Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 29.1

Dì à?

Đồ đê tiện làm nhục Hoa Thiêm Cẩm đáng lý ra phải là một người đàn ông chứ?

Vậy tại sao người đến tự thú lại là dì của cô ấy?

Cho dù trong lòng Kỳ Diệu có thắc mắc đến mấy nhưng lúc này cũng không thể nào hỏi ra được.

Cô chỉ nghe lời: "Được, cảnh sát Tiểu Vân, em không lo lắng đâu, chị mau về đi, đừng làm lỡ công việc.”

“Được.”

Vân Diễm Huy xoa đầu cô: "Đừng nghĩ ngợi nhiều, kỳ thi đại học kết thúc rồi, em xem vài video giải trí, thư giãn một chút, hoặc ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai chị sẽ lại đến thăm em."

Nữ cảnh sát xoay người rời đi, căn phòng bệnh đặc biệt này chỉ còn mỗi Kỳ Diệu.

Vì vừa tỉnh dậy, cô hoàn toàn không buồn ngủ, nên lấy điện thoại ra, mở mạng xã hội lên.

Vừa nhìn lại giật nảy mình.

Dường như tình hình hiện tại còn nghiêm trọng hơn so với những gì cô tưởng tượng

Đáng lẽ ra buổi tối ngày 10 tháng 6 sẽ là lúc mà các sĩ tử thoát khỏi gánh nặng, rũ bỏ sách vở, khóc hoặc cười một cách thoải mái nhất.

Những năm trước, vào thời điểm này, các nhà hàng, KTV, quán net… khắp nơi đều tung ra các chương trình khuyến mãi, chỉ cần mở WeChat lên, đâu đâu cũng là quảng cáo giảm giá mừng kỳ thi đại học kết thúc.

Nhưng hôm nay......

Trên vòng bạn bè, nhóm học sinh, nhóm phụ huynh… khắp nơi đều lan truyền một tin nhắn: Có một nữ thí sinh bị chết đuối!

Bởi vì trước khi hai tài xế xe tải báo án, đã có một nhóm người không liên quan tụ tập bên hồ, xem xác chết, những người này mặc kệ cảnh sát ngăn cản, vẫn ngang nhiên quay chụp nhiều ảnh và video.

Thậm chí, trước cả khi Đàm Cận Sở và những người khác đến hiện trường, đã có người chỉnh sửa ảnh thi thể, thêm hiệu ứng làm mờ, và đăng lên các mạng xã hội lớn.

Nhiều ảnh và video được chụp từ góc độ đặc biệt, lại còn qua xử lý hậu kỳ làm mờ, nên không hề vi phạm bản quyền, ngay cả cảnh sát cũng không có quyền yêu cầu họ xóa đi được.

Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương nhìn thấy bài đăng, vẫn dễ dàng nhận ra ngay rằng địa điểm xảy ra vụ việc chính là góc đông nam của hồ Lục Bình.

Một số học sinh cùng trường với Hoa Thiêm Cẩm, khi nghe tin cô ấy vắng mặt trong kỳ thi, thậm chí còn đoán mò và suy luận ra danh tính của người chết.

Điều đáng sợ hơn chính là, trong đêm kết thúc kỳ thi, với ý định giải toả áp lực những học sinh này, đã tạo ra một làn sóng dư luận lớn không thể kiểm soát được rồi khiến một vụ án mạng bị đổi hướng chú ý.

Kỳ Diệu mở ứng dụng video ngắn, run rẩy bấm vào mục tin tức địa phương của thành phố A.

Lúc này, cô mới biết rằng, hóa ra trong những ngày cô miệt mài ôn tập, cũng như trong vài ngày gần đây khi các vụ án xảy ra liên tiếp, trên mạng đã lan truyền và lan rộng những tin đồn về đời tư của một cô gái.

Nhân vật chính này, chính là Hoa Thiêm Cẩm.

