Ngoài Ăn Ra, Tôi Chẳng Biết Làm Gì Cả [Tinh Tế]

Chương 12: Ăn ăn ăn (12)

Để kiểm chứng phỏng đoán, cô điều động tinh thần lực thẩm thấu vào dấu ấn hoa Mạn Đà La.

Trong thế giới thực, bông hoa Mạn Đà La màu tím thẫm to bằng bàn tay nở rộ trong lòng bàn tay cô. Những cánh hoa mềm mại nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay. Tâm niệm Thời Nhất Nguyên khẽ động, một mùi hương thanh nhã tỏa ra từ những cánh hoa mềm mại.

Thiên phú 【Mạn Đà La - U Độc】.

Chỉ có cấp một.

Ánh mắt Thời Nhất Nguyên khẽ nheo lại.

Mèo con đã nuốt chửng ngụy trang hoa Mạn Đà La của bác sĩ trẻ, không những hấp thụ nó làm chất dinh dưỡng, mà còn sao chép một dấu ấn hoa Mạn Đà La mới sinh trong suối Tinh Thần Lực của cô. Điều này đồng nghĩa với việc cô đã có được ngụy trang hoa Mạn Đà La.

Thiên phú mạnh mẽ làm sao!

Hèn gì máu Thao Thiết lại đứng đầu trên bảng săn tìm ngụy trang Tinh Hải. Ngụy trang bình thường hấp thụ máu này, ít nhất cũng có thể tiến hóa thành Ngụy trang cấp cao. May mắn thì có thể tiến hóa thành Ngụy trang đỉnh cấp.

Mắt Thời Nhất Nguyên lóe lên. Nếu phỏng đoán này chính xác, thì sau này cô hoàn toàn có thể dựa vào 【Thao Thiết - Cắn nuốt】 để có được nhiều Ngụy trang hơn, nắm giữ vô số thiên phú Ngụy trang.

Cô thu hồi hoa Mạn Đà La đi. Mùi thơm thanh nhã cũng theo đó biến mất.

Đè nén những gợn sóng trong lòng, lúc Thời Nhất Nguyên đang định xem bác sĩ trẻ đã dùng tin tức của cô để làm những phi vụ mua bán gì, thì một tin nhắn từ trang web Tinh Hải chưa đóng trên quang não bật lên.

【Một người nào đó: 1 tỷ Vĩnh Diệu tệ đã được gửi vào ngân hàng Tinh Hải, hợp tác vui vẻ [Bắt tay] [Bắt tay] [Bắt tay]】

Thời Nhất Nguyên giật mình, vội vàng mở hộp chat lên. Phát hiện bác sĩ trẻ vẫn chưa giao hàng, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tuy cô cũng định từ bỏ thân phận giả "Quý Nguyên" này, nhưng có thể kéo dài được lúc nào hay lúc ấy. Những kẻ thèm muốn máu Thao Thiết quá nhiều. Bây giờ cô đang bị thương nặng chưa lành, tốt nhất đừng phức tạp.

Nhưng khi cô nhìn thấy bốn chữ "hợp tác vui vẻ" lần nữa, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Nhớ đến phong cách làm việc "có tiền là cha" của gia tộc Hắc Sơn Dương, Thời Nhất Nguyên xì một tiếng. Tên bác sĩ lòng dạ hiểm độc này chắc chắn đã bị bán rồi!

Cô kéo mũ trùm đầu lên, lấy viên đá Tinh Hỏa trong túi ra, vừa châm lửa vừa bước nhanh về phía ban công.

Nhưng cô vừa bước lên ban công, chân sau còn chưa kịp nhấc lên, thì từng chiếc phi thuyền nối tiếp nhau nhanh chóng hạ xuống từ trên không trung. Trong đó có một chiếc dừng lại ngay trước mặt cô.

Cửa sổ xe hạ xuống, chàng trai dùng một tay chống cằm, nhìn sang với vẻ hứng thú.

Mái tóc dài màu mực buông xõa trên vai anh còn vương chút hơi nước chưa khô. Đôi mắt anh màu xám đen, khi nhìn người khác thì rất tĩnh lặng và ôn hòa. Nhưng nếu nhìn sâu vào đáy mắt anh, sẽ thấy không có bất kỳ cảm xúc nào.

Hai bên đối mặt, Thời Nhất Nguyên không nhịn được mà thầm mắng một câu trong lòng: “Đến nhanh thật!”.

Chờ đã!

Sao lại là người của Cơ thị Thiên Đô?

Cơ Tư Dụ thấy cô mặt không biểu cảm nhìn qua mình thì khẽ cong môi nói: “Cần giúp đỡ không? Bé Thao Thiết?”.

-

Tin tức trên Tinh Hải có thật có giả. Những kẻ lừa đảo không phải là ít. Dù Cơ thị Thiên Đô không thiếu tiền, cũng sẽ không dùng mười tỷ Vĩnh Diệu tệ đi đổ xuống sông xuống biển.

Tin tức đã đưa đến trước mặt, Cơ Tư Dụ sẽ không cho phép xảy ra sai sót. Khi trả lời bác sĩ trẻ, anh đã bảo quản gia liên hệ với gia tộc Hắc Sơn Dương đứng đằng sau Tinh Hải mua thông tin vị trí của anh ta. Đồng thời cũng nhanh chóng điều tra rõ thân phận và lai lịch của anh ta để đảm bảo tính chân thực của giao dịch.

Thân phận của bác sĩ trẻ rất dễ điều tra. Nhưng việc anh ta lấy được tin tức về huyết mạch Thao Thiết thế nào lại cần phải điều tra kỹ hơn.

Do dự sẽ sinh biến cố. Cơ Tư Dụ không muốn chờ, nên đã trực tiếp dẫn người đến tận nhà.

Nếu bác sĩ trẻ thực sự có tin tức về huyết mạch Thao Thiết, thì mười tỷ Vĩnh Diệu tệ đương nhiên sẽ được chuyển vào tài khoản của anh ta đúng hẹn; nếu anh ta chỉ nói bừa, thì cũng dễ giải quyết.

Cơ Tư Dụ cũng không ngờ sẽ đυ.ng phải Thời Nhất Nguyên đến đây báo thù. Anh còn cảm nhận được hơi thở của Thao Thiết chưa tan trên người cô. Điều đó chứng tỏ cô vừa mới sử dụng thiên phú ngụy trang.

Thế này không phải là trùng hợp sao.

Bé Thao Thiết tự mình đến tận cửa.