Sau Khi Sống Lại Ta Say Đắm Ma Thuật

Chương 8: Ngày Thứ Nhất Thực Tiễn

Bà Luna Evelyn cầm trong tay gậy phép đứng một bên nói: "Thưa Nemo thiếu gia, ngài còn nhớ các câu thần chú ma thuật không?"

Nemo: "Sao ta có thể quên được chứ bà Luna, thế, ta làm nhé?"

Trước mặt đoàn người là những con yêu tinh nhỏ như goblin, là một nhóm 3 con yêu tinh lạc đàn.

Bà Luna: "Đó chỉ là những con yêu tinh cấp thấp, ngài hoàn toàn có thể hạ gục bọn chúng, chúng ta hãy bắt đầu từ nó đi."

Nemo: "Hãy đáp lại lời kêu gọi của ta hỡi những tinh linh mùa đông,...."

Ba mũi tên băng được tạo ra rồi lao về phía trước, cắm vào cơ thể của ba yêu tinh đối diện.

Hệ thống: [+30 điểm]

Bà Luna: "Khởi đầu rất tốt, chúng ta tìm mục tiêu tiếp theo thôi, bây giờ ngài hãy thử câu thần chú rút gọn."

Ethan đằng xa gọi lại: "Thưa chủ nhâ, bà Luna, bên này ạ."

Nemo mỉm cười: "Ôi kìa, tìm thấy rồi."

Lần này là một nhóm goblin tuần tra, 5 con.

Nemo giơ cây gậy phép của mình lên: "Tên băng."

Phập!

Bà Luna: "Ngài làm tốt lắm ạ." Quả nhiên giống như bà nghĩ, không cùng một loại người thì không vào cùng một cửa, gia tộc Anas bẩm sinh chính là một chiến binh! Ngài công tước lần đầu tiên tiêu diệt quái vật cũng là bộ dạng này, bình tĩnh không sợ hãi, hạ kiếm không lưu tình.

Ethan định nói địa điểm tiếp theo thì bị bà Luna cản lại, bà nói: "Thưa thiếu gia, tiếp theo là câu thần chú cảm nhận. Còn nữa, hôm nay chúng ta sẽ cắm trại ngoài trời, người hãy chọn một nơi để dựng lều đi ạ."

Nemo biết bà Luna muốn cho cậu lựa chọn, cậu liền làm theo. Cậu gõ gậy phép xuống đất một cái, truyền ý thức của mình vào rồi niệm thần chú trong lòng. Đôi mắt cậu nhắm lại, trong đầu xuất hiện hình ảnh một phần của khu rừng.

Nemo: "Gần đây không có hang động nào hết, xem ra chúng ta thật sự phải dựng lều ngủ ngoài trời rồi. Vậy thì chọn phía bên kia đi."

Bà Luna: "Tôi đã rõ rồi. Xin hãy lấy bộ lều trại của ngài từ túi ma thuật ra, sử dụng câu thần chú để dựng lều."

"Được thôi bà Luna."

Bà Luna: "Hôm nay chúng ta sẽ đi săn thú để dùng bữa tối, ngài còn nhớ loài nào có thể ăn được không?"

"Ta nhớ."

Sau đó, dưới sự sắp xếp của bà Luna, Nemo Anas sử dụng pháp thuật từ dựng lều, săn sói, nhóm lửa nướng sói. Cậu còn dựng một cái l*иg phép bảo vệ cho đêm nay, một đêm này cậu sẽ là người duy trì bảo vệ đội ngũ.

Nemo không hề gì, cũng không làm giá, cậu thật sự rất thích đi săn, nhìn số điểm được biểu thị trong hệ thống, cậu liền full máu tiêu hết mệt mỏi lướt cửa hàng hệ thống.

Cửa hàng hệ thống được chia làm nhiều loại hàng hóa, đầu tiên là kệ sách, tới kệ thuốc, kệ trang bị, kệ vũ khí, kệ bảo vật. Trước đây cậu chỉ ra vào kệ sách và kệ thuốc, đó là vì thiếu điểm, bây giờ có thêm điểm cậu liền muốn dạo kệ hàng khác.

Trượng phép ánh trăng: + 10 000 mana. + 6 000 tấn công.

Nemo: "Wow!"

Trượng phép ánh trăng: 99 999 điểm.

Nemo: "Huhu."

Áo choàng trí tuệ: +100 điểm cuốn hút, + 500 điểm mana, + 1200 điểm bảo vệ.

Áo choàng trí tuệ: 90 000 điểm.

Nemo: "Thôi dẹp, thì ra kẻ nghèo chính là ta đây!"

