Minh Ngọc là kiểu người có rất nhiều sở thích, đặc biệt là làm đồ thủ công, tất nhiên là cậu muốn làm thử rất nhiều việc, nhưng thời gian lại không dư dả, khi cậu chỉ mãi chú tâm vào công việc chính thì mọi đam mê ngoài lề chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ.
Vốn là người thích sạch sẽ nên Minh Ngọc rất thích nghiên cứu làm những thứ như xà phòng, vì ở nhà trọ nhỏ nên cậu thấy làm gì cũng bất tiện, lần này có một không gian rộng lớn như vậy, cậu sẽ dự trữ một đống phôi xà phòng và nguyên liệu tự nhiên để có thể tự do chế tác nó.
À… còn cần thêm các dụng cụ làm nông, Minh Ngọc cũng muốn mua thêm mấy tấm năng lượng mặt trời để trong không gian có điện để sử dụng.
Minh Ngọc đã quan sát rất lâu, trong không gian có ánh sáng nhưng không chắc là nó có tính chất giống với ánh sáng mặt trời hay không nữa, nhưng cây cối vẫn phát triển rất tốt, còn tốt hơn bên ngoài, nên tấm hấp thụ năng lượng mặt trời có lẽ sẽ sử dụng được.
Rau củ lần trước đem về vẫn giữ nguyên hiện trạng, do đó cậu càng có hứng thú với việc trữ đồ vật, thật ra cậu hơi lười biếng trong việc đi mua đồ ăn ở siêu thị, như vậy lại vừa hay.
Sau đó, ngoài rau củ và những thực phẩm khác, Minh Ngọc còn mua thêm rất nhiều thịt bò, thịt heo, các loại cá và gà… những món cậu thường ăn.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là duy trì sự tuần hoàn tự nhiên, cậu có thể đặt làm chuồng gà để nuôi một số giống gà… xem ra cũng không tệ.
Cái này cái kia đến cái nọ… thứ gì cũng thích, thứ gì cũng muốn dự trữ… chẳng mấy chốc mà phòng bếp nhà kho hay phòng khách của căn nhà cổ ba gian kia cũng đủ thứ đồ đạc, một số đồ còn bị Minh Ngọc đặt trong thùng để đầy ngoài sân.
Minh Ngọc còn mua cả tủ lạnh, quạt máy, bếp điện, chăn đệm hay sách báo này nọ… cậu đã lắp xong đường dây điện trong nhà rồi.
Dù sao hiện giờ cũng không phải đang ở trong thời loạn lạc, không có thứ gì đặc biệt phải dự trữ nên cậu chỉ giữ những thứ mình cần thiết và cả những thứ mình yêu thích.
Thật ra Minh Ngọc rất có tiền, cậu lại không chi tiêu phung phí nên tài khoản ngân hàng qua từng năm chỉ có tăng lên chứ không giảm đi.
Lần này cậu cũng định dự trữ nguyên liệu có khi có thể làm buôn bán nhỏ gì đó, nếu cậu rảnh rỗi… Minh Ngọc chỉ vừa mới nảy ra ý định đó gần đây.
Trước khi vào học kỳ mới sẽ được nghỉ vài ngày, Minh Ngọc liền về quê một chuyến, cậu muốn thu thập thêm vài cây giống và các loại hạt giống rau dưa ở dưới quê mình vào không gian trồng thử.
Khoảng thời gian ở quê, suốt ngày cậu đều dành thời gian chơi cùng ông nội, còn lại đều tranh thủ vào không gian trồng trọt tưới nước.
Cậu còn dọn dẹp và chăm sóc ngôi nhà ba gian theo kiểu miền Nam lẫn ngôi biệt thự kiểu phương Tây kia, mặc dù tự mình sơn sửa có hơi tốn thời gian và sức lực.
Hình như sức khỏe của Minh Ngọc đã dẻo dai hơn, nên lúc làm việc nặng cũng có thể chịu đựng lâu hơn trước rất nhiều, về điểm này Minh Ngọc cảm thấy vô cùng hài lòng.
Có vài thứ khá đặc biệt Minh Ngọc tìm được khi đi tham quan ngôi nhà ba gian đó, sau nhà có một vườn trồng cây thuốc, mảnh đất màu mỡ được trồng đa dạng các loại cây thuốc, có một số loài còn đang được nằm trong sách quý hiếm khi Minh Ngọc tra cứu thông tin về nó, tất nhiên là song song đó thì giá cả của nó cao đến mức người bình thường không mua
Như đã nhắc đi nhắc lại mấy trăm lần thì gia đình họ Nguyễn này phải là một gia đình vô cùng giàu có. Minh Ngọc đã tìm ra được một kho báu bí mật trong phòng ngủ lớn nhất, nó chứa rất nhiều vàng và đồ cổ, so với mớ vàng mà ông nội mua cho Minh Ngọc, cũng vừa được cậu thu vào thì giống như muối bỏ bể.
Minh Ngọc cũng phát hiện, trong không gian, những thứ còn trồng trên đất vẫn sẽ luôn sinh sôi và phát triển còn những thứ đã thu hoạch đều luôn được duy trì trạng thái tươi mới, cậu cảm thấy mình vô cùng may mắn khi nhận được một vật vô cùng tốt như vậy,
Vì thế Minh Ngọc càng không muốn bỏ phí, trong khả năng của mình, thứ gì có thể mua Minh Ngọc đều mua về để vào trong không gian.
Còn về những quyển sách cổ, Minh Ngọc vừa tự học nhìn mặt chữ cũng vừa dịch thuật bằng máy, sau đó cậu còn chỉnh sửa rồi chuyển thành chữ viết hiện đại, đánh máy rồi in ra đóng lại thành sách.
Nội dung cũng không có gì khác tạp, trong đó có một phần gia phả nhà họ Nguyễn, gia sử truyền đời hơn ngàn năm, bên cạnh đó còn có các loại sách y học về cách phân loại thuốc và khám bệnh.
Có cả sách bói toán nào là tử vi, nhân tướng học, kinh dịch, phong thuỷ, còn có sách về xem tinh tượng để dự đoán và phân tích các hiện tượng thiên văn, vị trí các vì sao để đoán vận mệnh.
Hoá ra nhà họ Nguyễn thật sự có nguồn gốc làm thầy, trong một đoạn gia sử nào đó kể lại, vị vua kia đã rất tin tưởng và tôn trọng năng lực của ông cố tổ, chứng tỏ ông rất giỏi trong việc đoán vận mệnh.