Trúc Mã Tôi Nuôi Hắc Hóa Rồi

Chương 15

Edit: Hải Yến

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Sáng hôm sau, Tần Cảnh như thường lệ lại đứng dưới lầu chờ Quý Phong Thần cùng đi học. Sau cuộc nói chuyện hôm qua, có vẻ như Quý Phong Thần đã mở lòng với hắn, Tần Cảnh có niềm tin rằng sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ khỏe mạnh trở lại.

Đợi nửa ngày cũng không thấy Quý Phong Thần đi xuống, thấy sắp trễ giờ rồi nên Tần Cảnh quyết định vào nhà tìm Quý Phong Thần.

Ai ngờ, Quý Phong Thần lại ở trên lầu hét to: “Không được qua đây!” Giọng nói run rẩy, hiển nhiên là đang rất sợ hãi.

Tần Cảnh sững sờ dừng bước. Rõ ràng hôm qua hắn và Quý Phong Thần đã mở lòng với nhau rồi, sao chỉ mới qua một đêm mà mọi chuyện lại quay trở về điểm xuất phát vậy? Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Quý Phong Thần, trong lòng khó chịu tới mức hít thở không thông. Quý Phong Thần vậy mà lại sợ hắn.

Vì muốn giúp Quý Phong Thần trấn tĩnh lại, Tần Cảnh quyết định không bước lên trên nữa.

“Quý Phong Thần, mau xuống đây đi học nào.”

Hắn ở dưới nói vọng lên.

“Cậu đi đi! Tôi không đi cùng cậu đâu…” Giọng Quý Phong Thần vẫn run rẩy sợ hãi, hình như còn mang theo cả tiếng khóc.

Tần Cảnh đau lòng không thôi, nhưng nãy giờ mình đứng dưới cả tiếng mà Quý Phong Thần vẫn nhất quyết không chịu xuống. Bây giờ lại còn cấm hắn lên lầu, vậy dứt khoát phải tới trường học chờ vậy.

“Thế cậu mau tới lớp nhé, tôi đi trước đây.”

Sau khi vào lớp, Lý Thư Nhiên lại nhìn thấy lần này Tần Cảnh vẫn đi một mình thì tò mò hỏi: “Sao hôm nay cậu vẫn đi một mình thế?”

Bởi vì chuyện ngày hôm qua, Tần Cảnh đã đồng ý với Quý Phong Thần sẽ giữ khoảng cách với bạn cùng lớp nên bây giờ hắn chỉ lãnh đạm ừ một tiếp xem như đáp lại, bắt đầu lấy sách vở ra làm bài, không thèm để ý tới Lý Thư Nhiên nữa.

Lý Thư Nhiên nhún vai, cô cũng không phải là người mặt nóng dán mông lạnh, chỉ đơn giản nghĩ là Tần Cảnh cãi nhau với Quý Phong Thần nên bây giờ tâm trạng không tốt, cũng không tự chuốc lấy phiền phức.

Tần Cảnh mặc dù chăm chú nhìn vào đề bài nhưng đầu óc lại thất thần. Lâu lâu ngẩng đầu nhìn lên cửa lớp xem Quý Phong Thần đã tới chưa.

Mắt thấy đã hơn 8 giờ, tiết một đều qua một nửa rồi. Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, chỉ thấy Quý Phong Thần xuất hiện với một vòng tỏi đeo trên cổ, trong tay cầm thánh giá, miệng lẩm bẩm đi đến.