Làm sao Lê Thù lại dám trước mặt công chúa Phi Vân mà gây chuyện thị phi như vậy!
Tuy nhiên, hắn vẫn không dám nói ra những gì trong lòng trước mặt Lan Nhược.
Phản ứng lại lời nói của Lan Nhược là tiếng thở dài đầy bi thương của Quế ma ma.
Vì vậy, Lan Nhược lướt qua Lê Ngôn và Lê Thận, đi đến trước mặt Quế ma ma, tháo chiếc khăn lụa bên hông ra đưa cho Quế ma ma, nhẹ giọng nói: "Trước tiên dẫn ta đến gặp phu nhân nhà ngươi đi, Hoàng hậu đã lệnh ta đưa mấy nha hoàn có võ công cao đến cho nàng."
"Vâng, cô cô mời."
Quế ma ma nghiêng người, nhường đường cho Lan Nhược, nhưng lại trợn mắt nhìn Lê Ngôn và Lê Thận, nói: "Hai vị thiếu gia xin ở ngoài chờ một lát! Nếu phu nhân sau khi gặp cô cô xong có thể gặp hai vị, lão nô sẽ vào gọi các ngài vào."
Lê Thận "hừ" một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Sau đó, một số cung nữ nhanh chóng đi qua bên cạnh bọn họ.
Chỉ từ dáng vóc và bước đi, Lê Thận đã nhận ra họ võ công không tầm thường.
Vì vậy hắn khẽ thấp giọng nói với Lê Ngôn: "Nhị ca, huynh nghĩ sao về việc Hoàng hậu bỗng nhiên gửi nhiều nha hoàn như vậy cho Tiểu Thù? Tiểu Thù đã quen thói được chúng ta nuông chiều, dám đẩy Ngữ nhi xuống hồ nước lạnh rồi! Sau này muội ấy có mấy nha hoàn võ công cao như vậy, chẳng phải càng thêm vô pháp vô thiên sao? Nếu muội ấy lại làm ra chuyện quá đáng với Ngữ nhi thì phải làm sao?"
Lê Ngôn cũng nhíu chặt mày, nhưng không trả lời Lê Thận.
Vài năm trước khi Tiểu Thù từ cung trở về, Hoàng hậu đã từng nói sẽ sắp xếp vài nha hoàn có võ công tốt cho nàng.
Nhưng Tiểu Thù đã khéo léo từ chối.
Tiểu Thù nói rằng chỉ cần có họ và cha, cùng Ninh Tẫn bảo vệ là đủ rồi.
Và Hoàng hậu chắc chắn sẽ không ép nàng nhận nha hoàn khi nàng không muốn.
Vì vậy lần này, Hoàng hậu chắc chắn đã hỏi qua Tiểu Thù xem nàng có cần nha hoàn không.
Vậy tại sao Tiểu Thù lại nhận những nha hoàn đó?
Chẳng lẽ là vì muốn dễ dàng làm khó Ngữ nhi?
Hay là…
Tiểu Thù cảm thấy vì bọn họ không còn tin tưởng và bảo vệ nàng như trước đây nên nàng nghĩ bọn họ sẽ không còn bảo vệ mình nữa?
Khoảng nửa khắc sau, Lan Nhược rời khỏi Trúc Uyển.
Sau lưng không có Quế ma ma, cũng không có Thanh Hồng Thúy Vi.
Khi họ nhìn vào trong viện, Lan Nhược nhìn qua họ với ánh mắt sâu xa, rồi nói: "Phu nhân của Ninh thế tử bệnh khá nặng, khi nói chuyện với lão nô cũng không còn sức lực, hôm nay không thể gặp hai vị được."
Lê Thận nhíu chặt mày.
Sau khi Tiểu Thù đẩy Ngữ nhi xuống nước, ám vệ trong cung đã đến ngay lập tức cứu bọn họ lên, sau đó còn có cung nữ cho họ uống thuốc giải cảm lạnh rất nhanh!
Mà Tiểu Thù từ nhỏ đến giờ chẳng mấy khi bị bệnh, cơ thể rất khỏe mạnh, dù có bị cảm lạnh vì rơi xuống nước, cũng không thể bệnh nặng như vậy!