Ở bên ngoài nằm dưới?
Đây là ý gì?
Người phụ nữ trung niên gần 50 tuổi ít lướt mạng, hoàn toàn không hiểu những từ ngữ đang hot trên internet.
Nhưng trong phòng nghỉ, sau mấy giây im lặng kỳ lạ ấy—
Nhìn vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp họa của Chu Niệm Niệm cùng với sắc mặt buồn nôn giống như ăn phân của Hứa Như Nguyện, mẹ Cố Tầm cũng đoán được, đây chắc chắn không phải là kiểu hình dung tốt đẹp gì.
Nhưng dù là từ ngữ xấu đến mức nào thì sao chứ?
Dù sao con trai bà ta cũng đã là một kẻ cuồng chụp ảnh và gϊếŧ người rồi, còn tệ hon được nữa chắc?
Lúc này đây, ranh giới đạo đức của mẹ Cố Tầm đã thấp đến mức không thể thấp hơn.
Vì thế, bà ta tiếp tục mở miệng một cách hùng hổ, thậm chí âm lượng còn tăng thêm vài đề - xi - ben.
"Mặc kệ con trai tôi ở bên ngoài làm việc gì điều đó cũng không phải lý do để các người vu khống nó!"
“Ha ha ha ha ha ha…”
Kỳ Diệu ôm bụng cười nghiêng ngả.
“Ha ha ha, không phải đấy chứ dì à, tôi khuyên bà vẫn nên quản lý cậu ta đi nếu không cho dù sau này con trai dì được mãn hạn tù thì chỉ sợ dì cũng không đợi được đến ngày ôm cháu trai lớn đấy, ha ha ha ha ha..."
Chuyện "ôm cháu trai lớn" này đã đυ.ng trúng nỗi đau của mẹ Cố Tầm.
Nghe xong, sắc mặt bà lập tức thay đổi, hận không thể lao qua tát cho cô nhóc lắm điều kia mấy cái.
"Mày còn dám nguyền rủa con tao?"
Nhưng chưa đợi Kỳ Diệu trả lời, đại tiểu thư Hứa Như Nguyện đứng bên đã cố nén cảm giác ghê tởm, run rẩy mở miệng:
Cô ta run rẩy hỏi: "... Ý cô là, Cố Tầm anh ấy... thật ra là đồng tính?”
Đồng tính luyến ái?
Ba chữ này mẹ Cố Tầm có thể nghe hiểu.
Bởi vì trước đây khi làm giúp việc cho một gia đình, bà ta từng gặp một chủ nhà gặp phải chuyện cười ra nước mắt như vậy.
Người chủ đã kết hôn, còn có hai đứa con nhưng vào ngày tết Trung thu, đột nhiên có một nam sinh viên trẻ tuổi tìm tới cửa.
Cậu ta có dáng vẻ rất tuấn tú, sau khi hắt mấy xô sơn vào nhà, liền ngồi bệt xuống đất khóc lóc sướt mướt.
Ngoài miệng còn nói, cái gì mà "Hôm trước lúc lên giường với tôi, còn đồng ý cùng tôi ra nước ngoài đăng ký kết hôn, mà hôm nay lại xuất hiện vợ con thế này rồi!"
Vụ việc khiến nữ chủ nhân trong nhà đó tức đến mức lật đổ bàn ăn ngay tại chỗ, bế hai đứa nhỏ bỏ đi, không ai cản được.
Cuối cùng, một nhà ba người đang yên đang lành, bị làm cho tan đàn xẻ nghé.
Thậm chí cậu sinh viên kia còn phát tờ rơi suốt mười mấy ngày trong tiểu khu, khiến mẹ Cố Tầm lần đầu tiên biết đến cụm từ “đồng tính luyến ái”.
Sau đó khi trò chuyện với những bác gái giúp việc ở nhà khác, bà ta còn từng tuyên bố một cách hùng hồn:
“Nhà nào có con trai quý tử cũng phải tránh lấy đàn ông làm con dâu.”
Các bác gái khác cũng phụ họa theo:
"Đúng vậy, đúng vậy, lấy đàn ông thì ra thể thống gì? Hai người đàn ông sống với nhau, ai nấu cơm giặt giũ chứ?"
Hiện tại, mẹ Cố Tầm nghĩ, cho dù có lấy phụ nữ làm con dâu thì cũng phải chọn cho kỹ càng.
Giống như nữ chủ nhân của nhà chủ trước thì không được, mới đẻ được hai đứa con trai thôi mà còn dám làm loạn, ly hôn với chồng rồi!
Tiểu yêu tinh như Hứa Như Nguyện trước mặt đây lại càng không được.
Được nuông chiều từ bé, không biết làm việc nhà đã đành, lúc này còn dám ghét bỏ con trai bà ta là đồng tính luyến ái?
Đồng tính thì sao?
