Bạn Trai Cũ Tổ Chức Thành Đoàn Thể Đột Kích, Phải Làm Sao Đây

Chương 22

Vào nhà thì trước tiên phải gõ cửa, đây là phép lịch sự, có hiểu hay không hoàng đế bệ hạ!

Đáng tiếc, Jeremy lên làm thủ lĩnh hải tặc, khi tâm trạng tốt thì anh ấy sẽ chú ý một chút lễ nghi, khi tâm trạng không tốt thì chỉ biết thả "ác thú" ra, để dạy cho người khác biết khuôn mẫu làm người là như thế nào.

Bạch Nguyệt Sanh rất may mắn vì đã đưa Cầu Trường Phong rời đi trước một bước, bằng không nếu để hai người này mà va vào nhau, thì chắc chắn sẽ là một trận thảm kịch nhân gian, long trời lở đất.

Chỉ đáng thương thay cho tam thiếu gia nhà họ Tưởng, vốn dĩ anh ấy đã bị con quỷ nhỏ chơi đùa đến mức tinh thần không tốt. Dưới sự trợ giúp của Bạch Nguyệt Sanh, thì vất vả lắm tâm trạng mới bình tĩnh trở lại, vậy mà giờ đây lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Anh...sao anh lại ở đây?"

Anh rất sợ Jeremy, sự áp chế tinh thần lần trước vẫn còn để lại dư vị. Lần đầu tiên gặp Jeremy cậu đã chết ngất, cho nên dù hiện tại Jeremy chẳng làm gì cả, cậu cũng đã lảo đảo sắp ngất rồi.

Thật ra tâm trạng của Jeremy cũng không tệ lắm: "Nếu như anh biết quan hệ của tôi và A Sanh rồi, thì nên an phận thủ thường chút, đừng cứ quấn lấy người đã có chồng mãi thế."

Tưởng Minh mở to mắt: "Cái...cái gì thế này!"

Bạch Nguyệt Sanh rất sợ anh ấy nhất thời kích động, nói ra chuyện người đàn ông tóc dài nọ, vì vậy bèn vội vàng tiến lên, chắn trước mặt Jeremy. Sau khi quay sang Tưởng Minh, điên cuồng nháy mắt, cậu nói khẽ: "A Minh, là tôi mang anh ấy đến, anh đừng kích động... tôi đang định nói với anh đây, tôi và anh ấy..."

Vẻ mặt Tưởng Minh xám xịt: "Các, các người thật sự đã kết hôn?"

Bạch Nguyệt Sanh nghiêm túc gật đầu: "Thật."

"Vậy...vậy...người tóc dài nọ..." Tưởng Minh gần như sắp nói ra rồi.

Bạch Nguyệt Sanh vội vàng cắt lời anh ấy: "Người nọ là chị của tôi!"

"Chỉ???" Vẻ mặt Tưởng Minh khϊếp sợ!

Bạch Nguyệt Sanh bình tĩnh nói: "Đương nhiên là chị rồi, có người đàn ông nào trông xinh đẹp như thế chứ? Cô ấy thích nói đùa, anh đừng xem là thật."

Tưởng Minh mở to miệng, như thể bị nhét cả một quả trứng vịt vào miệng, hoàn toàn không thể khép lại được...

Chị? Chị! Chị?!

Con người cao 1m9, dáng người tam giác ngược, giọng nói từ tính, đẹp trai đến mức choáng váng thế mà lại là phụ nữ á??

Bạch Nguyệt Sanh mặt không đổi sắc, trợn mắt nói dối: "Tóc dài, da trắng, trông xinh đẹp như vậy, đường nhiên là chị rồi."