Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 8: Chung cư Vĩnh Ninh

Dung Niệm khựng lại.

Chẳng lẽ thuốc độc không được bỏ vào thức ăn?

Hay là hung thủ không phải bạn trai hiện tại Giải Tịch Vân, mà là bạn trai cũ Tông Định Dạ?

Thuốc độc được bôi lên bát đũa?

Hung thủ sợ làm hại nhầm Giải Tịch Vân?

Nhưng làm sao hung thủ biết Chu Tô Sinh dùng bộ bát đũa nào?

Giải Tịch Vân: “Em thử giúp anh rồi, cũng không khó ăn lắm. Dù có ngán thì ít nhiều cũng nên ăn một chút đi, hôm nay còn phải đi làm mà. Hửm?”

Nói rồi, cậu ta trực tiếp dùng nĩa xiên một miếng xíu mại, đưa tới trước mặt Dung Niệm, cười tủm tỉm thúc giục chờ đợi.

Dung Niệm: “...”

Lấy cớ không đói hiển nhiên không dùng được nữa rồi.

Chỉ sợ anh vừa mở miệng nói chuyện, vị bạn trai hiện tại dịu dàng thấu hiểu lòng người này sẽ trực tiếp đút vào miệng anh mất.

Những món ăn này Giải Tịch Vân ăn không sao, không có nghĩa là Dung Niệm ăn cũng sẽ không sao.

Dung Niệm gấp điện thoại lại nhìn Giải Tịch Vân, vẻ mặt cố hết sức tỏ ra lạnh nhạt, môi không mở, từ kẽ răng bật ra mấy chữ: “Chia tay đi, chúng ta.”

Nhắc đến chia tay, đối phương hẳn là sẽ không còn tâm trí nào khuyên anh ăn đồ độc nữa.

Bất cứ ai, cho dù là hung thủ, lúc này cũng sẽ không nhịn được mà hỏi một câu tại sao.

Không ai có thể chịu đựng được việc đột nhiên bị chia tay không lý do.

Để phòng ngừa bất trắc, anh còn cố tình dùng câu đảo ngữ.

Quả nhiên, cả người Giải Tịch Vân lập tức sững lại tại chỗ, tất cả sự dịu dàng thâm tình đều tan thành mây khói, trong mắt chỉ còn lại sự ngạc nhiên và đau thương khi nhìn anh.

“Vì...”

Ngay lúc Giải Tịch Vân vừa mở miệng, lại đột nhiên không kịp đề phòng ôm lấy ngực, cậu ta mở to mắt nhìn Dung Niệm, một câu còn chưa nói xong đã thẳng tắp ngã xuống đất, không còn động đậy.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Dung Niệm, Giải Tịch Vân vừa rồi còn như không có việc gì bỗng nhiên phát độc ngã xuống đất bỏ mạng.

Trước sau chỉ vẻn vẹn mười mấy giây.

Giống hệt như vòng lặp trước khi thân phận hai người hoán đổi cho nhau, chỉ có điều lần này là Dung Niệm nhìn đối phương chết.

Mọi thứ đến quá đột ngột không kịp đề phòng, nhưng lại nằm trong dự liệu.

Dung Niệm ngồi yên tại chỗ, hai tay đan vào nhau không hề cử động.

Hung thủ không phải bạn trai hiện tại Giải Tịch Vân. Không, cũng có khả năng Giải Tịch Vân định tuẫn tình cùng Chu Tô Sinh?

Tuy nói nếu muốn tuẫn tình thì ít nhất cũng phải đảm bảo mình hít phải chất độc chết trước.

Xác suất này không lớn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ đối với đối phương.

Dung Niệm cầm điện thoại lên.

Lúc gọi điện báo cảnh sát, Dung Niệm cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ hoảng loạn, gấp gáp và rối loạn.

Anh cúp máy.

"Ít nhất không thể tỏ ra quá giống hung thủ."

Dung Niệm bỗng nhiên sững người, nhìn về phía thi thể Giải Tịch Vân đang nằm trên mặt đất.

"Cậu không đến mức là muốn đổ tội cho tôi, rồi cùng chết chung đấy chứ."

Cảnh sát hình sự và nhân viên y tế gần như cùng lúc đến nơi.

Bác sĩ tại hiện trường tuyên bố Giải Tịch Vân đã tử vong.

Việc còn lại là của cảnh sát và pháp y.

Giải Tịch Vân thật sự đã chết.

Mức độ tình nghi 0%.

Dung Niệm hai tay đan vào nhau ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.

Trông anh như thể không thể chấp nhận sự thật rằng Giải Tịch Vân đã chết.

Tầm mắt Dung Niệm xuyên qua đám cảnh sát, nhìn thi thể Giải Tịch Vân nằm trên mặt đất.

Anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng, rốt cuộc là không đúng ở đâu?

Nếu ở dòng thời gian gốc, Chu Tô Sinh phải ba ngày sau mới chết, vậy thì người ăn phải thức ăn có độc lúc này, rất có thể chính là Giải Tịch Vân.

Anh có thể tránh được là nhờ biết trước cái chết ở vòng lặp trước, còn Chu Tô Sinh ban đầu thì sao? Do may mắn ngẫu nhiên?

“Phiền anh đi cùng chúng tôi để lấy lời khai.”