Nhóc Ngốc Gả Cho Đại Lão Tàn Tật Xung Hỉ

Chương 7

Là phụ nữ, Tống Linh không tiện chủ động giao thiệp với những người đàn ông ngang hàng trong nhà họ Thương, sau khi nhắc nhở Hà Dịch chú ý hình tượng thì để họ rời đi.

A Huy tán thưởng nhìn A Hổ, sau khi ra xa Tống Linh, anh ta mới nhỏ giọng hỏi: “Thật sự muốn đưa thiếu phu nhân đi gặp nhị gia sao?”

“Dù sao tối nay cũng có tiệc gia đình, bây giờ đến chào hỏi chắc cũng không sao đâu nhỉ?” A Hổ không chắc lắm.

“Tiệc gia đình? Tiệc gia đình gì? Có đồ ăn ngon không?” Mặt Hà Dịch toả hào quang.

A Hổ: “…”

A Huy không nhịn được cười thành tiếng, “Thiếu phu nhân thật đáng yêu.”

Hà Dịch không biết “thiếu phu nhân” mà A Huy nói là ai, liếc thấy miếng bít tết trông rất ngon ở bên cạnh, cậu nuốt nước miếng hỏi: “Tôi có thể ăn miếng thịt thịt đó không?”

A Hổ vẫn đang do dự có nên đưa cậu đi gặp nhị gia hay không, Hà Dịch xoa xoa cái bụng đói meo nói: “Tôi thật sự rất đói, ăn một miếng nhỏ cũng được.”

Vẻ mặt cậu trông thật đáng thương, A Hổ bất đắc dĩ thở dài, cam chịu đi lấy đồ ăn cho thiếu phu nhân của họ.

Không ngờ một bữa trưa lại náo loạn đến vậy.

Hà Dịch thật sự quá đói, vừa nhìn thấy miếng thịt A Hổ mang đến liền quẳng hết những quy tắc ăn uống mà Tống Linh dạy cho cậu sang Siberia, mắt sáng rực thẳng thừng giơ tay chộp lấy.

Thấy vậy, A Huy vội vàng đưa tay ngăn Hà Dịch lại, kết quả Hà Dịch tưởng anh ta muốn giành ăn với mình, trong lúc nóng vội liền chộp miếng bít tết bỏ chạy, vừa chạy vừa nhét bít tết vào miệng, ăn như một chú chó hoang chưa từng thấy thịt.

Cậu chỉ lo ăn, không chú ý đường đi, vô tình đυ.ng phải giỏ hoa đặt bên đường, lại đυ.ng phải vài vị khách đang dùng bữa.

Một khách nữ mặc váy dài chấm đất bị người ta giẫm phải vạt váy, không đứng vững, theo phản xạ đẩy người bạn trai bên cạnh, người đàn ông bị đẩy ngã vào bàn ăn phía sau, ly rượu vang trên bàn rơi loảng xoảng vỡ tan tành, rượu đỏ sẫm bắn tung tóe khắp nơi, một bữa tiệc cưới tốt đẹp lại chẳng khác gì quay phim hài, nhất thời hiện trường hỗn loạn vô cùng.

A Hổ và A Huy vội vàng xin lỗi những vị khách bị liên lụy, không còn thời gian để đuổi theo Hà Dịch đang ngậm thịt bỏ chạy.

Hà Dịch không nhận ra mình đã gây họa, chỉ biết mình đã bỏ rơi những người giành ăn với mình, sau đó cậu đắc ý trốn dưới gầm bàn, dùng khăn trải bàn dài chấm đất che khuất người mình, nhai ngấu nghiến miếng bít tết, ăn xong còn đưa tay dính đầy dầu mỡ lên bàn chộp thêm vài miếng bánh ngọt để ăn tiếp.

Miếng bánh quá cứng, cậu lại ăn vội, vô tình bị nghẹn, trong lúc nóng vội cậu liền uống cạn ly cocktail trên bàn như uống nước trái cây.

Kết quả là rượu có nồng độ quá cao, tửu lượng của cơ thể này lại đặc biệt kém, rất nhanh cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng, nóng đến nỗi không nhịn được phải kéo quần áo, đầu óc cũng hơi choáng váng, còn muốn nôn, khó chịu đến nỗi lăn lộn trên đất, lăn qua lăn lại cậu từ dưới gầm bàn lăn đến phía sau tấm rèm kín đáo hơn.

Mọi người nhà họ Thương đang bận xử lý tình huống hỗn loạn do Hà Dịch gây ra, không ai chú ý đến thủ phạm rốt cuộc đang trốn ở xó xỉnh nào.

Hà Viên vẫn luôn nhìn chằm chằm Hà Dịch, thấy tên ngốc này rõ ràng đã say, lập tức thừa dịp mọi người không chú ý dẫn một cậu công tử say khướt đến chỗ Hà Dịch đang trốn.

Cậu công tử này là một tên ăn chơi trác táng khét tiếng, ăn cả trai lẫn gái, rất háo sắc, chơi bời phóng túng, lúc này uống chút rượu liền nổi dục, nhìn thấy Hà Dịch trốn trong góc, quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng, hắn lập tức nổi hứng, nhào tới ôm lấy Hà Dịch định thân mật.

---

Hà Viên thấy kế hoạch của mình thành công, đắc ý cười thầm. Ả nấp trong bóng tối, định dùng điện thoại chụp ảnh và quay video làm bằng chứng, để Hà Dịch bị Thương Ảnh Ngộ ghét bỏ, tốt nhất là bị nhà họ Thương đuổi ra ngoài như một con chó.

Để tránh bị phát hiện gây rắc rối cho mình, trong suốt quá trình, ả rất cẩn thận, không chỉ tránh ánh mắt của người khác, mà còn cố tình chọn góc khuất CCTV mới hành động.

Điều duy nhất ả không ngờ tới là Hà Dịch say rượu lại có sức lực rất lớn, vậy mà lại đá văng tên công tử bột bị rượu chè làm cho thân thể suy nhược kia.

Trong cơn say Hà Dịch vốn đã cảm thấy nóng bức khó chịu, bây giờ lại đột nhiên có người lại gần, đương nhiên cậu không vui, thậm chí còn chưa nhìn rõ người đó là ai đã đột nhiên giơ chân đá thẳng vào người đối phương. Thật trùng hợp, cú đá lại trúng ngay chỗ hiểm của tên công tử bột, khiến hắn đau đớn lùi lại nửa bước, kêu la thảm thiết.

Mọi người bị âm thanh kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết của hắn thu hút sự chú ý, nhao nhao nhìn về phía này. Thấy Hà Dịch đang giằng co với một người đàn ông, quần áo xộc xệch, sắc mặt đỏ bừng bất thường, rất nhiều người đều cho rằng tên ngốc này tiêu đời rồi.