Lúc này, Hứa Nguyện xách theo một đống đồ ăn về nhà, hoàn toàn không biết rằng video cô cứu người đã bị người ta truyền lên mạng, hơn nữa còn nhờ vào những từ khóa hút mắt như "siêu xe", "mỹ nhân thần thái" mà nhanh chóng leo lên hot search. Hứa Nguyện không ngờ rằng mình lại nổi tiếng nhanh đến vậy, đến mức khiến cô không kịp trở tay.
#Chấn động! Có ảnh có video, mỹ nhân thần thái dùng tay không lật siêu xe!#
Rõ ràng đây là một tiêu đề giật gân để câu kéo sự chú ý, chẳng mấy chốc đã thu hút vô số cư dân mạng để ý.
Một bài đăng vốn chỉ là ngẫu hứng của một blogger nhỏ lẻ bỗng chốc trở thành chủ đề nóng, chưa đầy hai giờ đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, thậm chí giúp blogger đó thu về hàng trăm nghìn lượt theo dõi, quả thực lời to.
[Ôi trời, tiểu tỷ tỷ này ăn cải bó xôi cường lực à?]
[Tín hiệu giao thông đột nhiên trục trặc, chẳng lẽ không có vấn đề gì sao?]
[Chỉ có mỗi tôi để ý đến nhan sắc nghịch thiên của tiểu tỷ tỷ à?]
[Tiểu tỷ tỷ này quá đỉnh! Lực MAX luôn, tôi gục ngã mất.]
[Giả quá đi, đây chẳng lẽ không phải một thực tập sinh sắp debut đang cố tình tạo độ hot sao? Nếu tôi không nhầm thì chiếc siêu xe bị đâm lật kia là Bentley, lẽ nào siêu xe lại mong manh như vậy?]
[9494, giờ muốn lăng xê ai đó cũng quá thiếu chuyên nghiệp đi? Vì nổi tiếng mà còn dàn dựng cả hình tượng người tốt giúp đỡ người khác?]
[Quả nhiên tư bản quá lợi hại! Vì muốn nổi tiếng mà đến cả tai nạn xe cũng có thể tạo ra! Chẳng lẽ chỉ có tôi thấy tội cho người bị đâm à? Tặc tặc!]
[Theo tôi biết, chủ nhân chiếc Bentley kia chính là CEO của Giải trí Bạch Thị.]
[Wow, đúng là nữ cường nhân thật sự!]
[Nhưng mà tỷ tỷ này đúng là đẹp quá đi mất, kiểu đẹp ba trăm sáu mươi độ không góc chết ấy.]
[Bóc phốt đây, bóc phốt đây! Video này rõ ràng là do con người chỉnh sửa, mấy người đúng là dễ bị lừa quá rồi.]
[Cút ngay! Tôi học chuyên ngành máy tính đây, video này không hề có dấu hiệu cắt ghép, khung hình còn chẳng rung lắc một chút nào.]
[Nói cách khác, chị gái này hoàn toàn dùng sức mình để bẻ cửa xe cứu người? Đỉnh thật đấy, không chỉ xinh đẹp mà còn khỏe đến mức có thể tháo cả xe luôn!]
[Thư ký Lâu, trong vòng ba phút tôi muốn có toàn bộ thông tin của cô gái này.]
[Người phía trên đọc nhiều truyện tổng tài quá rồi đúng không? Đọc bao nhiêu truyện tổng tài mới nói ra được câu bá đạo như vậy thế?]
[Chuẩn luôn, đúng là mắc cười.]
…
[Theo Bộ luật Hình sự nước ta, việc thu thập trái phép thông tin cá nhân thuộc tội xâm phạm thông tin cá nhân của công dân. Đây là hành vi dùng cách trộm cắp hoặc các phương thức khác để lấy cắp thông tin cá nhân từ các cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính, viễn thông, giao thông, giáo dục, y tế... rồi bán hoặc cung cấp trái phép cho người khác. Nếu vi phạm nghiêm trọng, có thể bị phạt tù đến ba năm hoặc phạt tiền.]