Hoa Hồng

Chương 5: Thế giới ABO

Cả một ngày hôm nay Lê Việt đều chuẩn bị tinh thần cho việc Dư Quân sẽ lấy lý do công việc để làm phiền mình, không phải cậu tự luyến nghĩ Dư Quân vẫn còn tình cảm với cậu.

Mà cậu tin chắc với bản tính Alpha kiêu ngạo kia Dư Quân sẽ tìm cách dày vò cậu hoặc đại loại là những chuyện tệ hơn, nếu theo cách nói của bạn Dư Quân là chỉ có cậu ấy đá người khác làm sao có người dám đá cậu ấy, chẳng lẽ muốn chết sao?

Nhưng cả một ngày Dư Quân vẫn không xuất hiện, đến giờ tan làm cậu cũng thấy Dư Quân, điều này làm Lê Việt thở nhẹ một hơi.

Nói thật Lê Việt không muốn vì mối quan hệ trong quá khứ mà trở thành chủ đề bàn tán của toàn công ty, Lê Việt lái chiếc xe điện hai bánh rời khỏi công ty, đây là thời gian cậu thích nhất.

Trời đã tối phố lên đèn, dòng người ngược xuôi chuẩn bị cuộc sống về đêm, Lê Việt có sở thích vừa đi chậm chậm vừa ngắm cảnh đêm, cậu ghé vào siêu thị mua một chút thực phẩm bổ sung cho tủ lạnh.

Chỉ là Lê Việt không biết, phía sau cậu có một chiếc BMW đang xa xa theo phía sau, người lái xe là Dư Quân.

Thật ra từ lúc gặp lại Lê Việt trên văn phòng, Dư Quân đã cố gắng kìm nén muốn ôm lấy cậu, hai năm, Dư Quân tìm Lê Việt hai năm.

Trong khi anh mất ăn mất ngủ mà tìm kiếm thì cậu lại nhàn nhã sinh sống như không có chuyện gì xảy ra, còn dám phớt lờ lời nói của anh, đúng là gan to bằng trời.

Nếu không dạy dỗ lại thì sau này chắc sẽ trèo lên đầu lên cổ anh luôn có đúng không? Dư Quân biết bây giờ Lê Việt còn đang giận anh nhưng không sao anh rất có kiên nhẫn để dỗ dành mèo con nhà anh.

Lê Việt mua xong đồ thì chạy về một căn chung cư, phía trước có bảo vệ đứng cạnh Dư Quân không thể vào được, dừng xe bên đường Dư Quân gọi điện cho luật sư Hứa yêu cầu anh trong thời gian ngắn nhất mua căn hộ kế bên nhà của Lê Việt, bao nhiêu tiền cũng được.

Lại nhắn tin cho anh Đạo yêu cầu Lê Việt có mặt tại nhà riêng của anh vào ngày mai để trao đổi về kịch bản, ngày mốt anh là sẽ có vài cảnh diễn phối hợp cho buổi casting.

Lê Việt về nhà thì nhận được tin nhắn của anh Đạo ngày mai 10h sáng sẽ đến đón cậu, trái tim treo lơ lửng của Lê Việt cũng rơi xuống, cuối cùng cũng tới.

Lê Việt trả lời xác nhận lại là khi biết sẽ đến nhà riêng của Dư Quân cậu hơi nhăn mày nhưng biết có cả anh Đạo và trợ lý thì trả lời có thể.

Sáng hôm sau 10h, anh Đạo đã đậu xe dưới chung cư của cậu, anh ấy rất đúng giờ, từ chỗ Lê Việt đến biệt thự riêng của Dư Quân mất hơn 30 phút lái xe.

Biệt thự của Dư Quân là khu cao cấp chỉ dành cho người giàu có, muốn vào được đây phải qua hai ba lần xác minh thân phận, trình độ bảo mật rất cao.

Người mở cửa nhà cho họ là trợ lý của anh Đạo Lý Thành, do thường xuyên gặp anh Đạo nên cậu cũng coi như có chút quen biết với Lý Thành.

Căn nhà được thiết kế tối giản nhưng sang trọng nhưng có điều là dùng thiết kế có sẵn không giống phòng cách của Dư Quân cũng có thể là mới mua nên trực tiếp vào ở.

Dư Quân ngồi trên sofa tại phòng khách trên mặt đeo kính gọng đen, trên tay là sơ yếu lý lịch của những ứng viên ứng tuyển vị trí trợ lý riêng của anh.

Một chồng hồ sơ được phân làm hai bên trái khi nhìn thấy là đã bị loại, bên phải ít hơn một chút là chưa xem.

Lý Thành ra hiệu với anh Đạo ý bảo vẫn chưa chọn được.

Hôm nay Dư Quân mặc một bộ đồ dài ở nhà màu xám, phía sau có mũ trùm, tuy tư thế lười nhác nhưng kết hợp với khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị thì có thể hiểu lầm sơ yếu lý lịch trên tay anh là hợp đồng 100 tỷ.