Sau đó, cậu không lướt kệ hàng nào nữa, mua hai viên kẹo + 100 giới hạn mana ăn vào. Giới hạn mana chính là tư chất của một người, giữa một pháp sư trung cấp bậc 1 với nhau cũng có sự khác biệt về giới hạn lượng mana, đó chính là điều để biểu hiện tư chất sau này đối phương đi được bao xa, mà cái này là bẩm sinh nên cũng không có khả năng thay đổi được.

Giống như hai cái bình vậy, một người có cái bình lớn, một người có cái bình nhỏ hơn. Người có cái bình lớn chú định sẽ chứa được nhiều nước hơn.

"Hú ú ú."

Nemo: "!!!"

Bà Luna từ đang ngồi một bên nhắm mắt lập tức mở mắt ra, hỏi: "Chuyện gì vậy thưa Nemo thiếu gia."

Nemo: "Là bất cẩn của ta thưa bà Luna, là một đàn yêu tinh lợn đang đi săn, có vẻ như chúng hết lương thực dự trữ rồi." cậu nhìn mọi người ở đây, vừa rồi ai cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, bây giờ mở mắt nhưng ai cũng bình tĩnh hết, cậu liền biết, bọn họ ai cũng phát hiện ra chuyện này rồi, chỉ chờ cậu tự mình phát hiện ra mà thôi. Nemo thầm nghĩ, lần sau phải cẩn thận hơn, nếu không thì thật mất mặt.

Bà Luna: "Ngài nghĩ sao về chuyện này."

Nemo thành thật trả lời: "Ta chưa nghĩ ra chuyện gì, bây giờ ta chỉ muốn tiễn bọn chúng về với đất mẹ mà thôi."

Bà Luna: "Vậy, hãy làm như ngài mong muốn."

Nemo cầm lấy pháp trượng, nhoáng cái biến mất khỏi mắt mọi người, nhưng người ở đây không ai ngạc nhiên, vì giây tiếp theo, bóng dáng của ba người này cũng biến mất dưới câu niệm chú của bà Luna.

Trên đầu đàn yêu tinh lợn, một quả bóng to trong suốt đang lơ lửng trên không, đó là ma pháp của bà Luna, bên trong quả cầu là ba người bọn họ.

Bên dưới, Nemo đang nhìn số lượng đàn yêu tinh lợn, khoảng 30 con, thật đông. Không phải cậu sợ gì, mà quan trọng hơn, yêu tinh lợn mạnh hơn loài Goblin, nếu so ra cấp bậc của pháp sư, chúng tương đương như một pháp sư sơ cấp bậc 6, có nghĩa là, mỗi con yêu tinh lợn sẽ là 60 điểm!

Đặc biệt hơn, trong 30 con này lại có 2 con yêu tinh lợn cấp tướng, tương đương 70 điểm!

Nemo: "Chà, chào mừng mấy bé đến với màn trình diễn pháo hoa của bé nha. Đến đây nào, ngọn lửa từ địa ngục sẽ đưa các ngươi về nơi bình yên."

Cậu truyền mana vào pháp trượng, trên không trung xuất hiện ba đốm lửa màu đen nhỏ xíu.

Nemo: "Đi nào, hắc diễm."

Nemo: "Nổ!"

Ầm!!

Hệ thống: [+60 +60 +60....+60.]

Bà Luna ở phía trên bình luận: "Thiên phú của ngài Nemo giống như ngài công tước, gia tộc Anas quả nhiên là cái nôi của những thiên tài."

Alexander: "Tôi thì chỉ để ý đến việc, ngài ấy chiến đấu ngài càng thành thạo rồi."

Ethan: "Quả đúng là vậy, ngài công tước nhất định sẽ rất vui."

Bà Luna: "Ethan không thấy giận khi phải phục vụ người khác sao? Dù sao ngươi cũng là một người sùng bái ngài công tước mà?"

Ethan: "Chính vì tôi sùng bái ngài công tước nên mới không giận, vì chăm sóc ngài Nemo chính là mệnh lệnh ngài công tước giao cho tôi mà."

Ầm!!

Gào!!

Bà Luna: "Là vua yêu tinh lợn, đi thôi, ta phải giúp thiếu gia Nemo thôi, tính đến giờ chắc ngài ấy cũng dùng cạn mana rồi."

Alexander: "Vậy thì đi thôi."

Ethan: "Tôi không nghĩ là ngài Nemo đồng ý việc này đâu, hai người hãy nhìn vào mắt ngài ấy đi."

Nemo gϊếŧ sạch 30 con yêu tinh lợn, nhận được gần 2000 điểm, đang lúc tiếc nuối vì không còn yêu tinh để gϊếŧ nhưng không ngờ lại xuất hiện thêm một đàn yêu tinh lợn! Cậu hưng phấn giơ cao pháp trượng.

Nemo: "Mưa sao rơi!"

Hàn ngàn mũi tên băng nhọn hoắc từ trên trời giáng xuống, và bên tai cậu đang vang lên âm thanh cộng điểm của hệ thống.