Cá Mặn Mỹ Thiếp Siêu Hảo Dựng, Tháo Hán Tướng Quân Ngày Ngày

Chương 9

Trong lúc hai người nói chuyện, Ôn Uyển đã mở được cơ quan chủ thất của cổ mộ. Cánh cửa đá chậm rãi mở ra, ánh sáng vàng rực rỡ của châu báu bên trong lập tức hắt ra ngoài, chói mắt đến kinh người. Đám thanh niên phía sau đều đồng loạt hô lên kinh ngạc, ngay cả A Sài dù không thất thố, nhưng ánh mắt cũng lấp lánh sắc bén.

Ôn Uyển dè dặt hỏi: “Bảo vật đã tìm thấy, coi như ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ?”

A Sài không trả lời ngay, mà trước tiên ra lệnh cho thuộc hạ vận chuyển châu báu ra ngoài. Sau đó, hắn cúi xuống nhặt một miếng ngọc bội từ nền đất bên cạnh quan tài, tiện tay ném vào lòng nàng.

“Cầm lấy, xem như tiền công dẫn đường.”

Nói xong, hắn liền thu lại lưỡi dao trong tay. Ôn Uyển ngẩn ra một chút, sau đó mới hiểu được hàm ý của hắn. Trong nghề trộm mộ có một quy tắc ngầm: “Nhập mộ bất không thủ” vào mộ mà ra tay trắng là vô cùng xui xẻo.

A Sài tuy còn trẻ, nhưng xem ra kinh nghiệm cũng không ít.

"Thôi được rồi, nếu ngươi là lương dân, bổn tướng cũng không làm khó ngươi. Lát nữa khi chuyển hết đồ xuống núi, ngươi hãy đi theo chúng ta."

Ôn Uyển chợt nhận ra, hóa ra lúc nãy hắn dọa nạt nàng chỉ là để hù dọa thôi sao?

Không ngờ tên tiểu tướng giữ biên ải này lại có tâm cơ đến vậy.

Nhưng mà...

Tiếc thật, đúng là kẻ không biết nhìn hàng!

Ôn Uyển lặng lẽ nhét ngọc bội vào trong lòng, vờ như không quan tâm, thực ra trong lòng đã nở hoa.

Nếu tên tiểu tướng này biết, miếng ngọc bội hắn vừa tùy tay ném cho nàng, là một thứ trân bảo có giá trị liên thành đến mức nào, có lẽ hắn sẽ hối hận đến xanh cả ruột mất.

Ôn Uyển ngồi trên bậc thềm, nhìn đám thanh niên hăm hở khiêng vàng bạc châu báu lên xe ngựa.

Nàng lại liếc nhìn A Sài đang lắng nghe thuộc hạ báo cáo.

Quả nhiên, hảo hán đều cống hiến cho quốc gia rồi.

Đội quân biên ải này chưa đến trăm người, nhưng ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, dũng mãnh phi thường.

Đặc biệt là A Sài, tướng mạo khôi ngô, võ nghệ cao cường, dũng cảm mưu trí, cả người toát ra khí chất nam nhi sắt máu.

Ôn Uyển rất thích kiểu soái ca này, nhìn mà thèm thuồng, nàng thầm nghĩ, bên dưới bộ giáp chắc chắn là cơ bụng tám múi rắn chắc...

Có lẽ ánh mắt nàng quá lộ liễu, A Sài như cảm nhận được, quay đầu lại, bắt gặp ngay ánh mắt thèm thuồng của nàng.

"Đại ca, ta thấy cô nương này có ý với huynh đấy."