Ảnh Hậu Cá Mặn Lại Thống Trị Bảng Hot Search Rồi

Chương 33: Thực sự có độc

Ôn Cố dùng giọng điệu gãy gọn kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong ngày, ngay sau đó Diệp Lẫm bật cười thành tiếng.

"Ha ha ha ha..."

Hiếm khi có cơ hội chế nhạo Ôn Cố, Diệp Lẫm tuyệt đối không nương tay. Hắn ta cười đến mức cả vai cũng run cả lên, rồi dùng giọng điệu đầy khoái chí nói: "Tôi nói này, sao mà một ngày của cậu lại phong phú quá vậy? Người không biết còn tưởng đại nhân vật nào đó xuất hành liên tục bị ám sát ấy chứ! Xui xẻo hết chỗ nói! Ha ha ha ha..."

Vừa nói, Diệp Lẫm vừa cố tình cười to hơn.

Ôn Cố: "..." Biết là cậu vui rồi, nhưng có cần phải vui đến mức này không? Sao tự nhiên hắn lại thấy ngứa tay thế này?

May mà Diệp Lẫm cười một lúc rồi cũng kiềm lại được, còn Ôn Cố thì trong lòng không khỏi nhớ đến câu nói sáng nay của Hứa Nguyện.

Đúng là độc! Hứa Nguyện thực sự quá độc!

Cái miệng vàng kia vừa mở ra nói hắn xui xẻo, thế mà hắn liền xui xẻo thật! Không thể tin nổi! Bình thường cũng đâu thấy Hứa Nguyện nói chuyện chuẩn thế này? Chẳng lẽ đầu óc cô đã khôi phục, lại còn thức tỉnh thêm cái tài "quạ đen" này?

Lúc này, Hứa Nguyện hoàn toàn không biết Ôn Cố đang âm thầm mắng cô trong lòng, cô đang ở cục cảnh sát ăn uống vô cùng sung sướиɠ.

"Cậu đừng có vui vẻ trên nỗi đau của tôi như vậy, nếu không tôi sẽ không kiềm chế được mà đấm cho cậu một trận đấy!" Ôn Cố nhìn Diệp Lẫm bình tĩnh nói, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng rơi xuống người hắn ta, mang theo áp lực vô cùng lớn.

Diệp Lẫm lập tức ngậm miệng, trong lòng thầm nghĩ: Đúng là vẫn như cũ, cái tính xấu này đều do bị nuông chiều mà ra!

Không lâu sau, nhân viên phục vụ của Ngự Thiện Đường mang thức ăn lên. Lúc này, Diệp Lẫm cũng đã đói bụng, lo lắng cả buổi, giờ thấy người không sao thì chuyện đầu tiên vẫn là lấp đầy dạ dày đã.

Phải nói rằng món ăn của Ngự Thiện Đường quả nhiên vẫn giữ nguyên hương vị đó! Diệp Lẫm ăn vô cùng thỏa mãn.

No nê xong, Diệp Lẫm lau miệng rồi thản nhiên hỏi: "Cuộc họp lùi đến khi nào?"

"Chắc là ngay trước hôm họp báo." Ôn Cố đáp, nhưng ánh mắt lại dừng trên chiếc điện thoại mới, tùy ý lướt một chút, không rõ đang xem gì.

Vừa nãy, lúc ra khỏi cục cảnh sát, Diệp Lẫm đã dặn trợ lý mua ngay một chiếc điện thoại mới nhất mang đến.

"Được."

Diệp Lẫm gật đầu, nhân dịp gặp mặt hôm nay liền nói ra kế hoạch của mình.

"Chiếc máy bay không người lái của chúng ta sẽ lấy tên là "Tùy Ý". Bằng sáng chế đã được phê duyệt, báo cáo cũng có trong tay. Còn về cách quảng bá, tôi dự định sẽ đầu tư vào một chương trình du lịch với tư cách nhà tài trợ, đúng lúc để "Tùy Ý" có đất dụng võ."

"Cậu quyết định là được." Ôn Cố vừa nghe vừa gật đầu, cũng tán thành chuyện tài trợ này.

"Hiện tại trên thị trường có hai chương trình du lịch rất hot, một là chương trình du lịch hẹn hò do Vân Dao làm khách mời chính, hai là chương trình khai thác tình cảm cha con."