Trúc Mã Tôi Nuôi Hắc Hóa Rồi

Chương 12

Edit: Hải Yến

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Tần Cảnh nhìn Quý Phong Thần đã làm việc xấu mà còn dương dương tự đắc kia, ứa gan không chịu nổi, thừa dịp xung quanh không có người liền vỗ tay đánh vào cặp mông mềm mềm của cậu cho bõ tức.

Cặp mông tròn trịa giấu dưới lớp đồng phục bị vỗ cái vang kèm tiếng ré lên của Quý Phong Thần, trong lòng Tần Cảnh tức thì cảm giác thoải mái hơn nhiều.

“Tần Cảnh! Cậu… Cậu không chỉ là tên bội tình bạc nghĩa cắm sừng tôi mà bây giờ còn muốn bạo hành gia đình nữa à! Tôi sẽ về méc mẹ tôi đánh chết cậu luôn.” Quý Phong Thần long lanh nước mắt, mông cậu giờ vẫn còn ê ẩm. Tần Cảnh chưa bao giờ đánh cậu một cái nào, hôm nay cuối cùng cũng lộ mặt rồi.

Tần Cảnh cười khẩy thách thức: “Mấy tuổi rồi mà ra ngoài bị ăn hϊếp còn về nhà kêu cha mách mẹ vậy. Có giỏi thì nhào vô đánh tay đôi này?”

Quý Phong Thần giơ tay giữa không trung, cuối cùng cũng không dám đánh thật. Cậu sợ Tần Cảnh sẽ lại quất mông mình lần nữa nên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng ngoài mặt vẫn mạnh miệng nói: “Đó là do tôi không thèm chạm vào mông cậu thôi. Tôi cảnh cáo rồi đó, đừng có nhân cơ hội sàm sỡ tôi.”

Tần Cảnh: Í… bị cậu ấy phát hiện rồi.

Hai người tay nắm tay đi về nhà Quý Phong Thần. Bởi vì bây giờ đang là thời gian làm việc nên ba mẹ Quý Phong Thần không có nhà, chỉ có hai người bọn họ.

Trong balo của Tần Cảnh còn để thuốc cho Quý Phong Thần, vì không muốn Quý Phong Thần biết đây là thuốc trị bệnh nên hắn học được một thủ thuật ở trên mạng.

Bánh màn thầu thấm đẫm nước thuốc, vị sữa sẽ át mùi thuốc thật, tuy rằng vị có hơi lạ nhưng đảm bảo có thể khiến Quý Phong Thần thần không biết quỷ không hay mà uống sạch số thuốc đó.

Quý Phong Thần nhìn thấy túi bánh màn thầu ở trên bàn, vội vàng tranh trước: “Cậu mua à? Cũng biết điều đó, đúng lúc tôi đang thèm, nhiêu đây là của tôi hết nha.”

Nói xong, Quý Phong Thần mở túi bánh lấy mấy cái nhét vô miệng, má phồng lên, nhai có chút khó khăn.

Tần Cảnh: “…”

Ăn như vậy thì chắc là sẽ không cảm nhận được vị thuốc trộn chung vào bánh nữa rồi.

Quả nhiên, Quý Phong Thần nghi hoặc khựng lại một chút nhưng vẫn ăn hết ngon lành, cậu chép chép miệng nói: “Vẫn chưa no.”

Tần Cảnh thấy cậu đã uống thuốc xong thì cũng yên tâm rồi, không muốn để ý tới nữa, hắn lấy sách bài tập trong ba lô ra, bắt đầu làm bài.

🔥🔥🔥

Hi chào các bạn, để cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện, team quyết định bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày sẽ đăng 2 chương vào lúc 20:00h và 21:00h nhé. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ☺️.