Hôn Nhân Hợp Đồng Với Người Yêu Cũ

Chương 31

Đầu dây bên này Hiên đại sói xám không cần đoán cũng biết, em gái nhỏ nhà cô đang mặt mũi hồng hồng, đã thế cô còn cố tình không lương thiện, bấm gửi thêm một tin khiến chim non càng thêm ngại ngùng:

"Ở nhà ăn uống nhiều cho hai tiểu thỏ ngọc của chị mau lớn, để hai tuần nữa về chị còn yêu, nha!"

Y nhỏ không dám nhìn vào giao diện tin nhắn lần thứ hai, lòng bàn tay ốp lên hai bên má nóng rực, con người này, sao lúc nào cũng nham nhở như vậy?

Còn ai đó ở xa xa thì lại muốn trêu chọc chim non thật lâu nữa cơ, nhưng mà buổi luyện tập chưa kết thúc, nên em gái nhỏ mới may mắn được buông tha.

Từ ngày mai cô sẽ hướng dẫn Mạch Sim Ca bắn cung, sau đó là bắn bia di động. Mười ngày nữa cô sẽ trình diễn mẫu một lần toàn bộ các cảnh của Sim Ca trong "Đại bàng trên thảo nguyên" cho em ấy dễ hình dung và luyện tập theo.

Năm xưa khi cô thi đấu đỉnh cao ở nội dung kỵ xạ phối hợp, Pháo Hoa là chú ngựa đã đồng hành cùng cô đi đến đỉnh vinh quang nhất. Lần này cô sẽ mời cháu của Pháo Hoa, Tây Ớt Chuông, là một trong tứ mã kiêu hãnh nhất của trại ngựa nổi tiếng ở Tân Cương. Còn Mạch Sim Ca sẽ cưỡi Hỉ Mã Tiểu Hoa của em ấy, là chú ngựa cùng đàn với Đại Hoa, rất thông minh, dũng mãnh, và cũng được yêu thích không kém gì so với đàn anh của nó.

Đến đầu tháng tư Tiểu Hoa cũng sẽ được đích thân Sim Ca và đội ngũ hỗ trợ của đại hội vận chuyển đến Thành Đô, để cậu bé làm quen với môi trường và không khí náo nhiệt của buổi lễ. Sau đó sẽ được chăm sóc theo chế độ đặc biệt và tập luyện hàng ngày cùng với chủ nhân, để chuẩn bị sẵn sàng cho màn trình diễn hoành tráng nhất.

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, Mẹ của Y nhỏ, Cát Y Lâm cũng đã ra viện được hơn một tuần rồi. Hôm nay quán hàng khô nhỏ của bà cũng bắt đầu mở cửa trở lại, con gái thì yên tâm đi làm, còn con trai thì hăng say đến trường đi học.

Chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán nên không khí mua sắm rất tấp nập. Cho dù hiện tại thương mại điện tử vô cùng phát triển, nhưng đi chợ truyền thống vẫn là một nét văn hoá được nhiều người yêu thích. Nhiều khi tất bật chạy vào mua cái nọ cái kia, hay là cùng nhau chọn chiếc quần tấm áo, tiện tay nhặt thêm dúm hành túm tỏi rồi tình cờ gặp ai đó thân quen, xúm năm tụm ba buôn một hai câu chuyện vụn vặt cũng là chuyện cực kỳ thú vị.

Mẹ Lâm dự định đợi Di Di được nghỉ Tết sẽ mua ít bánh kẹo và thực phẩm, thêm một ít tiền để con trai cầm về cho Bà Ngoại ở quê. Gia trưởng trong nhà cũng chỉ còn mỗi Mẹ của bà, tám mươi ba tuổi rồi đang ở cùng với gia đình của anh trai. Hoặc có thể thêm tiền bán hàng mấy hôm nay nữa thì càng tốt.

"Chị ơi, ở đây có củ cải hồng sấy khô ... ơ ... Y Lâm ... có phải là cậu không?" Lão phật gia nhà Hiên Viên Cẩn Y, Viên Cẩn Cẩn sáng nay ghé chơi nhà người quen ở ngoại ô, lúc về đi qua khu chợ nhỏ nhưng khá đông đúc này liền ghé vào, đằng nào bà cũng cần mua thêm ít đồ khô, tiện thể gặp đây thì mua luôn cũng được, nhỡ lại tìm được món gì mới lạ cũng nên. Nhưng bà còn chưa nói hết câu đã ngờ ngợ, bà chủ quán đồ khô vừa quay người lại, sao trông giống người bạn thời sơ trung của bà thế nhở.

"Cẩn Cẩn?"