Sau Khi Sống Lại Ta Say Đắm Ma Thuật

Chương 5: Nemo, Dũng Sĩ Diệt Slime

Theodore Anas sau khi biết Nemo muốn nuôi một ít slime liền cử một ảnh vệ qua cho cậu, bảo vệ cậu trong thầm lặng. Cho dù lũ quái vật đó nhỏ yếu đến mức nào, kết giới giam cầm có vững chắc như thế nào thì anh vẫn không an tâm về chuyện này. Nhưng dù không an tâm thì anh vẫn đồng ý để cậu nuôi, vì đó là ước muốn của cậu.

Cộc cộc cộc.

Quản gia già Albedo bước vào với trên tay là một khay đựng thư: "Thưa ngài công tước, có thiệp mời dự tiệc của đệ tam công chúa Viola Arcani, địa điểm tại dinh thự riêng của công chúa, nằm gần..."

Chưa nói xong thì Theodore Anas đã nói: "Từ chối, ta không rãnh."

Quản gia Albedo cuối đầu rồi rời đi theo tiếng tuân lệnh của mình.

Vì ngoại hình xuất sắc, thân thế là công tước quyền lực, và tài năng là bậc thầy kiếm thuật trẻ tuổi nhất đế quốc mà anh được rất nhiều quý cô tiểu thư theo đuổi. Mà tiêu biểu trong đó chính là Viola Arcani, đệ tam công chúa. Người này theo đuổi anh dai dẳng nhất.

Nếu Nemo có ở đây, cậu nhất định sẽ phát hiện tình tiết này giống trong truyện, nam chính lạnh lùng, người theo đuổi là một cô gái xuất thân cao quý, sau này sẽ xuất hiện một nữ chính xuất thân yếu kém, rồi nam chính đem lòng yêu người con gái đó, cô gái xuất thân cao quý ghen tị hóa thân thành ác nữ, sau khi ngược tâm ngược thân các kiểu, ác nữ bị trừng trị, nam nữ chính về bên nhau, happy ending.

Nemo: "Thật nguyên thủy, thật kinh điển."

Trở lại với căn phòng của Nemo, cậu mỗi ngày điều duy trì sinh hoạt đã định ra, đến giờ thì dùng bữa uống thuốc, sau đó đọc sách, xem slime.

Lúc đầu, những quyển sách mà cậu đọc chỉ là thường thức cơ bản của thế giới, sau khi đọc xong hết, cậu liền chuyển qua đọc những thứ khác như sách dạy các môn học cơ bản của thế giới này. Vì việc này, Nemo còn yêu cầu quản gia Albedo mời cho mình một thầy dạy học nữa.

Mỗi ngày, cậu điều hỏi xem ngày hôm sau sẽ ăn gì, những con vật lớn thì cậu sẽ không gϊếŧ nổi, nhưng đôi lúc sẽ xuất hiện tôm lại, hay cua gì đó. Những con này thì cậu có thể nhờ người khác cho vào nồi còn mình thì bật công tắc nấu nên có thể dễ dàng lấy điểm. Có đôi khi, nhà bếp sẽ làm các món như bò hầm, gà, thịt cừu gì đó thì cậu sẽ đành bỏ qua.

Sau khi nuôi 3 ngày, slime đã thích ứng được với môi trường, chúng không ngừng ăn và sinh sản bằng cách tách đôi cơ thể mình ra. Nemo chưa bao giờ để số lượng của chúng vượt qua 10 con cả, vì mỗi khi xuất hiện cá thể thứ 11 thì đều bị cậu gϊếŧ.

Đừng vội mừng, với thân thể tàn phế như này thì việc cậu cầm dao gϊếŧ slime là điều bất khả thi. Nemo dùng chính là một cây đũa dài và nhẹ, chúng được đặc chế riêng cho cậu. Phần chóp đuôi nhọn vừa phải, được Silas khắc một trận pháp nhỏ vào bên trong.

Nemo sẽ cầm phần đầu đũa, việc cậu cần làm là đứng bên ngoài l*иg lết giới, chọc chọc chọc mấy phát. Khi chóp đũa đυ.ng phải slime sẽ tự động kích hoạt ma pháp trận, đống băng slime, gϊếŧ chúng.

Nemo nhìn điểm của mình +5 +5 +5 thì rất vui vẻ, chỉ là, cộng như này cũng khá chậm, vì mỗi ngày 10 con slime, tách ra thì được 20 con, cậu lại gϊếŧ 10 con.

Không phải Nemo không muốn để slime sinh ra nhiều nhiều rồi gϊếŧ, nhưng mỗi khi cậu ""vô tình"" để slime vượt quá 10 con, Alice liền mỉm cười nhất váy, lấy ra một con dao găm được treo trên chân ra rồi thẳng tay gϊếŧ chết bạn slime thứ 11 kia.

Nemo: "Alice....."

Alice: "10 con slime là số lượng an toàn nhất mà chúng tôi tính ra, nếu có gì trục trặc, ngài vẫn có cơ hội chạy thoát, cho nên, thưa thiếu gia Nemo, ngài đừng có "vô tình" nữa."

Nemo: "Được rồi mà, tui biết rồi mà."