Ảnh Hậu Cá Mặn Lại Thống Trị Bảng Hot Search Rồi

Chương 34: Kế hoạch phá sản

"Tiếp tục." Ôn Cố chống tay lên bàn, vô thức gõ nhẹ, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ.

"Vân Dao mấy năm nay rất nổi, các nam minh tinh hợp tác với cô ta đều bạo hồng, bản thân cũng có lượng fan khổng lồ. Hơn nữa, cô ta còn là ngôi sao số một của Giải Trí Bạch Thị. Vì vậy, tôi định tài trợ cho chương trình mà cô ta tham gia."

Diệp Lẫm thao thao bất tuyệt, hiển nhiên rất xem trọng quyết định này.

"Khoan đã, cậu nói Vân Dao xuất thân từ Giải trí Bạch Thị?" Đột nhiên, Ôn Cố cắt ngang lời Diệp Lẫm, nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy. Sao thế? Cậu cũng từng nghe nói về cô ấy à?" Diệp Lẫm không biết ẩn tình, ngược lại còn cười cợt.

"Tôi khuyên cậu nên bỏ đi, chọn một chương trình tạp kỹ khác." Ôn Cố nói.

"Tại sao?" Diệp Lẫm khó hiểu, rõ ràng là hắn ta chưa nghe được phong thanh gì. Cũng phải thôi, dù sao hắn ta cũng chỉ đắm chìm trong nghiên cứu công nghệ đen. Hơn nữa, Vân Dao xuất thân từ Giải trí Bạch Thị, mà chương trình này lại được Bạch Thị đặc biệt tạo ra để nâng đỡ người mới, có Vân Dao dẫn dắt thì càng dễ thu hút sự chú ý.

Ôn Cố day trán, nhớ đến lời Tưởng Tâm đã nói rồi lại nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Nặc.

Vụ án của Tưởng Tâm bây giờ chỉ còn thiếu một chút bằng chứng, dù vậy, Bạch Thị rõ ràng không còn đường xoay chuyển.

Thế nên, Ôn Cố giải thích: "Nghe tôi đi, hủy bỏ, chọn chương trình khác, Bạch Thị sắp tiêu rồi."

"Cái gì? Bạch Thị sắp tiêu?" Diệp Lẫm cao giọng, nhìn bạn mình thản nhiên nói ra câu chẳng khác gì bá đạo tổng tài: "Trời lạnh rồi, cho Bạch Thị phá sản thôi’ thì không khỏi giật mình một chút, nhưng nhanh chóng phản ứng lại.

Cũng đúng, Ôn Cố là ai chứ, hiển nhiên đã biết trước nội tình gì đó. Nếu cậu ấy nói Bạch Thị sắp tiêu, thì chắc chắn là tiêu thật rồi.

"Được, tôi biết rồi. May mà hợp đồng vẫn chưa ký, nếu không còn phải dây dưa lắm chuyện nữa." Diệp Lẫm gật đầu, trong lòng đột nhiên cảm thấy may mắn.

Dù sao ngày thường người trực tiếp thương thảo công việc là hắn ta, không phải Ôn Cố. Nếu Ôn Cố đích thân ra mặt thì cần gì phải giải thích nhiều, người ta còn chẳng kịp nịnh bợ cậu ta ấy chứ.

Thế là Trạch Thiên Kỳ – CEO của Bạch Thị, người vừa vô cớ gặp tai nạn xe, hiện vẫn còn đang nằm viện hoàn toàn không biết rằng một hợp đồng tưởng như đã nắm chắc trong tay lại cứ thế bay mất, cũng chẳng hay rằng Bạch Thị đã đến hồi sụp đổ.

"Ừ, cậu cứ tự sắp xếp là được." Ôn Cố gật đầu.

...

Trong cục cảnh sát, Hứa Nguyện ăn một bữa no nê, tâm trạng cực kỳ thỏa mãn, ngay cả khi nhìn thấy hồn ma của Tưởng Tâm cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.

Vì Hứa Nặc còn có việc mà Tưởng Tâm lúc này cũng không còn gây nguy hiểm cho anh ấy nữa nên Hứa Nguyện liền yên tâm dẫn Tiểu Chu trở về đại viện.

Nhưng trước khi về, cô còn mua một đống đồ, hầu hết đều là đồ ăn, và tất nhiên là dùng thẻ lương mà nhị ca đưa.