Cá Mặn Mỹ Thiếp Siêu Hảo Dựng, Tháo Hán Tướng Quân Ngày Ngày

Chương 11

Người đúng là tốt thật đó!

A Sài nhìn vẻ mặt đáng thương của nàng, khẽ thở dài, giọng điệu dịu lại: "Đừng trách ta nhẫn tâm, ngươi mà rơi vào tay người Mạc Bắc, cũng sẽ chết thôi, mà còn chết thảm hơn gấp trăm lần."

Ôn Uyển nghe mà da đầu tê dại, thấy hắn giơ kiếm định chém, nàng rụt rè nói: "Đại ca, ta biết chút ít về chiến thuật lấy ít địch nhiều, hay là ta thử xem?"

"Biết chút ít?"

Nhớ lại lần nàng tìm mộ định huyệt, nàng nói "biết chút ít", kết quả dễ dàng tìm ra vị trí chính xác của cổ mộ...

A Sài trầm giọng nói: "Ngươi nói đi."

Ôn Uyển nuốt nước bọt: "Kế sách lấy ít địch nhiều, chẳng qua là chuyển bất lợi thành có lợi, tìm kiếm cơ hội sống sót. Có ngoại viện thì điều hổ ly sơn, đánh lạc hướng, không có ngoại viện thì chia cắt địch, nghênh chiến từ khe hở..."

Nàng vừa nói vừa nhìn sắc mặt A Sài, thấy sau khi nghe xong, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ tán thưởng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

A Sài nhướng mày: "Ngươi chỉ là một nữ tử khuê các, sao lại biết những kế sách trong binh thư?"

Ôn Uyển cười gượng vài tiếng: "Ha ha, chỉ là biết chút ít thôi, cái này không quan trọng. Ta hỏi ngươi, với thực lực của các ngươi, có thể đối phó được bao nhiêu người Mạc Bắc?"

A Sài lộ vẻ đắc ý: "Binh lính biên thành chúng ta một địch ba không thành vấn đề."

Một đánh ba, trong thời kỳ vũ khí lạnh thì đã rất giỏi rồi.

Ôn Uyển gật đầu, ngồi xổm xuống đất nhặt cành cây bắt đầu tính toán.

A Sài thấy nàng dùng cành cây vẽ những hình thù kỳ lạ trên đất, lát sau nàng dừng lại ngẩng đầu lên.

"Chúng ta đang ở lưng chừng núi, thuận chiều gió, có thể dùng hỏa công trước, sau đó dùng châu báu làm mồi nhử, dẫn dụ địch đến các hướng khác nhau, tính theo tỷ lệ quân số..."

"Chọn tám người chia thành bốn đội, mang theo châu báu đi bốn hướng khác nhau, sau khi địch chia cắt, những người còn lại chọn con đường có ít địch hơn để xông ra."

Nói xong, Ôn Uyển vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Nhưng tám người làm mồi nhử kia rất nguy hiểm, có lẽ đi là không về..."

Đội quân này có những người lính không sợ chết như vậy sao?

Thật sự có!

Sau khi Ôn Uyển nói xong, một nửa số người chủ động đứng ra làm mồi nhử.

Nhìn mọi người tranh nhau xông pha chỗ chết, nói không cảm động thì là nói dối.

Cảnh tượng anh hùng hi sinh mà trước đây chỉ thấy trên phim ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt, khiến nàng cảm thấy hết thảy như ở ngay trước mắt.