Vô Tình Mang Thai Con Của Anh Trai Crush

Chương 19: Cậu vẫn còn thích nó sao

Nhà vệ sinh cuối hành lang, Yến Thời Đình đang nhìn về phía bên này.

Cho dù bây giờ Dư Lật muốn tránh cũng không tránh được, mà trốn cũng không xong.

Cậu chỉ đành cúi người, căng da đầu, lúc Yến Thời Đình đi tới thì nhỏ giọng chào hỏi: “Yến… Yến tổng.”

Bước chân Yến Thời Đình khựng lại, đứng bên cạnh bồn rửa tay.

Đến thở mạnh Dư Lật cũng không dám thở, dùng khóe mắt nhìn Yến Thời Đình đang sửa sang lại cổ tay áo rồi mở vòi nước ra.

Trong quá trình này anh không hề lên tiếng một câu nào.

Nhưng Dư Lật lại càng thích anh không nói gì, cứ thế xoay người định rời đi trước.

Chỉ là nhác thấy cậu muốn xoay người, giọng nói lạnh nhạt của Yến Thời Đình lại vang lên: “Yến Tùy cũng ở đây sao?”

Dư Lật không thể không dừng lại, đáp: “Vâng, cậu ấy đi cùng cô Hứa tới đây dùng bữa.”

Tiếng nước ngừng lại, Yến Thời Đình rút khăn giấy cẩn thận lau tay.

Anh ném khăn giấy vừa mới dùng xong vào thùng rác, xoay người lại, ánh mắt nặng nề nhìn thẳng vào cậu, gọi: “Dư Lật.”

Mặt anh không cảm xúc, giọng nói vẫn lạnh băng như cũ: “Cậu cũng thấy rồi đó, Yến Tùy có bạn gái rồi.”

“Cậu vẫn còn thích nó sao?”

Dư Lật nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt.

Lời Yến Thời Đình truyền vào tai tựa như một lời cảnh cáo. Anh đang cảnh cáo cậu không được phép tiếp cận Yến Tùy nữa.

Thậm chí cậu còn trộm đoán, có khi nào sau đó Yến Thời Đình sẽ nói tiếp một câu “Không biết lượng sức mình” không.

Tay Dư Lật nắm chặt vạt áo, đầu ngón tay cách một lớp vài vẫn cắm sâu vào lòng bàn tay, cố dùng cảm giác đau đớn để bản thân tỉnh táo, không được phép thất thố mà khóc lên.

Cậu cắn chặt răng nói: “Yến tổng, tôi không phải người như thế.”

“Tôi biết cậu ấy có bạn gái vẫn luôn chúc phúc cậu ấy, cũng mau cậu ấy luôn vui vẻ, tôi sẽ không chen chân phá vỡ tình cảm của bọn họ.”

Vừa dứt lời, Dư Lật lại thấy Yến Thời Đình nhíu mày bất mãn.

Cậu không dám nhìn tiếp nữa, sợ sẽ đυ.ng phải cảm giác chán ghét xuất hiện trong mắt đối phương nên vội vàng cúi đầu, cũng che đi hốc mắt đang phiếm hồng của mình.

Yến Thời Đình biết Yến Tùy tới Ngọc Đình Hiên có lẽ là do vừa rồi thấy được cậu đứng cùng với Yến Tùy trên hành lang.

Mà khi đó, cậu và Yến Tùy đang nói chuyện về việc trong party.

Có lẽ do động tác bá vai lúc cuối của mình với Yến Tùy bị Yến Thời Đình nhìn thấy rồi, hành động đó rất thân mật sao?

Đầu óc Dư Lật vận chuyển điên cuồng, trước khi Yến Thời Đình lên tiếng, cậu đã nói: “Mới rồi Yến Tùy nói với tôi chuyện về Tɧẩʍ ɖυệ.”

“Ngại quá, lại gây phiền phức thêm cho Yến tổng rồi.”

Ánh mắt Yến Thời Đình dừng lại trên tay Dư Lật.

Anh thấy tay cậu đang túm vạt áo tới mức nhăn nhúm, cơ thể thon gầy đang căng lên từng đợt để lộ ra cảm giác căng thẳng, lo lắng, còn cả chút sợ hãi.

Yến Thời Đình mím môi.

Anh xoay người, nói: “Không có gì.”

Dừng một chút, lại nói: “Cậu trở về đi.”

Dư Lật ngẩn ra một lúc rồi mới phản ứng lại, Yến Thời Đình đang bảo cậu quay lại Hồng Vân các.

Cậu vội vàng gật đầu, nói: “Vâng.”

Chờ tới lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh một đoạn, Dư Lật mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.