Tơ Hồng Trói Tay

Chương 9: Gặp Cha và Ba Ba Lê Lăng Phong 1

Lại một ngày nữa Châu Toả Tinh sống ở nhà ông bà Lê. Kể từ ngày đầu tiên thì cũng được hơn 3 tháng rồi.

Mà hôm nay, là một ngày đặc biệt.

Châu Toả Nguyệt: "Em nói, hôm nay hai chú Lê sẽ về thăm Lê Lăng Phong à?"

Châu Toả Tinh: "Vâng, chị cũng đừng bày thái độ đó, A Phong rất tốt mà?"

Châu Toả Nguyệt: "Hừ! Mới tí tuổi mà đã mưu đồ bắt cóc em rồi, em cẩn thận thằng nhóc đó một chút."

"Giám đốc, đến giờ hợp rồi."

Châu Toả Tinh: "Chị đi hợp đi, khi khác gọi lại."

Châu Toả Nguyệt buồn bã nói: "Được rồi, em đợi chị về nhé, còn nữa, cẩn thận thằng nhóc đó! cẩn thận thằng nhóc đó!! cẩn thận thằng nhóc đó!!!"

Rụp.

Cuộc gọi kết thúc.

Lê Lăng Phong: "Chị của sao nhỏ thật là đáng ghét! Theo như ba ba nói thì chị ấy chính là gậy đánh uyên ương! Chị ấy muốn chia cắt chúng ta, xấu xa!"

Châu Toả Tinh: "Chị ấy không có xấu, A Phong không được nói bậy!"

Lê Lăng Phong buồn bã: "Được rồi."

Châu Toả Tinh nhìn bé như 1 bé cún con cụp tai bị mắc mưa, cả người không có tinh thần thì tự suy ngẫm lại xem mình có quá lớn tiếng không.

Hình như có.

Châu Toả Tinh khụ một tiếng, nói: "Không phải tôi lớn tiếng đâu, chỉ là, sao này A Phong phải hứa là không được nói xấu chị tôi nha."

Lê Lâng Phong gật gật đầu, nhào đến đè Châu Toả Tinh xuống giường hôn chụt chụt vào má, sao đó chôn mặt vào hõm cổ cậu, nói: "Sao nhỏ mềm quá, thơm quá, đáng yêu quá."

Châu Toả Tinh: "Không được hôn!"

Cạch.

"Ấy, hai đứa....à, hai đứa chơi đi, chú quấy rầu rồi."

Lê Lăng Phong bất mãn la lên: "Ba ba tại sao không gõ cửa! Vào phòng không gõ cửa là em bé hư!!"

Ba ba Lê Lăng Phong - Tư Thần Du ngượng ngùng nói: "Là ba ba sai rồi, ba ba biết lỗi rồi, ba ba đi ngay đây."

Cánh cửa đống lại.

Châu Toả Tinh: "!!!" Cậu vội vàng ngồi dậy, đẩy Lê Lăng Phong ra tức tối nhìn đối phương.

Cạch!

Tư Thần Du lầm nữa đẩy cửa vào, lần này động tác rất mạnh.

Lê Lăng Phong: "Ba ba!?"

Tư Thần Du ngắt lời: "Không đúng con trai, chuyện gõ cửa để sau đi! Sao con lại hôn bạn hả!? Ba ba dạy con thế nào hả, hai đứa chưa kết hôn, đính hôn cũng không có, sao có thể hôn nhau hả!!"

Tư Thần Du: "Lê Lăng Phong con đứng dậy cho ba ba! Con nói đi, sao con lại hôn bạn, con không nói rõ ràng thì ba ba đánh mông con!"

Lê Lăng Phong: "Đây là vợ con, con hôn vợ con thì có vấn đề gì, phụ thân cùng ba ba chẳng phải hôn nhau suốt sao!"

Tư Thần Du: " Có vấn đề lớn đó!! Con im miệng cho ba ba!"

Lê Lăng Phong: "Con!"

Tư Thần Du ngượng ngùng nói: "Sao nhỏ ơi, đừng sợ nha, chú muốn hỏi con một chuyện nhỏ xíu nè, nó nhỏ ơi là nhỏ luôn á, được không hả con?"

Châu Toả Tinh gật gật đầu.

Tư Thần Du: "Sao nhỏ có đồng ý cho A Phong hôn hôn không?"

Châu Toả Tinh lắc đầu.

Tư Thần Du lại hỏi: "Vậy con có ghét A Phong hôn hôn không."

Châu Toả Tinh: "Con không thích, nhưng cũng không ghét ạ, chỉ cần sau này bạn ấy không hôn con là được."

Tư Thần Du cười ha ha, nói: "Sao nhỏ ơi, chú có mua bánh bông lan rất rất ngon, chú đặt ở trên bàn phòng bếp í, con nói bác bếp trưởng lấy cho con ăn nha~"

Châu Toả Tinh gật gật đầu rồi chạy đi.

Cạch, Tư Thần Du cười mỉm chi đống lại cánh cửa.

Lê Lăng Phong: "Ực."

Trong phòng rơi vào khoảng không im lặng.

Tư Thần Du: "A Phong đại bảo bối của ba ba ơi~"

Lê Lăng Phong: "Ừng ực."

Tư Thần Du: "Ba ba có dại cho con làm vậy hả!? Bạn chưa cho phép sao lại hôn bạn! Con làm vậy có đáng mặt đàng ông không hả, cưỡng ép người khác làm việc họ không muốn, ba ba có dại cho con hả?! Lê Lăng Phong, hôm nay nếu con không nói đàng hoàng cho ba ba, thì cấm con 1 tháng không ăn kem!"

Lê Lăng Phong: ".....Oaaaaaa!"

Tư Thần Du: "Khóc cũng vô dụng thôi, nói chuyện đàng hoàng đi!"

Châu Toả Tinh bên ngoài nghe thấy một tiếng rầm lớn, cậu run lên một cái, trong lòng mặc niệm rồi cấm cho Lê Lăng Phong ba cây nhang.