Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 35: Vương Thành An

Nhưng thôi, chuyện đó nói sau. Quay lại câu chuyện chính.

Sau khi phát sinh quan hệ với Vương Thành An, Trâu Thi Huệ vốn đang tràn ngập oán hận với phu quân, lại chuyển sang hoang mang lo sợ vì bản thân lỡ phản bội.

Ngày hôm sau, bà vội vã rời đi, không để lại bất kỳ lời nhắn nào.

Vương Thành An, dù tính khí ôn hòa, nhưng bị người ta làm nhục như vậy cũng khó lòng nhịn được, huống chi ông lại là một nho sinh. Nếu bị đồn ra ngoài rằng ông có quan hệ với thê tử của người khác, thì con đường làm quan của ông coi như chấm dứt!

Ai biết đây có phải là một âm mưu nhắm vào ông hay không?

Tất nhiên, Vương Thành An quyết định phải tìm gặp Trâu Thi Huệ để hỏi cho rõ ràng! Chỉ không ngờ rằng… Lần truy hỏi ấy đã khiến ông rơi vào vạn kiếp bất phục.

Một cách tình cờ, Vương Thành An đυ.ng mặt tổ mẫu – lúc này là lão phu nhân Bá phủ. Chỉ trong chốc lát, nhờ gương mặt quá đỗi giống tổ phụ, tổ mẫu nhanh chóng suy đoán ra thân phận thật sự của ông, thậm chí điều tra rõ rằng ông chính là nhi tử của thϊếp thất năm xưa.

Việc này thực không thể xem nhẹ!

Bá phủ vốn con cháu thưa thớt, đến nay chỉ có một nam nhi – chính là đứa bé giả mạo mà tổ mẫu ôm về năm đó. Nếu để lão Bá gia phát hiện ra sự thật, chưa nhắc tới việc thế tử chân chính trở về thì những tội trạng như hãm hại thϊếp thất, giả mang thai của bà ta đã là đại họa!

Vì vậy… Tổ mẫu lập tức quyết định gϊếŧ người diệt khẩu. Không chỉ Vương Thành An, mà cả cha mẹ nuôi của ông ở cách xa ngàn dặm, cũng đều phải chịu tai ương thảm khốc!

Thế nhưng… Số mệnh vẫn chưa hoàn toàn quay lưng với Vương Thành An. Ông lần nữa thoát chết.

Tuy nhiên, khi biết tin cha mẹ nuôi bị gϊếŧ hại, bản thân lại bị truy sát đến mức trọng thương, mất đi khả năng làm một nam nhân, Vương Thành An cuối cùng hắc hoá.

Vì để tìm ra chân tướng và tránh khỏi kẻ thù đuổi gϊếŧ, Vương Thành An cắn răng chịu đựng, dứt khoát vào cung làm thái giám. Dựa vào trí tuệ và mưu lược của mình, ông từng bước leo lên vị trí tâm phúc bên cạnh hoàng đế.

Đáng tiếc, nhiều năm trôi qua, tổ mẫu đã khéo léo xóa sạch mọi dấu vết, chân tướng sự việc vẫn không hề được sáng tỏ.

Ngược lại… Khi Trâu Thi Huệ biết tin Vương Thành An trở thành thái giám thân cận của hoàng đế, bà lại nổi lòng tham vì muốn nhị ca nhi của mình giành được sự sủng ái của thái tử.

Không ngần ngại, bà cấu kết với Bá phủ, dựng lên một lời dối trá, để nhị ca nhi giả mạo thân phận của tam ca nhi, lợi dụng Vương Thành An giúp đỡ Thái tử tranh đoạt hoàng vị.

Vương Thành An, vì nhi tử duy nhất của mình, chẳng chút do dự dốc toàn lực tương trợ. Nhưng đến tận lúc chết, ông mới bàng hoàng nhận ra mình bị lừa gạt, cũng như chân tướng cái chết của cha mẹ nuôi, hay thậm chí là thân thế thực sự của mình!

Để tránh bi kịch kiếp trước tái diễn, việc đầu tiên mà Kiều Ngọc Cảnh làm sau khi trọng sinh chính là tìm cách liên lạc với phụ thân ruột đang ở trong cung.

Đến nay, cuối cùng cũng nhận được hồi âm.