Cô mất hơn nửa tiếng mới cố gắng sắp xếp lại mọi đầu mối:

Bắt đầu từ ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), một nam sinh viên năm tư tại đại học Sư phạm A đã đăng liên tục hàng trăm video trong vòng ba ngày trên tài khoản cá nhân.

Mặc dù hầu hết là đăng lại để câu lượt xem, nhưng Kỳ Diệu vẫn tìm ra được năm điểm thông tin quan trọng:

Tiết lộ tên, tuổi, trường học và địa chỉ nhà của Hoa Thiêm Cẩm.

Chỉ trích cô ấy có đời sống cá nhân hỗn loạn, đùa giỡn tình cảm người khác, nɠɵạı ŧìиɧ và cùng lúc qua lại với nhiều người.

Kể ra ba nam sinh từng hẹn hò với cô ấy, chế nhạo họ là những "kẻ si mê";

Khóc lóc kể lể bản thân là "người thật thà", sắp rời khỏi trường đại học nhưng lại thua cuộc trước một nữ sinh cấp ba vừa tròn 18 tuổi, đồng thời đăng ảnh đã chỉnh sửa của bản thân, ngầm chê bai và xúc phạm các nam sinh khác.

Đăng kèm các ảnh chụp màn hình giao dịch, liệt kê chi li số tiền mà Hoa Thiêm Cẩm đã lợi dụng anh ta, từ việc mời cô ăn một xiên thịt nướng mà cô thiếu 1.5 tệ…

Hàng trăm video đều được anh ta thêm vào các hiệu ứng chuyển cảnh và hiệu ứng âm thanh phổ biến trên ứng dụng, lúc thì than thở buồn rầu lúc thì nhạc rock cuồng nhiệt.

Xem liên tục khiến Kỳ Diệu choáng váng, dường như mắt cô cũng xuất hiện hình ảnh chồng chéo.

Nhưng dù là vậy, cô vẫn hiểu rất rõ rằng những video tiết lộ thông tin cá nhân và công kích Hoa Thiêm Cẩm là vi phạm pháp luật.

Cô nghĩ, nếu dựa vào những điều này để tìm hiểu sự thật, có thể sẽ phát hiện được manh mối cho vụ án.

Nhưng, đó dường như chỉ là suy nghĩ của riêng Kỳ Diệu.

Bởi vì trong các cuộc thảo luận bên dưới những tin tức đó, cư dân mạng đã bị dẫn dắt sai hướng.

Chỉ một số học sinh và các nữ cư dân mạng (nhận biết qua avatar và tên) vẫn giữ được quan điểm khách quan, tập trung thảo luận lý do tại sao Hoa Thiêm Cẩm gặp nạn trong kỳ thi, hoặc ít nhất họ sẽ nói câu "tôn trọng người đã khuất, từ chối bàn luận đời tư".

Đám đông còn lại thì giống như một bầy khỉ hoang, làm Kỳ Diệu không thể tưởng tượng nổi trí thông minh và trình độ của họ.

Họ không hề tiếc thương một thiếu nữ tuổi xuân gặp nạn, mà còn tiếp tục bôi nhọ, lan truyền những tin đồn tục tĩu.

Trong phần bình luận, cư dân mạng đồng loạt spam câu “Xin tiên sinh khảng khái chịu chết,” chia sẻ cái gọi là “nón xanh mạng,” đầy kích động như thể chỉ muốn hóa thân thành anh hùng ngay tại chỗ, liều mình chiến đấu vì tình yêu.

Thế nhưng, Kỳ Diệu lại thấy chẳng hiểu nổi họ đang hưng phấn vì cái gì.

Cô hoàn toàn không hiểu được đám đông đang cuồng loạn vì điều gì, chỉ biết rằng nếu tiếp tục thế này, cả Hoa Thiêm Cẩm lẫn việc phá án đều sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là 11 giờ đêm.

Kỳ Diệu không gọi điện cho cảnh sát Đàm hay cảnh sát Vân, chắc hẳn họ cũng đã nắm được tình hình dư luận đã diễn biến đến mức này.