Vô Tình Mang Thai Con Của Anh Trai Crush

Chương 20: Tiếng động lạ

Cậu phát hiện ra, sau đêm đó, cậu mà ở riêng với Yến Thời Đình thì sẽ càng sợ hãi hơn.

Mặc dù mới rồi Yến Thời Đình không nhắc tới chuyện đêm đó, cũng không gây khó dễ gì với cậu.

À, bảo cậu đừng thích Yến Tùy nữa không tính.

Dư Lật cẩn thận suy nghĩ một chút, ba năm này, Yến Thời Đình khó dễ với cậu nguyên nhân chính vẫn là vì cậu thích Yến Tùy.

Lần đầu tiên, anh cảnh cáo cậu cách xa Yến Tùy một chút.

Lần thứ hai là tết Dương năm nay, Yến Tùy đưa cậu về nhà ăn tết cùng, Yến Thời Đình lại cảnh cáo cậu lần nữa, nói Yến Tùy là thẳng nam.

Lần thứ ba, chính là vừa rồi.

Dư Lật nhớ rõ Yến Tùy đã từng nói, ba mẹ của bọn họ qua đời sớm, lúc đó Yến Thời Đình 16 tuổi, Yến Tùy mới 6 tuổi.

Có thể nói, Yến Tùy là do một tay Yến Thời Đình nuôi lớn.

Lẽ nào, Yến Thời Đình là một người cuồng em trai, sợ em nhà mình bị một tên đồng tính luyến ái bẻ cong cho nên mới đề phòng cậu nghiêm ngặt thế.

Cũng không phải là không có chuyện này.

Dư Lật nhịn không được cười cười, cậu cúi đầu sửa lại vạt áo bị túm đến dúm dó, lại dùng tay vuốt vuốt.

Lúc này chỗ nếp gấp nhìn mới có vẻ nghiêm chỉnh hơn chút.

Sau khi biết Yến Tùy không biết hết mọi việc xảy ra trong đêm đó, gánh nặng trong lòng Dư Lật liền buông xuống, cũng không trốn tránh việc trả lời tin nhắn của Yến Tùy nữa.

Ba ngày sau, Yến Tùy nói muốn đi du lịch ở thành phố H sát bên, bảo Dư Lật phải tự chăm sóc tốt cho mình, có việc gì thì đi tìm anh cậu ta.

Sao mà Dư Lật có thể chủ động đi tìm Yến Thời Đình chứ.

Lúc nhắn tin thì cậu bảo ừ ừ biết rồi đấy nhưng thực tế, cậu ước gì mình có thể trốn Yến Thời Đình càng xa càng tốt.

Có lúc Yến Thời Đình tới Ngọc Đình Hiên, Dư Lật sẽ cố hết sức tránh mặt.

Những lúc không tiếp xúc với người nhà họ Yến, cuộc sống bận rộn của Dư Lật cũng quay lại nhịp thường.

Cậu làm thêm hai việc một lúc, làm ở quán bar tới hai giờ sáng mới về. Về tới nhà ngủ được 6 tiếng lại dậy lên đi làm tiếp.

Mặc dù vất vả đấy nhưng Dư Lật lại thích tiết tấu sinh hoạt thế này. Bởi vì như thế cậu sẽ không có thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện trong bữa tiệc tối ngày hôm đó nữa.

Lại là một đêm khuya bình thường như bao đêm khác.

Dư Lật cày đêm giờ mới về, lúc đi vào tiểu khu nhịn không được mà ngáp một cái.

Cậu duỗi cái eo lười biếng, đột nhiên phát hiện trong tiểu kho có chút không bình thường.

Đây là một khu chung cư cũ, người sống ở đây chủ yếu là trung niên là người già. Bình thường vào giờ này trong tiểu khu rất yên tĩnh, chỉ có lác đác vài nhà là còn sáng đèn.

Không hiểu sao đêm nay những nhà còn sáng đèn lại nhiều hơn hẳn.

Có điều Dư Lật cũng không quá để ý lắm, cậu bước nhanh lên lầu.

Trước khi mở cửa, Dư Lật nghe thấy trong phòng truyền đến một trận tiếng ồn nhỏ.

Dư Lật cứ nghĩ người thuê chung nhà game streamer lại làm ra chuyện gì, không nghĩ nhiều, thẳng tay mở cửa.

Nơi cậu thuê là một căn hộ ba phòng ngủ, một sảnh lớn, người thuê chung với cậu ngoài game streamer kia còn một chị gái hơn ba mươi tuổi nữa, họ Vưu.Dư Lật đi vào phòng khách lại phát hiện ra tiếng ồn kia không phải do game streamer phát ra mà là chị Vưu kia…

Cánh cửa trước mắt đột nhiên mở ra, một người phụ nữ tóc tai lòa xòa, váy ngủ rách rưới chạy xộc ra.

Trong nháy mắt nhìn thấy Dư Lật, người phụ nữ hét lên: “Cứu với!”