Nhân Vật Phụ Trong Bốn Tác Phẩm Vô Hạn

Chương 20: Quy tắc Quái đản

Trong một lần biểu diễn, Quy tắc Quái đản bất ngờ giáng xuống, khiến toàn bộ những người trong nhà hát rơi vào vòng xoáy của quái đàm này. Nếu không phá giải được các quy tắc, những người vi phạm sẽ chết vì những tai nạn kỳ quái. Dĩ nhiên, họ cũng có thể chọn cách không vi phạm, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc sẽ bị kẹt mãi trong quái đàm, không thể thoát ra. Với cơ thể con người bình thường, cuối cùng họ sẽ chết đói vì không thể đáp ứng các nhu cầu sinh lý cơ bản.

Chính vì vậy, mọi người buộc phải tìm cách phá giải quy tắc.

Lý do mà trước đây Bạch Tấn không đọc tiếp cuốn truyện này là vì nhân vật chính, Tống Tinh Dã, thường xuyên giả vờ yếu đuối và đáng thương để bám víu vào người khác, nhờ đó mới sống sót qua từng lần quái đàm. Điều này hoàn toàn khác biệt với phong cách trước đây của tác giả đại thần Vu Tiên, khiến nhiều độc giả không quen và bỏ truyện. Tuy nhiên, về sau Bạch Tấn nghe nói cuốn truyện này có plot twist, nên cậu mới quay lại đọc.

Thì ra Tống Tinh Dã không hề là một kẻ yếu đuối đáng thương. Vì còn trẻ, vừa bước qua tuổi trưởng thành, cậu ta sở hữu mái tóc xoăn tự nhiên, gương mặt điển trai của một chàng trai trẻ, trông vô hại và ngây thơ. Nụ cười của Tống Tinh Dã mang lại cảm giác gần gũi và dễ dàng khiến người khác buông lỏng cảnh giác. Thêm vào đó, Tống Tinh Dã lớn lên trong môi trường nhà hát, cậu ta có năng khiếu diễn xuất thiên bẩm. Cậu ta đã dùng tài năng diễn xuất và sự dối trá của mình để lừa gạt tất cả mọi người.

Nhờ những lời nói dối đó, Tống Tinh Dã từng bước thoát khỏi các quy tắc một cách an toàn. Cuốn tiểu thuyết Quy tắc Quái đản Tử Vong thực chất chính là một sân khấu khổng lồ dành riêng cho màn trình diễn của Tống Tinh Dã.

Nhưng Bạch Tấn chưa kịp đọc đến phần cao trào của câu chuyện thì đã bị nhồi máu cơ tim và qua đời. Cậu thậm chí còn chưa biết được kết cục của nó. Dẫu vậy, ít nhất cậu vẫn nhớ rõ nội dung của phó bản đầu tiên.

Khi mở mắt ra, Bạch Tấn thấy mình đang đứng giữa một đám đông. Mọi người đều đang hướng về phía cửa nhà hát, xếp hàng chờ kiểm vé. Cậu cúi xuống nhìn bản thân, phát hiện trong tay mình cầm một tấm vé và một bó hoa tươi, dường như là định tặng cho ai đó. Nhìn bó hoa, cậu lập tức hiểu ra: cậu chính là nhân vật pháo hôi si tình trong nguyên tác, kẻ bị Tống Tinh Dã lừa gạt một cách thảm hại.

Điều kiện duy nhất để thoát khỏi Quy tắc Quái đản là cứu một người vi phạm quy tắc khỏi cái chết do quy tắc gây ra. Nếu người đó không bị quy tắc gϊếŧ chết, quy tắc tương ứng sẽ được phá giải. Chỉ khi tất cả các quy tắc bị phá giải, mọi người mới có thể thoát ra khỏi quái đàm.

Trong nguyên tác, người này tên là Chương Thanh. Cậu đã từng trải qua vài lần quái đàm và biết cách thoát ra. Chính Chương Thanh là người tiết lộ điều kiện thoát ra cho mọi người. Tống Tinh Dã nhận thấy Chương Thanh có kinh nghiệm và năng lực, đã cố tình khiến cậu vi phạm quy tắc, đồng thời hứa sẽ cứu cậu.

Tuy nhiên, Chương Thanh biết rằng cái chết do quy tắc gây ra luôn khác nhau, đôi khi còn cực kỳ tàn nhẫn, nên cậu không dám mạo hiểm. Nhưng Tống Tinh Dã đã lợi dụng việc Chương Thanh là fan hâm mộ của mình, dùng sự ngưỡng mộ đó để dụ dỗ cậu thử nghiệm quy tắc bằng chính mạng sống của mình.

Đến khi Chương Thanh sắp chết, Tống Tinh Dã mới tiết lộ rằng cậu ta đã lừa cậu. Chương Thanh vì quá phẫn nộ và cảm thấy bị đùa bỡn, sau đó đã tự mình tìm cách thoát khỏi cái chết do quy tắc gây ra và sống sót.

Vì vậy, Chương Thanh từ yêu hóa hận, nhiều lần tìm cách trả đũa và gây tổn thương cho Tống Tinh Dã. Nhưng vốn dĩ Tống Tinh Dã chẳng phải người tốt, thậm chí có thể nói cậu ta là một kẻ vị kỷ, coi thường tất cả mọi thứ. Dưới sự tính toán và lợi dụng của Tống Tinh Dã, Chương Thanh cuối cùng vẫn chết trong quái đàm, đồng thời giúp phá giải một quy tắc.