Trà Xanh Nam Ngày Ngày Tìm Cách Đào Góc Tường Huynh Đệ Tốt

Chương 15: Cố Từ ước hẹn

Niệm Hề trở về phủ, đại ca Ôn Thanh Hành đang hứng thú bừng bừng kể về cuộc luận kinh tại Sùng Minh Lâu hôm nay: "Bùi Thời Chương quả thực phong thái xuất chúng, một mình đối mặt với ba người, không hề hoảng loạn..."

Việc liên quan đến Bùi Kiệm, Niệm Hề không muốn nghe, đang định trở về phòng để tắm rửa, Lý thị là người đầu tiên nhìn thấy nàng:

"Niệm Nhi về rồi."

Niệm Hề đành phải vào chính phòng để chào hỏi cha mẹ và đại ca.

Ôn Thanh Hành đang nói chuyện rất hăng say, Ôn phụ vốn rất coi trọng người có tài năng, nghe vậy vỗ tay khen ngợi: "Người này chắc chắn sẽ thành châu báu."

Sau đó ông hỏi: "Sao không mời hắn đến phủ chơi?"

Kiếp trước, chính Niệm Hề là người một mực khuyến khích mời Bùi Kiệm đến nhà.

Chưa kịp để Ôn Thanh Hành cảm thấy tiếc nuối, Lý thị đã lên tiếng trước, "Niệm Nhi chưa gả, mời một nam nhân khác về nhà sao được?"

Cha con hai người lập tức im lặng.

"Ngày hôm nay đi chơi xuân, có gì thú vị không?" Lý thị khi đối diện với nữ nhi thì sắc mặt trở nên hòa nhã.

Niệm Hề thuận miệng đáp: "Cũng chẳng có gì thú vị, chỉ gặp được một vị công tử không tệ."

Lý thị cười hỏi: "Không tệ như nào?"

"Lớn lên anh tuấn, tính cách cũng tốt."

"Chiều cao, thân hình thế nào? Là con cháu nhà ai?"

Niệm Hề đã đến tuổi gả chồng, Lý thị không cầu leo lên gia đình quyền quý, chỉ mong con gái có thể lấy được người mình thích, cả đời bình an.

Lúc này, cha con Ôn gia cũng không còn chú ý đến Bùi Thời Chương nữa, mắt đều nhìn chằm chằm vào Niệm Hề, sợ nàng sẽ nói ra những lời có ý nghĩa như thích ai đó, làm người khó chịu.

May mà Niệm Hề cũng không muốn tiếp tục: "Bát tự còn chưa xem đâu."

Lý thị vẫn muốn hỏi thêm, Niệm Hề chỉ có thể làm nũng: "Nương, cả ngày đi ra ngoài chưa ăn cơm, con đói bụng lắm rồi, khi nào mới có cơm ăn?"

Lý thị đành phải thôi.

Buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ, nha hoàn Hạnh Nguyệt hỏi nàng: "Tiểu thư, ban ngày không phải đã hẹn với Cố công tử sao, vì sao không kể cho phu nhân nghe?"

Mặc dù hiện nay khá thoải mái, nhưng Cố gia và Ôn gia không phải là thế giao, quan hệ không quá thân thiết, Cố Từ muốn mời Niệm Hề cũng không phải chuyện dễ dàng.

Niệm Hề nhìn nhan sắc của thiếu nữ trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi đỏ mắt đen, giọng điệu không chút quan tâm: "Hắn hẹn ta, đương nhiên phải tự mình nghĩ cách. Nếu ngay cả việc nhỏ này mà cũng không chịu làm, thì còn có ý nghĩa gì nữa?"

Kiếp trước, nàng một lòng vì Bùi Kiệm, đến những việc nhỏ nhặt như ra ngoài cũng luôn tìm lý do để không khiến Bùi Kiệm phải phiền lòng.

Lần này, nàng không muốn chiều theo ý ai nữa.

Thực tế chứng minh, Cố Từ là người có tâm ——

Ngày thứ ba của Khúc Thủy du xuân, phủ Hưng Võ Hầu đã phát thϊếp mời Niệm Hề đến thưởng hoa, thời gian là vào ngày nghỉ của Quốc Tử Giám.