Giang Triết ôm Quý Nhiên ngồi ở ghế sô pha, hắn để cậu ngồi lên đùi mình, tay mở hộp bánh khẽ khàng đúp cho Quý Nhiên ăn.
Hắn biết, có lẽ vị quản gia kia đã nói gì với Quý Nhiên rồi. Dù gì căn bản trong gia tộc này phải có lợi ích, giá trị lớn mới được bước vào. Một đứa trẻ như Quý Nhiên vẫn còn ở đây mà chưa bị ép tách ra với hắn thì chắc chắn là được đưa vào mục đích gì rồi.
Giang Triết tựa vào cổ cậu, nhẹ nhàng cọ cọ như mèo nhỏ làm nũng, giọng gọi Quý Nhiên liên tục.
"Nhiên Nhiên."
"Dạ."
"Nhiên Nhiên."
"Dạ."
...
Quý Nhiên cứ thế trả lời, bản thân cậu cũng không biết vì sao Triết Triết lại gọi mình, nhưng theo bản năng vẫn trả lời. Cậu thấy Giang Triết là người rất rất tốt, giống như ông nội và bà ngoại vậy.
Gọi một hồi lâu, Giang Triết mới bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.
"Đừng bỏ anh nhé!?"
"Nhiên Nhiên sau này phải làm vợ của anh, phải luôn bên cạnh anh. Triết Triết sẽ bảo vệ em. Vì thế đừng bỏ anh lại, được không?"
"Dạ, được ạ!"
Cũng không biết lúc đó Giang Triết đã suy nghĩ về cái gì mà lại sợ Quý Nhiên sẽ bỏ mình.
Cậu sợ gì vậy Giang Triết?
Câu nói ấy thế mà lại chả làm được, đúng là một bé ngốc nói dối.
Bỏ đi lâu như vậy.
8 năm rồi.
Anh nhớ em!
"Trương ca, bàn với họ đổi địa điểm quay, chi phí tồn thất tôi bỏ ra."
"Nhưng giờ mà thông báo thì có hơi gấp. Hai ngày sau quay rồi, họ chuẩn bị bối cảnh cũng gần xong. Cậu có việc sao? Hay là có vấn đề gì ở bên đó?"
"Nếu không đổi được thì hủy giúp tôi."
Trương quản lý chưa kịp nói đã bị Giang Triết cúp máy, làm anh ta tức đến nỗi thở dài.
"Alo! Quản lý Trương, có việc gì vậy? Kịch bản có vấn đề gì sao?"
"Giang Triết cậu ấy cái gì cũng ưng, trừ địa điểm quay. Không biết bên đoàn có thể đổi chỗ ghi hình được không? Mọi chi phí tồn thất bọn tôi sẽ bồi thường lại. Mong phía bên đoàn đội thông cảm!"
"Cái này thành thật khó nói, để tôi nói với Lại La xem cậu ấy có chấp nhận không, khi nhận được câu trả lời chính xác thì sẽ thông báo lại cho anh."
Phía bên kia khi nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, không còn thái độ kính nể, e dè vừa nãy nữa. Miệng thầm than thở, bọn họ may mắn lắm mới mời được Giang ảnh đế không thể bị hụt được, thôi đành vậy thôi, tư bản là thế mà.
.
.
.
Xin chào mọi người, chuyện là mình thấy có bạn hỏi lịch ra truyện ( mình có cố trả lời nhưng bị lỗi nên đành lên đây) thì thành thật mà nói còn phải dựa vào hôm nào có ý tưởng hay cảm hứng. Nhưng mình chắc chắn bây giờ là 3 chương/tuần nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥳🥳🥳.