Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 25: Bản chất của gian thần

Ca nhi rơi vào bẫy kia, quả thực không phải là tiểu thị tầm thường.

Y chính là đích tam công tử của phủ Vĩnh Xương Bá, ở kinh thành cũng có tiếng tài hoa trác tuyệt – Kiều Ngọc Cảnh.

Còn vì cớ gì mà một quý công tử như vậy lại đơn độc xuất hiện giữa chốn núi rừng hoang vu, thì nguyên nhân hẳn phải kể dài dòng.

Giống như Tạ Văn Ngạn, Kiều Ngọc Cảnh cũng là người trọng sinh. Chẳng qua khác với Tạ Văn Ngạn là gian thần bị bêu danh sử sách, ảnh hưởng sâu rộng. Kiếp trước của Kiều Ngọc Cảnh đơn giản hơn nhiều, nhưng nhân sinh đồng dạng bi thảm.

Ở kiếp trước, Kiều Ngọc Cảnh bạc mệnh, chỉ vỏn vẹn 20 tuổi đã lìa đời!

Phủ Vĩnh Xương Bá có ba người con vợ cả.

Đại công tử, nhị ca nhi, và tam ca nhi. Kiều Ngọc Cảnh chính là tam ca nhi.

Đại ca là đích trưởng tử trong nhà, được phụ mẫu sủng ái cũng không kỳ lạ, nhưng rõ ràng y và nhị ca đều là tiểu ca nhi, vậy mà cảnh ngộ lại khác nhau như trời với đất, như mây với bùn.

Từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu và đại ca luôn tươi cười với đối với nhị ca nhi, còn cẩn thận quan tâm che chở.

Còn đối với y thì lại lạnh nhạt hờ hững, chưa từng thấy một nụ cười.

Dẫu hai người cùng phạm sai lầm, kẻ bị quở trách trừng phạt vĩnh viễn cũng chỉ có y.

Tuy nhiên...

Y vốn tính cách lạc quan, chẳng bao giờ để bụng. Mặc dù trong phủ không được sủng ái, nhưng ăn mặc không thiếu, áo lụa cơm ngon vẫn có đủ, bởi vậy y chưa từng ghen tỵ.

Y nghĩ rằng, chỉ cần không bận tâm đến sự lạnh nhạt ấy, cuộc sống vẫn có thể nhẹ nhàng trôi qua. Chờ đến khi trưởng thành, tìm được một phu quân môn đăng hộ đối, đôi bên kính trọng mà sống trọn đời, như vậy cũng đã đủ mãn nguyện.

Nhưng tiếc thay...

Mệnh y quả thật bạc bẽo.

Y không chủ động gây thù chuốc oán với ai, nhưng chẳng thể tránh được những kẻ lòng dạ hẹp hòi bày mưu tính kế.

Khi ấy, thứ muội của y ghen ghét vì mối hôn sự của y tốt đẹp hơn, bèn giở trò tính kế, khiến y rơi xuống nước rồi được một tên công tử ăn chơi trác táng cứu lên.

Y không muốn gả cho kẻ trác táng kia, nhưng thanh danh đã tổn hại, cuối cùng chỉ đành cắt đứt đường lui, đến am ni cô xuất gia, nương nhờ cửa Phật.

Thực ra...

Nếu phụ mẫu và đại ca chịu đứng ra sắp xếp thì y hoàn toàn có thể kết thân ở xa, tìm một mối hôn sự kém hơn đôi chút.

Nhưng đáng tiếc thay, trong mắt họ, y vốn chẳng đáng để hao tâm tổn trí, thế nên y chỉ có thể chọn nương nhờ cửa Phật mà kết thúc nửa đời còn lại.

Ấy vậy mà, ngay cả cuộc đời thanh tịnh như vậy mà y cũng chẳng thể duy trì được lâu!

Năm y vừa tròn hai mươi tuổi, vào một đêm khuya thanh vắng, y bỗng nhiên bị sát hại một cách bí ẩn...

Sau khi qua đời, y hóa thành quỷ hồn phiêu đãng nhân gian. Đến lúc này, y mới biết được chân tướng vì sao cùng là ca nhi con vợ cả, nhị ca ca được phụ mẫu yêu thương, còn y lại bị coi thường, bỏ mặc.

Thì ra, y và nhị ca nhi căn bản không phải cùng một mẫu thân sinh ra.

Nhị ca nhi là cốt nhục của bạch nguyệt quang trong lòng phụ thân. Vì vậy, phụ thân hết mực yêu thương. Để lấy lòng phụ thân, mẫu thân không những nhận hắn ta làm con vợ cả, mà cưng chiều đứa con của ngoại thất này hơn hẳn.

Còn y, lại là kết quả của việc mẫu thân tư thông với người khác để trả thù phụ thân – một "nghiệt chủng" không hơn không kém.

Vì mẫu thân căm ghét, phụ thân dù chẳng hay biết về thân thế thực sự của y, nhưng cũng bởi dung mạo y quá giống mẫu thân, nên từ lâu đã không mấy ưa thích y.

Còn kẻ đoạt mạng y lại chẳng phải ai khác mà chính là thị vệ trong Bá phủ.

Nguyên nhân thì thật trớ trêu. Thân thế của y bại lộ, phụ thân ruột của y lại chính là một hoạn quan thân cận của đương kim Hoàng thượng.

Bá phủ vì trợ giúp nhị ca nhi – lúc đó đã trở thành trắc phi của Thái tử – bèn để nhị ca nhi giả mạo thân phận của y, lừa dối phụ thân ruột của y để ông giúp đỡ Thái tử tranh đoạt hoàng vị. Còn y trở thành vật hy sinh, bị diệt khẩu để bảo toàn bí mật.

Kiều Ngọc Cảnh vô cùng khổ sở, đồng thời cũng căm hận.

Bá phủ lựa chọn như vậy, y còn hiểu được. Dù sao y cũng chẳng phải con ruột, họ vô tình là chuyện dễ hiểu.

Nhưng mẫu thân thì sao?

Mẫu thân, vì muốn báo thù trượng phu đã lén lút sinh ra y, cớ gì lại sẵn lòng hy sinh chính huyết mạch của mình để hoàn thành toan tính cho con của tình địch? Đúng là não có bệnh.

Chưa dừng lại ở đó...