Tạ Bạch Lộ càng thắc mắc hơn: "Ai?"
Chưa đợi Tôn Diệp Dung giải thích, người cầm đầu trong nhóm ba người kia lạnh lùng nói: "Nhìn bộ dạng sợ sệt của các ngươi kìa, đến cả tên hắn cũng không dám nói ra à? Ta thấy lời đồn cũng chẳng đáng sợ đến thế, chỉ có lũ tán tu các ngươi mới bị dọa cho vỡ mật!"
Lời này nói ra thật khó nghe, nam tu đang ngồi một mình không nhịn được phản bác: "Đằng An Tu, ngươi chưa nghe chuyện La Tiêu Môn bị diệt ba ngày trước hả? Hắn không chỉ ra tay tàn nhẫn với tán tu đâu!"
Tạ Bạch Lộ thầm giật mình, La Tiêu Môn bị diệt môn là chuyện nàng gặp phải ngay khi vừa xuyên không sao? Vị tu sĩ Nguyên Anh kia chắc hẳn là người của La Tiêu Môn, có lẽ là chưởng môn? Chưởng môn bị gϊếŧ quả thật có thể gọi là diệt môn.
Lúc đó nàng không nhìn thấy kết quả trận chiến của hai người, nhưng trước khi nàng rời đi Tiểu Tinh cũng đã nói Lăng Tùng sắp thắng, hơn nữa sau đó hắn còn bình an vô sự đuổi theo nàng, đối thủ của hắn chắc chắn đã chết.
Vẻ mặt Đằng An Tu đầy kiêu căng, hắn cười nhạo: "La Tiêu Môn là một môn phái nhỏ bé không đáng nhắc đến, chưởng môn cũng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Nếu gặp Đằng gia ta, xem Lăng Tùng còn dám làm càn không!"
Tạ Bạch Lộ bỗng nhiên tỏ vẻ sùng bái, nàng nói: "Đằng gia, là Đằng gia trong ngũ đại thế gia?"
Ngũ đại thế gia là năm gia tộc Lăng, Mẫn, Ngu, Đằng, Tông mà Tiểu Tinh đã nói sơ qua với Tạ Bạch Lộ, còn chi tiết cụ thể thì Tiểu Tinh cũng không rõ lắm.
Được người ta tâng bốc như vậy, Đằng An Tu cũng nể mặt một chút, đáp: "Không sai. Tỷ tỷ ta thiên phú hơn người, tỷ ấy vẫn luôn muốn tìm Lăng Tùng tỷ thí một trận nhưng hắn lại luôn trốn tránh. Thật nực cười, chỉ có lũ tán tu không biết gì như các ngươi mới coi hắn là chuyện lớn!"
Trong lòng Tạ Bạch Lộ khẽ động, kinh ngạc cảm thán: "Oa, tỷ tỷ ngươi thật lợi hại! Vậy hiện giờ nàng ấy đang ở đâu?"
Nếu tỷ tỷ của Đằng An Tu cũng ở đây... để cho người ta tỷ thí với Lăng Tùng được như ý nguyện, còn nàng sẽ nhân cơ hội chạy trốn, vậy là vẹn cả đôi đường rồi!
Đằng An Tu nheo mắt nhìn nàng: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"
Tạ Bạch Lộ thầm nghĩ, nàng còn tưởng rằng hắn dễ nói chuyện, không ngờ lại vô cùng cảnh giác.
Ngay sau đó, nàng nghe Đằng An Tu nói: "Nói cho ngươi cũng không sao, tỷ tỷ ta đi cùng ta, hiện giờ chắc đã vào rồi, không bao lâu nữa sẽ tìm đến."
Tạ Bạch Lộ: "..." Cũng có tí cảnh giác, nhưng không nhiều.
Nghe Đằng An Tu nói vậy, mấy tán tu đều lộ vẻ vui mừng. Tỷ tỷ Đằng An Lamcủa Đằng An Tu là một tu sĩ thiên tài nổi danh, tuổi còn trẻ đã đạt đến Kim Đan đỉnh phong, có nàng ở đây chẳng phải sẽ dễ dàng xử lý lãnh vực Mục Ma sao? Bọn họ được cứu rồi!
Ngay cả nam tu vừa rồi còn tỏ vẻ khó chịu với Đằng An Tu cũng nói: "Tiền bối Đằng An Lam là tu sĩ Kim Đan đỉnh phong, có tiền bối ở đây chúng ta có thể sống sót ra ngoài!"
Tu vi Kim Đan đỉnh phong cao hơn Lăng Tùng, nhưng Lăng Tùng lại có thể đánh bại cả tu sĩ Nguyên Anh, Đằng An Lam có được không đây?
Tạ Bạch Lộ tỏ vẻ ngây thơ, tò mò hỏi: "Tiền bối Đằng An Lam lợi hại vậy à? Có phải nàng vô địch trong các tu sĩ dưới Nguyên Anh không?"
Đằng An Tu phản ứng rất mạnh, nhíu mày nói: "Ngươi chưa từng nghe nói đến tỷ tỷ ta? Đừng nói là dưới Nguyên Anh, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh tỷ ấy cũng có thể đánh bại!"
Trong lòng Tạ Bạch Lộ mừng rỡ, chân thành khen ngợi: "Thật lợi hại! Là kiến thức ta hạn hẹp, có thể kể cho ta nghe về chiến tích của nàng được không?"
Không cần Đằng An Tu nói, nam tu kia đã tranh nói ngay. Hắn kể về chiến tích của Đằng An Lam rất rành mạch, nào là khi Trúc Cơ đã có thể bất bại dưới tay tu sĩ Kim Đan, đến khi Kim Đan trung kỳ thì đã vô địch dưới Nguyên Anh, bây giờ đạt tới Kim Đan đỉnh phong lại càng dám so tài với Nguyên Anh, những người được gọi là thiên tài đều bại dưới tay Đằng An Lam.
Tạ Bạch Lộ càng nghe càng kích động, tốt quá, có thể đánh bại tu sĩ Nguyên Anh tức là có thể đánh với Lăng Tùng. Hơn nữa Đằng An Lam không giống Lăng Tùng, chỉ tỷ thí chứ không thích gϊếŧ người, nàng cũng không cần lo lắng khi tiếp xúc với Đằng An Lam sẽ bị gϊếŧ một cách khó hiểu, hy vọng sống của nàng đặt hết trên người Đằng An Lam!
Nhưng trước đó, nàng vẫn phải xác nhận xem lời bọn họ nói có bao nhiêu phần là thật.