Nghe đến hai chữ "Vũ Húc" Trần Tắc Miên nín thở, đồng tử co lại trong chớp mắt không dễ phát hiện.
Vũ Húc, đây cũng là tên một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết kia.
Nếu cái tên “Lục Chước Niên” có thể là trùng hợp, thì giờ lại thêm “Vũ Húc” xuất hiện, chắc chắn không thể chỉ là tình cờ.
Hơn nữa, dáng vẻ và tính cách của người này cũng rất khớp với miêu tả trong sách.
Một thân hình vạm vỡ, làn da đầy mụn, tính cách nóng nảy bộc trực, là kẻ trung thành dưới trướng một vai phản diện nhỏ.
Những cái tên trong sách lần lượt hiện ra, khiến Trần Tắc Miên không khỏi nảy sinh nghi ngờ.
Theo trí nhớ của mình, rõ ràng cậu đã chết rồi. Vậy mà giờ đây lại sống sờ sờ ngồi đây, hơn nữa liên tục có nhân vật trong tiểu thuyết xuất hiện trước mặt. Từng mảnh ghép kết hợp lại, một từ ngữ kỳ lạ bỗng nhiên hiện lên trong đầu cậu.
Xuyên không.
Có lẽ cậu đã xuyên không, thậm chí còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.
Trước khi đột tử, Trần Tắc Miên là trưởng nhóm vận hành tại một công ty game. Để nắm bắt chính xác xu hướng thị trường, cậu nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả các trò chơi, anime, tiểu thuyết và phim nổi tiếng trong những năm gần đây. Vì thế, những tình tiết như xuyên không hay xuyên sách đối với cậu đã không còn xa lạ.
Nhân vật Lục Chước Niên xuất thân từ cuốn tiểu thuyết "Thiếu Gia Bắc Kinh", một tác phẩm dài gần bảy triệu chữ, với cốt truyện chặt chẽ và những cao trào kịch tính, nhanh chóng bùng nổ thành hiện tượng trong dòng văn học nam năm nay.
Gần đây, Trần Tắc Miên thức đêm tăng ca cũng là để phân tích cấu trúc cốt truyện của cuốn sách này, thậm chí cậu mới đọc được một phần năm nội dung, nhưng phần đầu cốt truyện đã hoàn toàn in sâu trong trí nhớ của cậu.
Nhưng vấn đề là… cậu đã xuyên thành ai?
Từ lời của Vũ Húc, cậu có vẻ như thuộc phe Lục Chước Niên.
Đây là một tin vui.
Lục Chước Niên sinh ra trong gia đình quyền thế, bối cảnh cực kỳ sâu rộng. Trong giới thiếu gia quyền quý của kinh đô, anh là một thái tử gia danh xứng với thực.
Anh được cả đám đông tôn sùng, vây quanh, từ khi còn học đại học đã khởi nghiệp thành công, sau đó mọi chuyện cứ thế thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng, anh đạt được cả danh tiếng lẫn quyền lực. Những thiếu gia khác hoặc bị anh thu phục bởi nhân cách, trở thành người theo sát trung thành, hoặc bị anh dùng mưu trí đánh bại, trở thành nhân vật nền để làm nổi bật anh.