Dư Quân ngước mắt nhìn ba người, giọng điệu trầm thấp nói: “Ngồi đi, trên bàn có bữa sáng và nước ép trái cây.”

Anh Đạo dẫn đầu ngồi xuống: “Việt ăn sáng chưa, nếu chưa thì ăn chung với anh đi, không phải ai cũng có vinh hạnh được ăn bữa sáng do Dư Quân tự chuẩn bị đâu.”

Lê Việt cười: “Anh ăn đi, em ăn rồi, em uống nước trái cây là được.”

Nói xong cậu tự rót một ly nước ép cam cho bản thân.

Anh Đạo vưa ăn vừa hỏi: “Dư Quân, cậu đã chọn được người nào chưa?”

Dư Quân nhướn một bên mày khép hồ sơ trên tay lại rồi quăng vào đóng hồ sơ bên trái nói: “Chưa.”

Anh Đạo sững người nhìn một đóng hồ sơ trên bàn, nhiều như vậy mà vẫn chưa chọn được ai.

Anh Đạo: “Cậu định chọn hậu cung hay tuyển phi nhiều như vậy cũng không đủ cho cậu chọn.”

Nói rồi lật vài cái hồ sơ bày ra trước mắt Lê Việt chỉ vào đó nói.

Anh Đạo: "Cậu nhìn xem, đây là Phan Minh Mẫn beta nam, năm nay 22 tuổi, từng làm trợ lý cho diễn viên Hồ Hồng 3 năm, rất ít nói sẽ không sợ cậu ấy khua môi múa mép hơn nữa còn biết lái xe, nấu ăn, chụp ảnh, edit video, nghỉ việc là do trong nhà xảy ra chuyện.

Tôi đã tìm hiểu rồi đến nay vẫn còn giữ liên lạc với ekip của Hồ Hồng, tính tình rất tốt được đánh giá rất cao."

Lê Việt không hiểu tại sao lại đưa hồ sơ cho cậu nhưng nghe anh Đạo nói cậu cũng không nhịn được tò mò nhìn xem, đúng là có rất nhiều ưu điểm có thể nói là trợ lý toàn năng.

Dư Quân: “Biết nấu ăn thì đã sao cũng chỉ là mấy món bình thường, cậu ấy lại thích ăn nhiều ớt như thế nếu lúc nấu lỡ tay thì phải làm sao, ăn nhiều ớt không tốt cho giọng của tôi ”

Anh Đạo liếc mắt một cái coi như cậu hãy, sao đó lại mở ra một bộ hồ sơ khác để trước mặt Lê Việt, bắt đầu giới thiệu ưu điểm nhưng chỉ cần là người nào thì Dư Quân đều có thể vạch lá tìm sâu, đánh rớt không thương tiếc.

Anh Đạo bị Dư Quân làm cho tức chết, vị thiếu gia này đúng là muốn kiếm chuyện mà, người được sàng lọc kỹ như vậy cũng không chịu, cái này không được cái kia không được.

Anh Đạo chống eo chỉ vào Lê Việt: “Cậu nói xem mấy người này ai thích hợp?”

Lê Việt định từ chối nói cậu không biết nhưng dưới cái nhìn phun lửa của anh Đạo cậu đẩy một bộ hồ sơ tên Vương Khang ra.

Lê Việt: “Người này.”

Anh Đạo cầm lên thấy tên Vương Khang thì nhăn mày, người này tuy thật thà nhưng lại không lanh lẹ chỉ biết hoàn thành công việc được giao, là người mà anh Đạo không xem trọng nhất.

Lê Việt nói: "Tuy cậu ấy có ít kỹ năng nhưng tốt là rất tỉ mỉ biết quan sát, lời nói cũng ít, mối quan hệ cũng ít là thích hợp làm trợ lý riêng nhất.

Trợ lý riêng là người theo sát diễn viên nhất nên biết rất nhiều bí mật Vương Khang ít nói vừa lúc rất thích hợp, tỉ lệ lộ bí mật rất thấp.

Hơn nữa anh ta rất tỉ mỉ quan sát, trong này có ghi mấy lần phát hiện fan cuồng và phóng viên đều là cậu ấy.

Hơn nữa diễn viên trước bị bệnh cũng do cậu ấy phát hiện cho thấy cậu ấy rất tận tâm, không phải anh tìm một người để chăm sóc cho Dư Quân hả, chỉ cần vậy là được việc giao tiếp không phải có anh và Lý Thành là được."

Anh Đạo cảm thấy Lê Việt nói có lý nhưng quyền quyết định lại nằm trong tay Dư Quân, anh Đạo vừa muốn mở miệng khuyên thì Dư Quân đã quay đầu sang chỗ khác không sao cả nói.

“Vậy chọn Vương Khang đi.”

Anh Đạo đành nuốt vào lời định nói nhìn chằm chằm Dư Quân, rõ ràng là người đầu tiên bị pass này vì một câu nói của Lê Việt mà thấy đổi quyết định nếu nói hai người không có gì với nhau thì đánh chết cũng không tin.