn nó giống ma thế trời?!"

Tô Tiểu Tiểu, với làn da trắng bệch, tóc rối bù như ổ quạ, dáng người gầy trơ xương, tay cầm chiếc kéo dính máu, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, đôi mắt thì như muốn xuyên thấu linh hồn người ta.

Khán giả mới vào nhìn thoáng qua còn tưởng cô là… một con ma thật!

Không hề hay biết vì cú gõ cửa của mình mà làm phòng live xôn xao, kéo thêm một đám người mới vào xem, Tô Tiểu Tiểu chỉ đứng đó, mặt vô cảm, đợi cánh cửa mở ra.

Cô khá tò mò về diện mạo của ma quỷ.

Trong nhận thức của cô, ma quỷ chia làm hai loại: ma xấu và ma đẹp.

Hy vọng con ma trong phòng 204 này thuộc loại "không làm đau mắt".

Bên trong phòng 204.

Phòng này đầy những tiêu bản người, cách bài trí thì máu me và rợn người không chịu nổi.

Một con ma cổ dài, mặt mày xanh xám, trông cực kỳ đáng sợ đang ung dung ăn bữa tiệc thịnh soạn của mình.

"Khà khà khà, quả nhiên thịt người là ngon nhất! Vừa ngon miệng, lại vừa tăng tu vi!"

Đây là Ma Treo Cổ, cấp bậc "Đại Quỷ".

Trong thế giới kinh dị, quỷ được phân cấp theo sức mạnh. Từ thấp đến cao là: Tiểu Quỷ, Đại Quỷ, Ác Quỷ, Hung Quỷ, Lệ Quỷ, Huyết Quỷ, Quỷ Vương, và cuối cùng là Quỷ Đế.

Chênh lệch giữa các cấp bậc quỷ như trời vực, muốn thăng cấp là cực kỳ khó khăn.

Vậy mà nếu Tô Tiểu Tiểu chết, cô sẽ lập tức thành Quỷ Vương. Đây chính là lý do khiến con dơi nhỏ 9527 lúc trước kinh ngạc đến vậy.

"Thụp thụp!"

Ma Treo Cổ nghe tiếng gõ cửa, động tác ăn lập tức dừng lại.

"Chát!"

Tính ma vốn chẳng tốt đẹp gì, Ma Treo Cổ đập bàn đứng dậy, giọng nói đầy hung tợn.

"Đồ khốn kiếp nào dám quấy rầy tao ăn?!"

Với làn da xanh xám, đôi mắt đỏ rực, Ma Treo Cổ hung hăng bước tới cửa.

Trong khu này, ngoài Tên Hề Tử Thần - một Ác Quỷ mà nó không dám động vào, thì những con quỷ còn lại, hoặc ngang cấp, hoặc thấp hơn nó, chẳng con nào làm nó sợ.

Cánh cửa phòng mở ra.

Lời chửi thề còn chưa kịp ra khỏi miệng Ma Treo Cổ, nó đã nuốt ngược trở vào.

Trước mắt nó là một cô gái da trắng như tuyết, tay cầm kéo, khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ma Treo Cổ nuốt nước bọt cái ực.

Nếu không cảm nhận nhầm, đây rõ ràng là một con người đúng không?!

Tại sao trong lòng Ma Treo Cổ lại xuất hiện một dấu hỏi lớn như vậy?

Đơn giản là vì…

Ma Treo Cổ vừa nhìn thấy linh hồn tinh thần của cô bé này, nó chứa đầy những năng lượng tiêu cực cực kỳ khủng khϊếp: oán hận, điên loạn, cố chấp, bạo lực, tàn phá…!

Cả linh hồn gần như đã bị nhuộm đen hoàn toàn!

Nếu cô bé này chết đi, chắc chắn sẽ ngay lập tức trở thành Lệ Quỷ – một cấp bậc vô cùng đáng sợ.

Những thứ còn mạnh hơn thế, Ma Treo Cổ thậm chí không dám nghĩ tới.

Quỷ có khả năng nhìn thấy trạng thái linh hồn tinh thần của con người.