Nông Trại Top 1 Toàn Cầu

Chương 12: Trồng sen

Sửa sang ao xong, Khanh Mạnh Chúc định tranh thủ thời gian trồng sen xuống.

Cậu ủ mầm khá tốt, hiện tại phần lớn hạt sen đã mọc ra hai lá non và một mầm non, nếu không cấy trồng có thể sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của sen.

Vừa hay hôm sau là tiết Cốc Vũ, cậu dậy sớm, mang hạt sen ra ao trồng.

* Tiết Cốc Vũ: thường bắt đầu vào khoảng ngày 19 hay 20/4 và kết thúc khoảng 5/5 dương lịch, là thời điểm chuyển giao kết thúc mùa xuân bước sang hè, mang theo thời tiết nắng ấm kèm những trận mưa rào rất tốt cho mùa màng

Không biết có phải do chất lượng hạt sen tốt hay không mà 447 hạt giống Khanh Mạnh Chúc ủ đều nảy mầm.

Tuy nhiên, mấy trăm hạt giống này so với hai mẫu ao thì vẫn là quá ít.

Khanh Mạnh Chúc không mua nổi thêm hạt giống cùng loại, cũng không muốn trồng lẫn các giống sen khác trong ao, đành phải kéo giãn khoảng cách hàng rất rộng, miễn cưỡng trồng đủ hai cái ao.

Trồng xong, cậu đứng trên phần đất bờ ao đã khô, nhìn những lá sen trên mặt nước bị gió thổi lắc lư, bản thân cũng thấy bất lực.

Sen ít ao rộng, khiến lá sen trông như cỏ dại trong ao, thật đáng thương.

May mà khả năng bén rễ của sen rất mạnh, nếu chăm sóc tốt, chỉ vài tháng là có thể phủ kín cả ao, hiện tại sen ít một chút cũng không sao.

Trồng sen xong, tiếp theo là chờ nó từ từ sinh trưởng.

Khanh Mạnh Chúc định ngày nào cũng ra thăm ao hai buổi sáng tối, kịp thời kiểm soát lượng nước trong ao.

Hiện tại ao gần như không có nước, chỉ có một lớp nước mỏng dính sát lớp bùn, còn cạn hơn cả nước trên ruộng lúa, nhìn rất trong.

Để ít nước như vậy chủ yếu là vì nhu cầu sinh trưởng của sen, tuy sen là cây thủy sinh nhưng lá không thể ngâm trong nước lâu ngày, nếu không sẽ bị thối rữa.

Việc cậu có thể làm là thường xuyên đi kiểm tra, theo dõi tiến độ sinh trưởng của sen, từ từ bổ sung nước vào ao, để mực nước dâng lên dần dần.

Trồng sen xong, Khanh Mạnh Chúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Lúc này, cậu phát hiện dưới đáy thúng còn sót lại mấy lá sen, đều là những lá bị rụng do vô ý.

"Tiếc thật." Khanh Mạnh Chúc cầm lá sen lên xem kỹ, đưa lên mũi ngửi, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của lá sen.

Nếu là ngày thường, Khanh Mạnh Chúc nhìn thấy mấy lá sen rụng này, tiện tay là vứt đi.

Nhưng vì trồng sen quá vất vả, giống sen này lại hiếm có, cậu cầm lá sen trên tay ngắm nghía hồi lâu vẫn không nỡ vứt, định mang về nấu cháo lá sen, xem thử hạt giống sen mua trên trung tâm thương mại liên tinh cầu có mùi vị gì đặc biệt không.

Khanh Mạnh Chúc xách thúng, mang theo lá sen về nhà, vừa đến cổng thì nhận được điện thoại của điểm chuyển phát nhanh trong thôn, báo rằng có một gói hàng của cậu được gửi đến.

Cậu để đồ vào sân, đi bộ ra lấy hàng.

Đến điểm nhận hàng, ông chủ ở điểm nhận hàng Khanh Bình Đôn đã nhiệt tình chào hỏi Khanh Mạnh Chúc từ xa: "Vừa rồi tôi đi giao hàng thì không thấy anh ở nhà, để trước cửa thì sợ mất nên tôi mang về đây."

Thôn họ ít người ngoài đến, chó mèo trong thôn đều được thả rông, đôi khi hàng hóa đúng là bị tha mất, nhất là những gói hàng nhỏ.

