Sau Khi Tỉnh Lại, Ta Hòa Ly Với Phu Quân

Chương 58

Nàng rõ ràng đang giả bệnh!

Lan Nhược cô cô thật là lại để mặc Tiểu Thù hồ nháo!

Tiểu Thù chính là được nuông chiều như thế!

Dù trong lòng hắn không vui, không hài lòng, nhưng cũng không dám trực tiếp nói ra với Lan Nhược cô cô, chỉ chau mày nhìn Lê Ngôn.

Lan Nhược nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy Lê Ngôn cũng không có ý định hỏi về tình hình bệnh trạng của Tiểu Thù, thất vọng lắc đầu, rồi lại nói: "Hai vị theo lão nô đi."

Bà nói với giọng điệu không thể phản bác, Lê Ngôn và Lê Thận không dám cự tuyệt.

Ra khỏi phủ Định Bắc Hầu, ngay khi xe ngựa của Lan Nhược rời đi, Lê Thận nghiến răng nói: "Để phòng ngừa bất trắc, chúng ta cũng phải sắp xếp vài nha hoàn có võ công cho Ngữ nhi!"

Lê Ngôn liếc hắn một cái, chậm rãi gật đầu đồng ý.

Ngữ nhi và Tiểu Thù nếu có thêm người bảo vệ cũng tốt, ít nhất sẽ không thể xảy ra chuyện Tiểu Thù chỉ vì một chút bất mãn lại đẩy Ngữ nhi xuống nước như trước.

Ai ngờ, khi Lê Ngôn vừa gật đầu, Lê Thận lại ngẩn người rồi nói tiếp: "Ngữ nhi là người hiền lành, tâm tính đơn giản, lại rất hiểu chuyện, ngoài Tiểu Thù vì hay ghen tuông mà đối xử không tốt với nàng, khiến nàng thường xuyên gặp khó khăn, thì không ai muốn hại nàng cả. Vì vậy, việc chúng ta sắp xếp mấy nha hoàn võ công cao cho Ngữ nhi, thực chất là để phòng Tiểu Thù. Nếu Tiểu Thù lại làm ra chuyện gì với nàng, chúng ta sẽ phải làm sao?"

“Sau khi Ngữ Nhi vào kinh rồi, muội ấy ít gây chuyện lắm sao?"

"Đúng là như vậy! Vậy ta sẽ quay về báo cho Ninh Tẫn về chuyện này, nếu trong phủ Định Bắc Hầu có ai thích hợp, thì chúng ta cũng không cần phải cử người đến nữa."

"Ừm."

Lê Ngôn gật đầu, nhưng không quay lại cùng mà đứng lại bên ngoài.

Không hiểu sao, khi đi ra cùng Lan Nhược cô cô, trong lòng hắn càng lúc càng suy nghĩ về câu nói của Ninh Tẫn.

Dù hắn rất chắc chắn rằng Tiểu Thù hôm nay không muốn gặp bọn họ chỉ vì đang làm nũng mà thôi...

Chẳng bao lâu sau, Lê Thận vội vã chạy từ trong phủ Định Bắc Hầu ra: "Ninh Tẫn nói hắn nghe nói Hoàng hậu đã gửi một nha hoàn tới cho Tiểu Thù, đồng thời cũng có ý muốn sắp xếp vài nha hoàn có võ công tốt cho Ngữ Nhi. Không ngờ chúng ta lại nghĩ giống nhau, hắn bảo chúng ta không cần lo lắng, hắn sẽ lo liệu chu đáo."

"Vậy chúng ta đi thôi, ngày mai lại tới."

"Ngày mai khi chúng ta thăm Ngữ Nhi, nên mang gì cho nàng?"

"Ngươi tự chuẩn bị là được."

Lê Ngôn có chút bồn chồn, không muốn nói thêm gì.

Tính đến hôm nay, mỗi lần thăm Ngữ nhi, đều là hắn chuẩn bị đồ đạc, vì vậy khi nghe vậy, Lê Thận không khỏi nhìn hắn một cái đầy nghi hoặc.

Nhưng Lê Thận cũng không hỏi thêm, chỉ nghĩ rằng Lê Ngôn bị Tiểu Thù chọc tức rồi, nên suốt dọc đường hắn tự mình suy nghĩ nên chuẩn bị gì.

Về phía Trúc Uyển, sau khi Lan Nhược cô cô và mọi người rời đi, Quế ma ma dẫn tám nha hoàn vừa được Lan Nhược cô cô giữ lại trong viện đến để sắp xếp chỗ nghỉ cho họ, rồi thuận tiện dẫn họ đi làm quen với các nơi trong Trúc Uyển.