Trùm Cuối Linh Dị Là Vợ Tôi

Chương 27

Từ những điều này, Hoàng Vi suy đoán rằng rất có khả năng đây là lần đầu tiên họ bước vào phó bản này. Hơn nữa, dòng thời gian hiện tại còn rất lâu mới đến lúc nam nữ chính tiến vào để chinh phục phó bản.

Khi đọc truyện, Hoàng Vi đã biết làng Hoàng Gia thực ra không có một ai sống. Tất cả đều là ma. Nhưng nhóm người chơi trước mặt rõ ràng chưa nhận thức được điều này.

Trong truyện, nam nữ chính khi chưa vào phó bản đã biết được rằng boss cuối là Trình Lộ Vân. Và thông tin này, cùng với những kinh nghiệm được rút ra từ người chơi trước, chứng minh rằng phó bản này đã từng được khai phá. Nhưng hiện tại, dòng thời gian vẫn đang ở giai đoạn đầu tiên của phó bản.

Những thông tin này đối với Hoàng Vi mà nói, quan trọng thì cũng quan trọng thật, vì biết được tình hình hiện tại là một điều tốt. Nhưng nếu nói không quan trọng thì cũng đúng, bởi mạng sống của cô còn chẳng biết lúc nào sẽ mất. Thông tin này không giúp ích gì cho việc giữ mạng cả.

Hoàng Ngũ tiếp tục kể, cố ý nâng cao giọng, nghe có phần chói tai:

"Tôi tốt bụng cho họ ở nhờ một đêm, kết quả sáng nay gã đàn ông ở cùng phòng lại nói ông ta chết rồi! Tôi sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, làm gì dám chậm trễ, liền dùng chiếu quấn xác lại, rồi chạy đến báo cho trưởng thôn!"

Nói xong, Hoàng Ngũ lại sụt sùi:

"Tôi thật khổ quá mà! Chỉ cho người ta ở một đêm, mà cái giường nhà tôi coi như xong rồi!"

Đúng là vậy. Một cái giường từng có người chết, ai mà dám ngủ nữa? Dù sao thì Hoàng Vi cũng không dám. Nhưng cô không cho rằng Hoàng Ngũ cũng sợ ngủ, dù sao hắn cũng không phải người sống.

Tình hình hiện tại khiến mọi chuyện càng thêm rối rắm, nhưng thực ra Hoàng Vi đã đoán được đáp án. Không nói đâu xa, kẻ ra tay chắc chắn chính là Hoàng Ngũ. Chỉ là hắn đã dùng cách nào để gϊếŧ chết ông chú trước mặt một người chơi khác mà không bị phát hiện? Đây mới là vấn đề lớn. Hoàng Vi không hiểu, mà nhóm người chơi trước mặt càng không thể hiểu.

Thực ra, khi đọc truyện, Hoàng Vi đã thấy kỳ lạ: tại sao một phó bản như thế này lại có thể trở thành phó bản cuối cùng? Một ngôi làng toàn ma nghe thì ghê thật, nhưng trên hành trình của nam nữ chính, chẳng phải đã từng gặp những phó bản còn kinh dị hơn thế sao?

Bọn họ thậm chí từng đối mặt với thần linh, tính kế với thần và thành công vượt qua. Những phó bản như vậy còn không được xem là phó bản cuối cùng, vậy tại sao "Lời Thì Thầm"" lại được gọi là phó bản cuối cùng?

Đến giờ, có lẽ đáp án đã phần nào hiện ra, chính là nhờ độ khó của nó. Ngay cả những người chơi dày dạn kinh nghiệm trước mặt đây, còn chẳng biết đồng đội mình chết thế nào.

Hoàng Ngũ tiếp tục lẩm bẩm:

"Tôi thấy, người này chắc chắn là có bệnh gì đó. Họ nói ông ta chết, nhưng tôi nhìn kỹ rồi, trên người không hề có chút thương tích nào, trông cứ như đang ngủ. Ông ta nằm yên lành ở đó, dựa vào đâu mà vu oan là tôi làm? Nói không chừng, là do ông ta sắp chết rồi, đến chỗ tôi… để ăn vạ!"

Càng nói, giọng hắn càng lớn, tỏ ra mình rất có lý.