Khanh Mạnh Chúc cười cười: "Không sao đâu, có mấy bước chân thôi, tôi tự ra lấy cũng vậy."

Khanh Bình Đôn: "Nếu anh không gấp thì mai tôi giao hàng sẽ mang qua cho anh cũng được, nhưng tôi thấy anh mua vi sinh EM, chắc là đang cần dùng gấp nên tôi báo cho anh luôn."

Vi sinh EM thực chất là một loại chế phẩm vi sinh vật trộn lẫn nhiều loại vi khuẩn, Khanh Mạnh Chúc mua là loại chuyên dùng để ủ phân.

Sau khi bị trung tâm thương mại liên tinh cầu hút hết dưỡng chất, rau dại liền bị hỏng, Khanh Mạnh Chúc sợ vứt đi không an toàn, lại thấy tiếc của nên đã chất rau vào thùng trồng cây đã bỏ trống, định cho thêm men vi sinh vào để ủ phân.

Mẻ EM này cậu đúng là đang cần dùng gấp.

Khanh Mạnh Chúc lấy hàng xong, lại ghé qua siêu thị nhỏ mua rau và mấy bao đường trắng lớn.

Về đến nhà, cậu cất rau đi, mang vi sinh EM ra thùng chứa, đổ EM và đường trắng vào, trộn đều.

Phương pháp ủ phân mà cậu sử dụng là phương pháp ủ phân Bokashi, đường trắng chủ yếu là để cung cấp nguồn dinh dưỡng cho vi sinh trong men.

Sử dụng phương pháp ủ phân này hiệu quả khá cao, mùi hôi cũng ít hơn.

Tuy nhiên, trước đây cậu chưa từng tiếp xúc với những kiến thức liên quan, không chắc chắn về hiệu quả, phải quan sát thêm một thời gian mới biết được.

Nếu phương pháp ủ phân Bokashi hiệu quả tốt, một thời gian nữa cậu sẽ mua thêm mấy thùng ủ chuyên dụng có vòi, đến lúc đó sẽ tiện thu thập dịch đã lên men để làm phân bón.

* EM thì không lạ gì với nông dân, chế phẩm EM được dùng rất nhiều trong mảng nông nghiệp từ trồng trọt đến chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Tác giả hẳn cũng có một vùng kiến thức nhất định về chủ đề nông nghiệp này. Về việc lên men, thực tế sẽ thường dùng mật rỉ đường làm nguồn dinh dưỡng lên men tại nó rẻ, lên men nhanh hơn và hiệu quả hơn, tuy nhiên đường trắng cũng tạm dùng được nếu không có mật rỉ nhưng nó đắt, lên men bằng đường trắng là mạc á :)))

Khanh Mạnh Chúc trộn phân xong, lại dọn dẹp sân, cất dụng cụ đã dùng hôm nay vào chỗ cũ.

Lúc dọn dẹp, cậu mang lá sen đã héo vào bếp, định tối nay nấu cháo.

Lá sen nhỏ xíu, héo úa, trông không còn đẹp mắt nữa. Khanh Mạnh Chúc cầm trên tay, bỗng nhiên nghĩ đến trung tâm thương mại liên tinh cầu.

Chờ đã, lá sen này là do chính tay cậu trồng ra, lại là nông sản, chắc là bán được nhỉ?

Khanh Mạnh Chúc vỗ trán, lập tức lấy điện thoại ra, quét lá sen trên tay.

Kết quả quét nhanh chóng hiện ra, số lá sen này tổng cộng 17.3 gam, trung tâm thương mại đưa ra mức giá 0.012 tinh tệ.

Tức là, một cân lá sen có thể bán được 0.346 tinh tệ, mà rau dại trước đây, trung bình một cân chỉ bán được 0.017 tinh tệ, chênh lệch đến 20 lần!

Đây mới chỉ là lá sen non mới mọc!

Càng trồng lâu, chất dinh dưỡng tích lũy trong lá sen sẽ càng nhiều, cho đến khi đạt đỉnh điểm, đến lúc đó bán lá sen chắc chắn sẽ có giá cao hơn!

Hơn nữa, trồng sen chủ yếu vẫn là bán củ sen, hạt sen, hoa sen..., lá sen căn bản không phải là sản phẩm chính của sen!