Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 39: Trả thù tổ mẫu

Kiều Ngọc Cảnh không được sủng ái ở Bá phủ nên ít bị ai để ý. Y lén lút ra ngoài rồi lại quay về, cũng chẳng gây ra sóng gió gì.

Ngược lại là bên phía Vương Thành An. Dù đã tin lời Kiều Ngọc Cảnh nói, nhưng việc xác minh vẫn cần phải làm.

Trên thực tế, ở kiếp trước, Vương Thành An đột nhiên biết mình có một đứa con, cũng không phải là chưa từng điều tra qua.

Nhưng có sự che chở của Bá phu nhân, lại thêm thời gian sinh của Kiều Ngọc Cảnh và Kiều Ngọc Lăng gần giống nhau, cho nên không phát hiện ra sự thật cũng là chuyện bình thường.

Giờ đây, sự thật đã sáng tỏ.

Từ kết quả điều tra ngược về quá trình, mọi chuyện bỗng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Quả nhiên, mọi bằng chứng đều chứng minh lời Kiều Ngọc Cảnh nói là thật, Vương Thành An vừa oán hận lại vừa vui mừng tiếp nhận sự thật.

Oán hận là vì tổ mẫu Bá phủ tàn ác.

Vui mừng dĩ nhiên là vì mình có một nhi tử ruột.

Sau khi dọn dẹp cảm xúc ngổn ngang, Vương Thành An liền bắt tay vào kế hoạch báo thù.

Là một thái giám thân cận của hoàng đế suốt nhiều năm, lại là một học sĩ tài hoa xuất chúng, trong những năm qua, Vương Thành An đã tự xây dựng cho bản thân một thế lực ngầm không hề nhỏ.

Hiện giờ tuy không thể tiêu diệt hoàn toàn phủ Vĩnh Xương Bá, nhưng lột một lớp da Bá phủ, khiến kẻ thù phải nếm mùi khổ sở vẫn là có thể làm được.

Trước tiên, Vương Thành An sai người di chuyển đống vàng bạc châu báu mà Bá phủ giấu trong núi.

Nhi tử ông nói đúng, Vĩnh Xương Bá hiện tại vốn là kẻ giả mạo, ông mới là người thừa kế thực sự của Bá phủ. Tài sản mà tổ tiên để lại, ông chuyển đi là hoàn toàn hợp lý!

Sau đó, Vương Thành An lại ra lệnh cho thế lực của mình trong triều, bí mật tìm cách ngáng chân Vĩnh Xương Bá, khiến ông ta làm gì cũng lao đao, khốn đốn.

Cuối cùng là Bá phủ tổ mẫu, chủ mưu gây nên tội ác!

Không biết có phải do cảm thấy tội lỗi vì làm quá nhiều việc ác hay không, từ khi có tuổi, lão thái bà ngày càng thích tụng kinh niệm Phật, mỗi tháng đều vào chùa tịnh dưỡng mấy ngày.

Chẳng phải đây là cơ hội tốt để ra tay sao?

Vương Thành An trực tiếp sai người giả làm thổ phỉ, chặn đường loạn đánh.

Lão thái bà bị chém thành tàn phế, cắt lưỡi, chỉ còn nửa mạng được đưa về nhà.

Chết thì không thể chết được.

Lão thái bà gϊếŧ chết mẫu thân ruột và cha mẹ nuôi của ông, còn hại ông phải vào cung làm thái giám. Nếu không khiến bà ta sống không bằng chết, Vương Thành An thề không làm người!