Ngươi Chém Ta Luôn Cho Rồi!

Chương 16: Tên điên mà ngươi nói... là chỉ người đó?

Tiểu Tinh không biết Tạ Bạch Lộ muốn làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ giống như sắp làm chuyện lớn của nàng, nó bỗng cảm thấy phấn khích. Mặc dù tu vi của chủ nhân mới chẳng ra gì nhưng đầu óc lại rất tốt.

Nó nhỏ giọng nói: "Yên tâm đi, ta rất lanh lợi! Chủ nhân trước kia của ta còn từng khen ta nữa!"

Tạ Bạch Lộ thầm nghĩ, lanh lợi hay không thì không biết, nhưng bắt nạt kẻ yếu và nhìn sắc mặt người khác thì rất giỏi.

Tạ Bạch Lộ nhìn lại bản thân lần cuối cùng, khi thấy đủ chật vật, đủ vô hại, nàng mới loạng choạng bước chân đi về phía nhóm người kia.

Trong đội nhóm tạm thời, mặc dù bảy người tụ tập lại để cùng nhau giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt nhưng họ vẫn đề phòng lẫn nhau, người ngoài nhóm ít nói chuyện, chỉ thì thầm với người quen.

Nam tu kiêu ngạo trong nhóm ba người bỗng nhiên nhìn về một hướng nào đó, lên tiếng nhắc nhở: "Có người đến."

Giọng điệu của hắn không có vẻ căng thẳng. Bởi vì nơi này là lãnh vực tà ma, không phải bí cảnh, không có cơ duyên gì để tranh giành, hơn nữa mục tiêu của mọi người đều giống nhau nên cũng không cần phải cảnh giác với những tu sĩ khác, trừ khi vốn đã có thù oán.

Sau khi được hắn nhắc nhở, những người còn lại cũng nhìn sang.

Một người đi ra từ bụi cây, là một nữ tu có vẻ ngoài chật vật, cả người dính đầy máu, bước chân nàng loạng choạng như vừa trải qua một trận ác chiến, bị thương không nhẹ.

Chính là Tạ Bạch Lộ đang chủ động đến gần.

Khi chạm phải ánh mắt của những người này, nàng hơi ngạc nhiên, sau đó ánh mắt vui mừng của nàng lướt qua từng người, cuối cùng biến thành thất vọng như đang tìm kiếm ai đó nhưng không tìm thấy.

Nhưng nàng vẫn hỏi: "Mọi người có nhìn thấy tu sĩ nào khác không? Ta và đại ca bị lạc nhau."

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, một trong hai nữ tu có ngoại hình giống nhau nói: "Những người chúng ta từng gặp đều ở đây."

Tạ Bạch Lộ thở phào nhẹ nhõm, có người chịu nói chuyện là tốt rồi. Nàng thấy những tu sĩ này không hề bài xích nàng, thậm chí bọn họ vẫn ngồi im chứ không đứng dậy đề phòng liền nhỏ giọng hỏi: "Ta có thể đi cùng mọi người không?"

Trong lãnh vực tà ma, việc hợp tác là điều cơ bản, không ai sẽ từ chối việc tăng cường sức mạnh của liên minh tạm thời.

Nữ tu còn lại có ngoại hình giống hệt nữ tu vừa nói chuyện lên tiếng: "Đương nhiên là được, thêm một người là thêm một phần sức mạnh."

Tạ Bạch Lộ đi đến trước mặt hai nữ tu dưới ánh mắt dò xét của mọi người, nàng ngồi phịch xuống đất, nhỏ giọng nói: "Ta tên Tạ Hồng, vốn là Trúc Cơ trung kỳ nhưng bị thương, có lẽ không giúp được gì nhiều nhưng ta sẽ cố gắng hết sức! Mọi người xưng hô thế nào?"

Trừ hai nữ tu nói chuyện với Tạ Bạch Lộ, những người còn lại đều dời mắt đi. Từ lúc xuất hiện đến giờ, Tạ Bạch Lộ đã tạo dựng hình tượng một cô gái được gia đình bảo bọc rất tốt, vì vậy không có nhiều kinh nghiệm giang hồ và cũng không quá cảnh giác.

Trong một liên minh tạm thời như thế này, ngoài việc xưng hô tên tuổi ra thì sẽ không ai nói rõ về tu vi của mình, càng không nói đến việc để lộ điểm yếu của bản thân.

Nữ tu trả lời trước: "Chúng ta là tỷ muội, ta tên Tôn Diệp Dung, đây là muội muội ta, Tôn Diệp Đồng."

Người muội muội là Tôn Diệp Đồng cười rạng rỡ: "Không sao đâu, ngươi đừng lo lắng, tu vi của ta và tỷ tỷ cũng không cao."

Tạ Bạch Lộ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng như được an ủi.

Tôn Diệp Dung hỏi: "Ngươi bị thương trong lãnh vực tà ma à?"

Nàng không có ý muốn dò xét chuyện riêng tư của người khác, chỉ là sự tin tưởng giữa các tu sĩ trong lãnh vực tà ma rất mong manh, nàng lo lắng sẽ có loại người tàn nhẫn đến mức bất chấp tất cả trà trộn vào để gϊếŧ người đoạt bảo.

Tạ Bạch Lộ nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, nàng run giọng nói: "Là ở bên ngoài, ta, ta và đại ca gặp phải một tên điên."

Nghe thấy hai chữ "tên điên", sắc mặt của tỷ muội Tôn gia và hai người đang nghe lén đều hơi thay đổi.

Tạ Bạch Lộ cũng không quá bất ngờ. Tiểu Tinh đã nói, chỉ cần nhắc đến "tên điên" thì mọi người trong Tu Chân giới sẽ nghĩ ngay đến Lăng Tùng.

Nàng thắc mắc: "Mọi người sao vậy?"

Tôn Diệp Dung cười gượng: "Tên điên mà ngươi nói... là chỉ người đó?"