Cá Mặn Mỹ Thiếp Siêu Hảo Dựng, Tháo Hán Tướng Quân Ngày Ngày

Chương 10

Kim Mộc, thân vệ của A Sài, nhỏ giọng trêu ghẹo.

Ánh mắt A Sài ngưng tụ: "Ngươi có thời gian rảnh rỗi như vậy, sao không vào mộ thất tìm kiếm thêm lần nữa? Lẽ ra đồ vật phải ở trong mộ thất mới đúng."

Kim Mộc bực bội gãi đầu: "Huynh đệ đã lục soát khắp cả mộ địa rồi, mà vẫn không tìm thấy bản đồ. Ngươi nói xem, có thật là bản đồ đó ở trong mộ của Vân Hầu không?"

A Sài cau mày: "Vàng bạc châu báu đều còn, chứng tỏ ngôi mộ này chưa bị trộm bao giờ, nhưng bản đồ lại không cánh mà bay..."

"Tìm nữa đi! Cho dù phải lật tung cả mộ địa, cũng tuyệt đối không thể để thứ đó rơi vào tay người Mạc Bắc."

Kim Mộc đang định nói, thì nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại.

Đêm khuya thanh vắng, tầm nhìn hạn chế, trong tình huống này mà mạo hiểm phi ngựa trên núi, chắc chắn là có chuyện khẩn cấp.

Quả nhiên, một nam tử toàn thân đẫm máu không kịp ghìm ngựa, lăn từ trên lưng ngựa xuống.

"Đại ca, có chuyện rồi!"

Đám người áp giải sơn tặc xuống núi gặp chuyện rồi, còn chưa xuống đến chân núi, đã bị đại quân Mạc Bắc bao vây.

"Chúng ta hai mươi mấy người, hoàn toàn không phải đối thủ của đại quân Mạc Bắc, huynh đệ liều chết mở đường máu để ta chạy về báo tin cho đại ca, ngoài ta ra, huynh đệ đều... đều chết hết rồi."

Nam tử hán đại trượng phu, nói xong liền bật khóc nức nở.

Sắc mặt A Sài âm trầm, nắm chặt thanh kiếm đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch, hắn lạnh giọng hỏi: "Mạc Bắc đến bao nhiêu người?"

Thanh niên đẫm máu nghiến răng nói: "Ngàn quân!"

Ôn Uyển nghe xong, lập tức hít một ngụm khí lạnh.

Nàng đếm số người trong miếu đổ nát, cả người không ổn.

Số quân ta chưa đến trăm, số địch là ngàn!

Lực lượng chênh lệch quá lớn!

A Sài mặt lạnh như băng, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn bình tĩnh hạ lệnh.

"Tất cả viết di thư! Xông ra thì sống, không xông ra được thì là số mệnh!"

"Gϊếŧ!"

Ôn Uyển sống ở đây ba năm tuy bị giam cầm trong hậu trạch, nhưng cũng từng nghe nói về sự tàn bạo của người Mạc Bắc.

Nhà người thân của một tiểu thϊếp trong tướng quân phủ bị người Mạc Bắc gϊếŧ sạch. Tiểu thϊếp đó nói người Mạc Bắc khi vào làng, nam nhân thì bị gϊếŧ ngay tại chỗ, nữ nhân bị bắt làm nô ɭệ, làm công cụ sinh con.

Thời đại này kỹ thuật y học lạc hậu, sinh con là chín phần chết một phần sống, cho nên tỷ lệ sinh sản rất quan trọng với mỗi thế lực.

Ôn Uyển còn đang nghĩ cách đối phó, thì một thanh kiếm dài bất ngờ kề lên cổ nàng.

Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh băng của A Sài.

"Chi bằng ta gϊếŧ ngươi trước, vừa tránh cho ngươi bị làm nhục đến chết, vừa giữ gìn danh tiết cho triều ta."

Ôn Uyển: "..."