Bé Con Mạt Thế Được Cưng Chiều Ở Show Thiếu Nhi

Chương 32: Hông được nhìn đâu nhé~ (1)

Editor: Q

Nghe thấy đó là nhà tài trợ chính, chân mày của Lâm Thanh Sênh vô thức nhíu lại.

"Chị giúp em hẹn gặp đạo diễn một lần nhé. Em cũng cần trao đổi trước với cậu ấy về tình trạng của Tiểu Ngu."

Chị Vân liếc mắt nhìn Lạc Ngu, bé con đang ngồi yên lặng trên thảm, ôm một chú thỏ bông trắng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đôi tai thỏ lông xù che mất một nửa. Khi xoay đầu nhìn thấy chị, bé lập tức nhoẻn miệng cười, để lộ hai chiếc răng sữa bé xíu, giọng nói mềm mại vang lên:

"Dì ơi~"

Chị Vân chỉ cảm thấy tim mình như tan chảy, nhẹ nhàng nói: "Chị cũng đã trao đổi với tổ đạo diễn về tình trạng của Tiểu Ngu rồi. Họ đồng ý sẽ hạn chế tối đa những cảnh quay chỉ có hai đứa trẻ xuất hiện cùng nhau."

Hôm nay Lạc Ngu rất buồn ngủ. Tối qua, vì quá mong chờ chuyến đi du lịch cùng mẹ, bé con phấn khích đến mức cả đêm nằm mơ. Trong mơ, bé ngồi trên máy bay, xung quanh là những đám mây bồng bềnh. Bé còn vươn tay chạm vào mặt trời vàng óng ánh. Trong giấc mơ, bé con vui vẻ vô cùng.

Nhưng sau đó, mọi thứ bất ngờ thay đổi. Máy bay bỗng biến thành một đống sắt vụn, trên đó có những con quái vật ba đầu bốn chân, há miệng gào thét về phía cậu nhóc đứng dưới mặt đất.

Lạc Ngu sợ quá liền giật mình tỉnh dậy.

Dậy quá sớm nên thời gian ngủ trưa cũng bị kéo lên buổi sáng. Nhóc con tựa đầu vào chú thỏ bông, lắng nghe tiếng mẹ và dì trò chuyện. Hàng mi dài khẽ run rẩy, chớp chớp vài lần rồi dần khép lại.

"Em đừng lo quá, Tiểu Ngu đáng yêu và ngoan ngoãn thế này, ai gặp mà chẳng thích? Đôi khi chị còn thấy thằng bé chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường cả."

Lâm Thanh Sênh vẫn luôn để mắt đến con trai. Nhìn thấy nhóc con hồi lâu không động đậy, bà lo lắng gọi khẽ:

"Tiểu Ngu?"

Cậu nhóc đang nằm trên thảm, mắt vẫn chưa mở hẳn, nhưng theo phản xạ lập tức đáp lại:

"Mẹ ưi, coan đây~"

Sau đó, bé đưa tay nhỏ dụi mắt, không thèm ôm thỏ bông nữa mà chống tay xuống đất, bò dậy. Đôi chân ngắn ngủn lắc lư vì buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng đi về phía mẹ.

Bé dang hai tay ôm lấy chân Lâm Thanh Sênh, tựa đầu lên đó, giọng nói lí nhí:

"Tiểu Ngu... bùn ngủ quá..."

Nói xong liền nhắm mắt lại, cứ thế đứng yên rồi ngủ tiếp.

Lâm Thanh Sênh hết cách, bế con trai lên, dịu dàng dỗ dành:

"Tiểu Ngu ngủ sau được không? Mình ăn trước đã nhé, nếu không bụng bụng sẽ đói đấy."

Nghe đến ‘ăn’, bé con liền cố gắng mở mắt, chậm chạp xoa bụng nhỏ, ngoan ngoãn nói:

"Dạ."

Sau đó, không cần nhìn, bé đưa tay nhỏ chỉ chính xác vào chỗ đặt bình sữa.

Lâm Thanh Sênh đặt bé con xuống đất, bé lập tức níu lấy vạt váy mẹ, bước từng bước theo sau. Dù cái đầu nhỏ đang gật gù vì buồn ngủ, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng mẹ, bé lại nhanh chóng đáp lời ngay:

"Coan đây... Tiểu Ngu đây, Tiểu Ngu vẫn thức mà, hông có bùn ngủ đâu~"

Nhưng thực tế, nhóc con đã quá buồn ngủ. Được mẹ bế vào lòng, còn uống chưa hết một bình sữa, đôi mắt nhỏ đã khép chặt lim dim ngủ. Miệng vẫn ngậm núʍ ѵú bình, chỉ cần mẹ khẽ chạm vào, đôi môi đỏ hồng lại theo bản năng mấp máy, ngay cả trong giấc ngủ cũng không quên "cày" sữa.

Chờ đến khi Tiểu Ngu uống hết cả bình, Lâm Thanh Sênh mới nhẹ nhàng rút bình sữa ra.

Chị Vân đứng bên cạnh nhìn đến mê mẩn, đỏ cả mắt vì ghen tị, không kìm được cảm thán:

"Bảo sao em muốn rút khỏi giới giải trí. Nhà có một bé con đáng yêu thế này, nếu là chị, chị cũng chẳng nỡ đi làm đâu."



Tin tức về chương trình thực tế dành cho thiếu nhi đã râm ran từ lâu. Dư luận bàn tán sôi nổi về danh sách khách mời, trong đó có tin đồn rằng Lâm Thanh Sênh - nữ minh tinh chuyên trị các vai diễn nặng ký, đoạt giải đến mềm tay - cũng sẽ tham gia chương trình này.

Trong giới giải trí, cuộc đời của Lâm Thanh Sênh có thể nói là một truyền kỳ. Khi còn học đại học, bà bất ngờ nổi lên nhờ một bộ phim thanh xuân vườn trường, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng đúng lúc sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, bà lại bất ngờ kết hôn rồi sinh con.

Sau khi sinh con, bà quay lại đóng phim, từng bước gây dựng lại danh tiếng. Ba bộ phim liên tiếp giúp bà ôm trọn hàng loạt giải thưởng danh giá. Dù tần suất nhận phim ngày càng ít, nhưng mỗi tác phẩm của bà đều trở thành kinh điển. Đến giờ, nhiều vai diễn của bà vẫn được đưa vào giảng dạy, trở thành tài liệu nghiên cứu cho các sinh viên trong các trường điện ảnh.