Phòng thí nghiệm của Dư gia vừa phát minh ra loại thuốc mới có thể giúp alpha đánh dấu beta và làm beta mang thai mà không có tác dụng phụ.Thật ra khi mới phát minh ra loại thuốc này có tác dụng phụ rất lớn, beta khi dùng loại thuốc này sẽ bị chứng nghiện pheromone alpha mất kiểm soát, có nghĩa là tùy thời tùy chỗ đều cần pheromone của alpha, sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào alpha, Dư Quân đã rất động lòng với loại thuốc có tác dụng phụ này nhưng nhìn thành quả trên chuột bạch rồi liên tưởng đến Lê Việt bộ dạng cả người mơ màng, lúc nào cũng đói khát đòi hỏi pheromone không còn là chính mình nữa thì Dư Quân đã bỏ đi ý định đó.
Dư Quân yêu điên cuồng Lê Việt, yêu tới nổi hận không thể giấu em ấy đi không cho bắt cứ kẻ nào tới gần, chỉ muốn trong mắt trong đầu, trong tim Lê Việt đều chỉ có mình.
Mọi sự chú ý và tập trung của Lê Việt là Dư Quân ra thì những điều mà cướp đi ánh mắt của Lê Việt đều là kẻ địch của anh nhưng anh yêu Lê Việt quá nhiều, nhiều đến nỗi sợ làm tổn thương Lê Việt dù chỉ là một chút, sợ Lê Việt đánh mất chính bản thân dù cho đó là vì anh.
Dư Quân không phủ nhận việc mình từng ngu xuẩn làm tổn thương Lê Việt nhưng khi bị nhốt trong phòng thí nghiệm anh đã luôn lập lại câu nói không được tổn thương Lê Việt để giữ vững ý chí không bị sự rối loạn pheromone biến mình thành tên điên.
Vì Dư Quân biết khi trở thành tên điên anh sẽ nhốt Lê Việt vào một nơi không có ánh sáng, Lê Việt sẽ trở thành con búp bê bị anh chơi đến rách nát lúc đó anh mới thật sự mất Lê Việt.
Tuy bây giờ kế hoạch có chút đường rẽ nhưng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Dư Quân, anh tin một ngày trong tương lai gần Lê Việt sẽ đồng ý nắm lại tay anh, sẽ trở thành con mèo nhỏ đáng yêu hay vươn móng với anh.
Nghĩ đến đây thôi hạnh phúc đã bao trùm cả Dư Quân, khoé miệng anh nhếch lên chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
5h30 sáng Dư Quân thức dậy hôn vài cái vào môi Lê Việt rồi trở về căn hộ đối diện, Lê Việt vẫn không biết gì mà cuộn tròn trong chăn ngủ đến 6h30 mới thức.
Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Khang làm việc cho Dư Quân, anh lái xe do công ty đưa Dư Quân đến công ty để ký hợp đồng.
Nhưng Vương Khang bất ngờ khi thấy tin nhắn của Dư Quân.
"Mua hai phần ăn sáng, đến địa chỉ này đón tôi."
Sao khi dụi mắt nhìn kỹ nhiều lần Vương Khang xác định mình không hề nhìn lầm, Dư Quân diễn viên nam chính xuất sắc nhất ba năm liên tiếp lại ở trong một khu trung cư bình dân mà không phải ở biệt thự xa hoa.
Vương Khang ngốc ngốc lái xe đi mua ăn sáng và đi rước anh Đạo, anh Đạo còn ngốc hơn khi thấy Vương Khang chạy đến chung cư của Lê Việt.
Lúc đầu cứ nghĩ là do Dư Quân bảo Vương Khang làm vậy anh chỉ thuận miệng hỏi vì việc ngày hôm qua chứng tỏ mối quan hệ của Dư Quân và Lê Việt không hề bình thường.
Nhưng không Dư Quân đã thay ông trời đánh một tia sét xuống đầu anh làm anh Đạo trong sống ngoài khét khi thấy tin nhắn của cậu ấy.
"Cái gì, Dư Quân ở chỗ này, sao có thể đây là nhà của Lê Việt mà, chẳng lẽ bọn họ ở chung?"
Không thể nào nếu hai người thật sự đang ở chung thì mắc gì hôm đó Dư Quân lại chọn ở biệt thự riêng còn bảo anh đi đón Lê Việt, chả lẽ là hai người xác định mối quan hệ vào đêm đó.
Cũng không đúng, với sự hiểu biết của anh về Lê Việt cậu ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận yêu đương chớp nhoáng như thế, vậy thì tại sao.
Khi nhìn thấy hai người cùng đi xuống thì anh Đạo đã nghĩ anh cũng không hoàn toàn hiểu hết tính cách của Lê Việt nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như tiền của Lê Việt thì anh biết mình đã hiểu lầm.