Con trai đồng tính nhà người ta còn đẻ được hai đứa cháu trai đấy thôi!
Nhưng Kỳ Diệu lại lau nước mắt nơi khóe mắt, cười phất tay với Hứa Như Nguyện.
“Không không không, bạn trai cậu không phải đồng tính đâu, cậu ta là trai thẳng hàng thật giá thật.”
Hứa Như Nguyện: “……”
Cô cho rằng nếu nói như vậy tôi sẽ cảm thấy được an ủi sao?!
Sắc mặt đại tiểu thư càng lúc càng tệ.
Đối với việc này Kỳ Diệu cũng rất hiểu.
Bởi vì khi cô nằm trên giường bệnh rồi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Thịnh Dương và Cố Tầm giằng co trong giấc mơ, biểu cảm của cô cũng không khá hơn là bao.
Phải nói rằng, mọi chuyện đều bắt đầu từ khoảng 11 giờ tối hôm qua.
Cuối cùng món nấm dại mà cô ăn cùng gia đình cũng phát huy tác dụng, khiến cô sau khi hôn mê lại một lần nữa "trực tiếp có mặt" tại hiện trường vụ án mạng.
Cái gọi là "một lần quen, hai lần thành thạo.".
So với lần đầu bất ngờ mơ thấy vụ chôn xác ở sân trường, lần này Khương Diệu đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Cô biết, hai người đứng trước mặt cô trong toilet, không ai nhìn thấy cô.
Cho nên cô hoàn toàn có thể quang minh chính đại nghe bọn họ nói chuyện, nắm bắt những gì đã xảy ra tại hiện trường vụ án đầu tiên!
Nhưng ở vài phút sau, Kỳ Diệu đã đắc ý không nổi.
Bởi vì...
Gã đầu trọc Thịnh Dương, đã ôm chầm lấy Cố Tâm ngay trước mặt cô, cánh tay cũng từ từ trượt xuống.
Hành động thì không dừng lại, miệng còn nói những lời buồn nôn khiến người khác phát ớn:
"... Giả vờ chơi trò muốn bắt lại buông với tôi à, cưng? Em dẫn tôi đến đây, chẳng phải là muốn thân mật với tôi một trận trước kỳ thi đại học sao?"
Mà Cố Tầm áo mũ chỉnh tề thì nghiêng đầu đi chỗ khác, khuôn mặt khó chịu, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hung tợn.
"... Đừng động vào tôi! Lần trước cậu làm tôi sốt liền mấy ngày! Sắp thi đại học rồi, nếu ảnh hưởng đến thành tích của tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!"
Kỳ Diệu: “……”
"Ọe!"
"Ọe!"
"Ọe!"
Hay cho một đôi cẩu nam nam làm người ta buồn nôn!
Khóa chặt, mau khóa chặt lại đi!
Khi những mười mấy phút dài đằng đẵng này kết thúc, Khương Diệu cảm thấy đôi mắt của mình đã hoàn toàn không thể cứu vãn được nữa. Đầu óc hỗn loạn, dần dần bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
Thậm chí cô còn nghĩ, thà để người ta nhìn thấy mình còn hơn.
Như vậy, ít nhất hai người này cũng sẽ kiêng dè hơn, để giữ lại chút thể diện!
Lúc này, Thịnh Dương cũng buông tay khỏi Cố Tầm, bước tới trước bồn rửa tay.
Cậu ta tháo đồng hồ ra, vừa khó chịu cọ rửa cánh tay và bàn tay bị Cố Tầm làm bẩn, vừa không hài lòng mà đề nghị:
"Chút nữa ra ngoài thuê phòng đi. Tôi không muốn cởϊ qυầи ở cái chỗ rách nát này đâu."
Còn Cố Tầm, đứng sau lưng cậu ta lại cúi đầu, nhân lúc chỉnh lại quần áo, lén chạm vào con dao gọt trái cây nhét trong túi áo.
Đây là con dao cậu ta đã thử qua khi cắt một quả đào trong phòng bao.
Đến cả hạt đào cứng rắn cũng có thể đâm xuyên, cực kỳ sắc bén.
—— Gϊếŧ người thôi mà, tuyệt đối không thành vấn đề.
Thịnh Dương trước gương vẫn đang cầm cây lau nhà ướt lau bụi bẩn, còn Cố Tầm thì lặng lẽ rút con dao ra khỏi vỏ.
Sau đó, ngay lúc cậu ta đã hạ quyết tâm kết liễu tên này, Cố Tầm lại buột miệng hỏi ra câu hỏi khiến bản thân phát điên suốt những năm qua.
"... Nhiều cô gái xinh đẹp sẵn sàng ngủ với cậu cho dù cậu có muốn tìm đàn ông cũng chẳng phải chuyện khó... Nhưng tại sao, cậu nhất định phải dây dưa với tôi?"