Nemo Anas hạnh phúc bỏ một con tôm chấm muối vào miệng mình, sau khi nhai hơn cả chục lần, cảm thấy thịt tôm đã được nghiền nhuyễn thì cậu mới nuốt xuống. Hết cách, nếu không nhai kỹ thì dạ dày của cậu không tiêu hóa nổi mớ thức ăn phức tạp này đâu.
Nemo Anas: "Thật ngon, tiếc là không ăn được nhiều."
Alice đỏ khóe mắt nói: "Chỉ cần thiếu gia ăn uống đầy đủ, nhất định có thể khỏi bệnh, khi khỏi bệnh rồi thì ngày muốn ăn gì cũng được."
Nemo chỉ cười mà không tỏ ý kiến, vì cậu biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ khỏi bệnh thôi. Cậu nhìn số điểm hiện tại của mình, 51 điểm, cứ như vầy thì khoảng 20 ngày cậu sẽ đủ điểm để mua thuốc. Nhưng mà, không thể ngày nào cũng gϊếŧ tôm được, sẽ làm người khác nghi ngờ.
Tôm hôm nay được cậu luộc sẽ được chia ra, một phần dùng để nấu cháo chiều nay cho cậu, phần còn lại sẽ làm món ăn trên bàn của lãnh chúa.
Sau khi mọi người rời đi hết, Nemo liền ngồi trên ghế đọc sách, sách của hệ thống, kể về các thường thức cơ bản của thế giới này, dù cậu không muốn đọc nhưng thiếu hiểu biết thật sự rất đáng sợ, nhất là những thường thức cơ bản này.
Như là, thế giới này được thần tạo ra gồm nhiều lục địa rải rác, lục địa thần ban, nơi được thần ban phước. Đông lục địa, Tây lục địa, nơi ở của nhiều chủng tộc, đa phần là nhân loại. Lục địa nổi, vùng đất thiêng nơi các thiên thần trú ngụ. Ngoài ra, còn có nhiều nơi như nơi dành cho các quái vật, nơi dành cho các tinh linh, tiên tộc, nhân ngư.
Trong sách ghi chép những thứ này đa phần đều không có chứng cứ, nhân loại chỉ phát hiện ra ba nơi mà con người có thể đặt chân đến như Đông lục địa, Tây lục địa, lục địa thần ban. Còn những nơi khác, bọn họ chỉ suy đoán nó có tồn tại mà chưa từng nhìn thấy.
Thế giới này có nhiều vị thần chấp chính, như là thần bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, vị thần thời gian, không gian, mặt trời, mặt trăng, tình yêu, trí tuệ, thần sáng thế, thần vĩnh hằng,..... Dù nhiều tín ngưỡng nhưng chỉ có vài tôn giáo được phổ biến rộng rãi như thần sáng thế là cha của bốn vị thần bốn mùa, thần mặt trăng, mặt trời, còn có thần vĩnh hằng thì là mẹ của cặp song sinh không gian và thời gian.
Đó là điều cơ bản, khi nói đến phân bố thế lực của nhân loại thì Nemo cảm thấy nó còn phức tạp hơn mấy cái khác. Như là, có ba đại đế quốc tồn tại gọng kiềm với nhau, các quốc gia nhỏ lẻ xung quanh phụ thuộc vào các địa đế quốc. Thánh điện phân bố khắp nơi, nhưng điện chính thì chỉ được xây ở lục địa thần ban.
Nói về lãnh địa Anas của bọn họ, họ mang trong người huyết mạch hoàng thất đế đế quốc Arceni, mặc dù hiện giờ đã mỏng manh không đáng kể. Dòng chính gia tộc được ban danh hiệu công tước, chịu trách nhiệm bảo vệ bức tường phía Bắc. Lãnh địa của gia tộc kéo dài toàn bộ ranh giới bức tường, là một trong ba lãnh địa rộng lớn nhất của đế quốc.
Sau đó, Nemo Anas đọc rất nhiều sách để chuẩn bị kiến thức cho mình, ngoại trừ lúc dùng bữa và uống thuốc ra thì là vậy.
Chiều hôm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ.
Nemo Anas nói với Alice: "Alice, ngày mai, ta muốn nhìn thấy slime. Con nhỏ nhỏ cũng được, ta muốn nghiên cứu nó."
Alice suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Sáng hôm sau.
Nemo Anas luôn ở tròng phòng nên cậu không cần ăn mặc quá rườm rà, mà cơ thể của cậu cũng không chịu nổi việc quần áo quá nặng nữa. Cậu hôm nay mặc chỉ có một chiếc áo lụa mỏng nhẹ, bên ngoài khoác áo choàng kín dù bên trong phòng có thiết bị điều hòa năng lượng.
Alice bước vào, hôm nay, đi theo cô là một người ăn mặc như kỵ sĩ, trên tay cầm một chiếc l*иg lớn, bên trong chứa những con slime thường. Chúng là những quái vật nhỏ bình thường nhất trong dàn quái vật.
Alice: "Tôi sẽ lấp đặt một chiếc l*иg ở thư phòng của ngài, những con slime sẽ được nhốt ở đó. Mặc dù những con vật này khá yếu nhưng xin ngài hãy hứa với tôi rằng chỉ quan sát chúng dưới sự bảo vệ của chúng tôi, được chứ. Dù yếu cỡ nào thì chúng vẫn là quái vật."
Nemo: "Được thôi Alice."
Thư phòng của cậu thông với phòng ngủ, đó vốn là nơi mà công tước chuẩn bị cho con ông, lúc nhỏ thì để chơi, khi lớn lên thì nơi đó sẽ dành cho việc học của cậu. Nhưng do sức khỏe yếu kém, Nemo gần như chưa từng đến đó.
Một chiếc l*иg được lấp đặt nhanh chóng, để cho chắc chắn, Silas còn dựng một kết giới giam cầm quanh chiếc l*иg. Nemo bó tay, thôi được rồi, cậu chính là yếu như thế đó.
Sau đó, Nemo rãnh rỗi thì cho slime ăn, thức ăn của chúng là các loại rau củ, chúng có thể ăn các nguyên liệu hỏng mốc nữa. Vì vậy, cậu yêu cầu nhà bếp cho cậu một ít thức ăn, nguyên liệu hỏng để cho chúng ăn.
Đầu bếp: "Thưa thiếu gia, tôi không thể để ngài tiếp xúc với nguyên liệu hỏng được, chưa nói đến mùi, chỉ nói đến việc không vệ sinh và rất có thể nó sẽ khiến ngài đổ bệnh thì tôi đã không thể đồng ý rồi."
Nemo: "Cứ làm vậy đi, những nguyên liệu khác đều để ăn mà, còn những thứ này, không dùng cũng sẽ hỏng, ta nên tận dụng nó."
Đầu bếp bó tay, chỉ đành chiều theo ý cậu.