Sau Khi Sống Lại Ta Say Đắm Ma Thuật

Chương 7: Lần Đầu Được Ra Ngoài

Hôm nay là tiết khảo sát thực tế đầu tiên của cậu, Nemo thật sự rất vui vẻ, cuối cùng cậu cũng có thể bước ra khỏi lâu đài này rồi.

Tháng vừa qua chính là sinh nhật 10 tuổi của cậu, mọi người tổ chức rất lớn, lâu đài mùa đông được trang trí lại, các pháp sư tổ chức bắn pháo hoa, trong lâu đài cũng mời đến rất nhiều người, đó là các quý tộc cũng như những người có địa vị trong vùng đất mùa đông, họ đến để chúc mừng sinh nhật cậu, cũng như xác nhận thông tin Nemo Anas đã hết bệnh.

Theodore đã giới thiệu Nemo trước mặt các quý tộc, công nhận cậu là một thành viên nhà Anas.

Quay lại hiện tại, Theodore đã đưa đến cho cậu một người hầu mới, tên là Ethan, 25 tuổi, anh ấy có mái tóc màu đen dài, đeo một cặp kính đen trong rất tri thức. Còn có một kỵ sĩ mùa đông 89 tuổi nhưng lại trông như hơn 50 tuổi, ông ấy có mái tóc cam hơi xoăn, và có vẻ thích uống rượu tên là Alexander.

Thầy giáo dạy pháp thuật cho Nemo là bà Luna Evelyn, một pháp sư cấp cao bậc 5, bà ấy đang đứng một bên kiểm tra lại các trang bị trong khi Nemo đang mặc áo choàng có ếm phép bảo hộ lên người. Quần áo của quý tộc luôn được thiết kế một cách hoa mỹ, mặc dù cậu đã yêu cầu thiết kế đồ của mình đừng có rườm rà những vẫn có mấy chi tiết không trán khỏi.

Như là cổ tay áo có cúc áo màu xanh, nhìn thì đó là đá quý được chế tác tỷ mỉ, nhưng thật ra đó là lõi của một con quái vật cấp cao, có khắc ma trận bảo hộ lên đó. Bộ quần áo này của cậu được ếm rất nhiều phép, nào là phép cân bằng nhiệt độ, phép bảo vệ, phép tự động phản sát thương vân vân.

Nemo khóc than thay cho số tiền để tạo ra bộ quần áo này, đương nhiên, số tiền này bỏ ra tỉ lệ thuận theo công năng và vẻ đẹp của nó.

Luna Evelyn: "Thưa thiếu gia, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cậu muốn, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào."

Theodora vẫn luôn đứng cạnh dặn dò Nemo một số thứ, Alice rầu rĩ vì không được đi theo, hết cách rồi, dù cậu đã hết bệnh thì ấn tượng yếu ớt đã khắc quá sâu trong lòng họ rồi.

Theodore: "Điều cuối cùng, không được tạo vết nhơ có cái tên Nemo Anas, đừng bao giờ quên rằng em là một thành viên nhà công tước Anas, người cai trị vùng đất mùa đông."

Nemo: "Em đã biết, anh đừng lo nữa, chỉ đi có 3 tháng thôi mà."

Theodore: "Được rồi, đi đi."

Nemo: "Anh trai nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Em đi đây."

Cậu bước vào cỗ xe ngựa có khắc gia huy gia tộc Anas, một con bạch long đang ôm lấy một nhành cây trụi lá nhưng lại có vài nụ hoa. Đi theo cậu gồm có kỵ sĩ Alexander đang cưỡi ngựa, bà Luna cùng ngồi bên trong xe và hầu cận Ethan đánh xe ngựa. Bốn con ngựa cường tráng đạp đạp chân, cỗ xe lăn bánh xuất phát.

Nemo nhìn lâu đài mùa đông nhỏ dần qua cửa sổ xe rồi biến mất, cậu liền thu hồi ánh mắt mà nhìn cảnh vật bên ngoài lâu đài.

Bà Luna làm hết chức trách của một giáo viên, bà không những dạy cho cậu các kiến thức về mà pháp mà còn dạy cho cậu các tri thức bên ngoài.

Nemo: "Phu nhân Evelyn, đó là cầu Olin sao? Chúng ta đã đi qua sông Olin? Con sông chẳng bao giờ đống băng dù ngoài trời rất lạnh?"

Bà Luna Evelyn: "Vâng đúng vậy thưa Nemo thiếu gia, bởi vì dòng hải lưu bên dưới chứa năng lượng......"

Nemo: "Đó là cánh rừng bảo hộ sao, ta thấy thật bình thường?"

Cánh rừng bảo hộ là nơi đặt kết giới ngăn chặn quái vật, đây cũng là sân săn bắn cho các lính đánh thuê. Khi mỗi lần thú triều hàng năm, nơi đây cũng là chiến trường tàn khóc nhất, vì Theodora cùng những người bảo vệ mùa đông sẽ chiến đấu ở đây, không để quái vật vượt qua tường thành.

Bà Luna: "Hiện tại là tháng 4, thú triều xảy ra mỗi năm một lần vào khoảng cuối năm, nên bây giờ tương đối an toàn. Dĩ nhiên an toàn chỉ ở khu vực rìa bìa rừng thôi, thiếu gia đừng đi vào bên trong nhé. Ngài sẽ hoạt động ở bên ngoài dưới sự bảo vệ của chúng tôi."

Nemo trầm ngâm: "Vậy ư. Được rồi, ta sẽ không gây chuyện đâu."

Bà Luna: "Thiếu gia không gây chuyện, ngài là đứa bé thông minh và ngoan ngoãn nhất mà ta từng gặp."

Nemo vẫn hơi ngượng khi được khen, cậu xoa xoa hai má mình rồi chống càm nhìn về phía khu rừng.

Thời gian qua cậu vẫn tiếp tục công cuộc gϊếŧ slime để tích điểm, vì cậu phát hiện có một số loại thuốc mà cậu có thể uống trong cửa hàng hệ thống.

Nhưng mà hàng hệ thống chẳng có cái nào rẻ, rẻ nhất là thuốc trị thương sơ cấp nhưng cũng phải 1000 điểm mới mua được 1 lọ. Thứ là Nemo để mắt đến chính là thuốc ""tăng cường tư chất"", ""cường hóa linh hồn"".

Hai loại này, một loại giúp cậu tăng cấp nhanh chống, một loại tăng cường trí nhớ của cậu. Mà hai loại tuốc này, cái nào cũng phải 1000 điểm mới mua được một lọ. Cũng may là số lượng slime mà cậu nuôi được phép tăng lên, chứ không thì sao đủ uống.