Sáng nay, Lê Việt tỉnh dậy chuẩn bị đi làm, khi ra khỏi cửa cậu còn sợ sẽ đυ.ng phải Dư Quân nhưng qua mắt mèo không thấy cậu yên tâm nhanh chóng phi thẳng xuống bãi đỗ xe.
Nhưng Lê Việt đau đớn phát hiện chiếc xe điện thương yêu của mình đã bị hư pin rồi, ngay cả sạc pin cũng không vào.
Trong lúc đó Dư Quân lửng thững xuất hiện và rất có lòng tốt đề nghị đi chung xe với anh ta đến công ty, tất nhiên là Lê Việt từ chối rồi không có xe điện cậu có thể đi xe bus, ứng dụng xe Vin, Grab đâu nhất thiết phải đi với anh ta.
Nhưng đạo cao một thước ma cao một trượng, Dư Quân nói hoặc là đi chung với anh ta hoặc là hôm nay cả công ty đều biết anh đang sống đối diện với cậu.
Lê Việt không có biện pháp chỉ có thể thoả hiệp, nhìn khuôn mặt đang đắc ý của Dư Quân đánh chết Lê Việt cũng tin chiếc xe mình hư là do anh ta làm.
Lê Việt tức giận vứt chìa khóa vào người Dư Quân bắt anh ta sửa xe cho mình, Dư Quân vui mừng ra mặt vỗ ngực bảo đảm không thành vấn đề.
Đi phía sau Lê Việt Dư Quân thầm nghĩ yên tâm chiếc xe này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt Lê Việt nữa, Dư Quân liếc nhìn chiếc xe lần cuối trước khi rời khỏi bãi đỗ ý nói: Mày đã bị khai tử.
Lên xe Lê Việt không nói một lời Dư Quân nịnh nọt đưa bữa sáng cho cậu là xôi gà và nước ép cam mà cậu thích nhìn hai ánh mắt tò mò của anh Đạo và Vương Khang Lê Việt đành cầm lấy, cậu nhai xôi mà y như rằng đang nhai đầu Dư Quân.
Dư Quân ngó ánh mắt tràn đầy nhiều chuyện của anh Đạo thẳng thắn nói.
"Tôi là nhà hàng xóm đối diện với em ấy."
Em ấy cũng biết là đang nói ai rồi đấy.
"Chưa phải người yêu của nhau chỉ là đang theo đuổi nhưng không xa chúng tôi sẽ là một..."
Chưa đợi Dư Quân nói xong Lê Việt đã cắt ngang.
"Câm miệng."
Dư Quân rất nghe lời mà ngậm miệng lại, nhướng mày mà nhìn anh Đạo.
Anh Đạo có thể nói gì đây, sáng sớm đã bị thồn một tô cơm chó vào họng rồi ngay cả hộp xôi trên tay cũng không còn ngon nữa, bây giờ anh đã hiểu tại sao Dư Quân lại chọn Vương Khang khi đã pass ngay từ đầu rồi.
Anh Đạo bảo Vương Khang lái xe mặc kệ đi dù gì theo đuổi Lê Việt người biết tận gốc rễ còn hơn là một minh tinh tâm đen nào đó.
Nhưng anh Đạo không thể không nhắc nhẹ: "Dư Quân chuyện của cậu tôi sẽ nói cho phòng quan hệ công chúng biết để họ chuẩn bị cho bắt cứ tình huống nào, còn nữa bộ phim sắp quay này cũng không được bảo mật nên chắc sẽ có phóng viên chuyên nằm vùng, cậu ở trước mặt người khác nên tém tém lại."
Dư Quân gật đầu đồng ý, còn Lê Việt như muốn ăn tươi nuốt sống Dư Quân.
Trong lòng Dư Quân đang vui quá trời quá đất khi thấy bước tiếp theo của kế hoạch là tẩy não Lê Việt: "Em có thể không chấp nhận anh nhưng việc anh yêu em là chuyện của anh, em không có quyền ngăn cấm, hơn nữa anh là alpha bản năng chiếm hữu người mình yêu từ khi sinh ra đã có sẵn.
Tuy bây giờ em chưa đồng ý nhưng việc anh muốn tuyên bố chủ quyền anh đang theo đuổi em là điều không thể khống, anh sẽ cố gắng hạ thấp những hành vi đó nhưng trước mặt những người quen thuộc như anh Đạo hay Lý Thành và Vương Khang thì anh không bảo đảm vì anh cũng không thể giấu họ được khi họ luôn ở cạnh anh.
Yên tâm anh sẽ không bắt ép em hay làm em bị khó xử dầu gì nếu em bị tổn thương thì người đau lòng nhất cũng là anh" thành công.
Chỉ là Lê Việt quên rằng cả cái giới giải trí này ai mà không phải người quen của Dư Quân chứ, chỉ có thể nói Dư Quân xảo trá quá hiểu Lê Việt mà thôi.