Tiểu Mỹ Nhân Bị Đàn Ông Xấu Dỗ Ngọt Trong Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 16: Người vô hình trong Học viện Idol

“Một mỹ nhân nóng bỏng đến thế này.”

Văn Tự Trạch vốn không phải là người ngoan ngoãn.

Hắn thích gây chuyện, càng khiến người khác khó chịu, hắn lại càng thấy sảng khoái, nói trắng ra chính là bản tính thích bị ngược.

Mà cái bản thích bị ngược đó lại thể hiện rõ rệt nhất trong các thương vụ làm ăn.

Có lẽ bản chất những kẻ như hắn luôn thiếu thốn thứ gì đó trong xương tủy. Chẳng hiểu vì sao, chỉ một ánh nhìn nhẹ nhàng của cậu trai nhỏ phía trước thôi, tim hắn như bị khoét mất một mảnh, cần có thứ tình cảm nào đó lấp đầy vào mới chịu được.

Sau khi xác nhận hôm nay không có mối đầu tư nào khiến hắn hứng thú, hắn rời khỏi bữa tiệc sớm. Nhưng vừa ra đến cửa thì lại nhìn thấy một cậu trai nhỏ có khuôn mặt tinh xảo đến mức thái quá đang ngơ ngác đi loanh quanh.

Trông có chút ngốc nghếch, nhưng biểu cảm lại rất sinh động. Giống như ngoài mặt là chú thỏ trắng vô hại, bên trong lại là một con cáo giảo hoạt đầy mưu mô.

Mang theo tâm thế tò mò, hắn quay lại, y như tên biếи ŧɦái rình mò, còn cố tình trêu chọc cậu trong bóng tối, cố ý đùa giỡn.

Mùi rượu sặc sụa trên người cùng với cơn đau âm ỉ còn vương lại càng chứng minh hắn đoán không sai.

Cậu trai này không phải một chú thỏ trắng đơn thuần. Nhưng chính cái sự đối lập đó lại khiến hắn càng thêm hứng thú, như thể khẩu vị bị khơi dậy, trong đầu toàn là gương mặt xinh đẹp có chút cáu kỉnh ấy.

Văn Tự Trạch chưa từng có cảm xúc như thế này, vừa mơ hồ lại vừa cuốn hút, đến mức khiến người ta sinh nghiện.

Hắn tiến lên thêm vài bước, bóng của thân hình cao lớn phủ xuống cậu trai đang ngẩng đầu nhìn hắn. Đồng thời, có một ánh mắt khác lạnh lẽo và mang đầy cảnh cáo cũng rơi lên người hắn.

Lộ Phù Tu ngậm dải ruy băng trong miệng, tay còn lại khéo léo vuốt ve suối tóc mềm mại. Anh thong thả buộc tóc cho Ngu Phù, tạo thành một chiếc nơ bướm xinh xắn.

Giống như đang hoàn thiện một tác phẩm nghệ thuật, anh ngắm nhìn một lát rồi mới dịu dàng hỏi:

“Cậu đồng ý không?”

Thái độ của Lộ Phù Tu khiến người khác bất ngờ, anh lại trao quyền lựa chọn cho một người phục vụ, quả thật rất phi lý. Người đối diện anh cũng đâu phải ai xa lạ, mà là một trong những nhân vật nổi danh không kém gì anh.

Có lẽ đúng như câu nói: anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống hồ người này thực sự quá mức xinh đẹp.

Cảnh tượng hai người đàn ông quyền thế cùng tranh giành một mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến những kẻ xung quanh háo hức, nhanh chóng chiếm vị trí tốt nhất để theo dõi.