Người thợ cày sau khi cày xong ao thì ngồi nghỉ trên bờ, nhìn lớp bùn đã trở nên mềm hơn không ít, không nhịn được nói: "Đáy ao nhà cậu bao nhiêu năm rồi không nạo vét?"
Khanh Mạnh Chúc đứng ở đầu hướng gió, nghĩ ngợi một chút: "Chắc cũng bốn năm năm rồi, lần trước thấy người ta nạo vét ao là lúc cháu còn học đại học."
Người thợ: "Cho người ta thuê à?"
Khanh Mạnh Chúc: "Trước đây cho thuê nuôi cá, nhưng hình như năm ngoái người thuê định trả ao vào dịp Tết, nên không chăm sóc mấy."
Người thợ gật đầu tỏ vẻ đã quá quen với chuyện này: "Vậy thì đúng rồi, cái ao này trông không giống như đang được sử dụng. Nếu cậu muốn trồng sen thì chắc phải nạo vét bùn, nếu không chắc sẽ không phát triển tốt được."
Khanh Mạnh Chúc cười: "Cháu biết rồi, mai cháu sẽ đi tìm người."
Trồng sen không cần lớp bùn dày như vậy, khoảng hai mươi centimet là được rồi.
Bây giờ đúng là phải nạo vét bùn, vừa hay bùn vét ra đổ lên bờ ao, làm bờ ao cao hơn, tiện cho việc nuôi trồng sau này.
Nghỉ ngơi xong, xe tải nhỏ của người thợ cày đến.
Khanh Mạnh Chúc thanh toán tiền công cho người thợ. Hai cái ao, một cái hơn 530 mét vuông, một cái hơn 660 mét vuông, người thợ lấy tổng cộng ba trăm tám mươi tệ.
Giá cả này khá hợp lý, sau khi trả tiền xong, Khanh Mạnh Chúc còn giúp đỡ đưa máy cày lên xe tải nhỏ.
Người thợ cày nhanh chóng rời đi, Khanh Mạnh Chúc cũng thu dọn đồ đạc về nhà, ăn qua loa bữa tối, dọn dẹp nhà cửa một chút rồi tính đến chuyện thuê người nạo vét bùn.
Ao rộng như vậy, cậu lại không quen làm việc đồng áng, vẫn nên thuê người cho chắc ăn.
Khanh Mạnh Chúc xa quê nhiều năm, không có nhiều người quen nên đã vào nhóm chat của thôn để hỏi han.
Rất nhanh đã có người nhiệt tình mách cậu, nạo vét bùn tốt nhất nên dùng máy móc, máy móc rẻ hơn nhân công, cứ đến cửa hàng máy móc nông nghiệp ở trấn hỏi là được.
Được chỉ điểm, Khanh Mạnh Chúc đến tìm người ở cửa hàng máy móc, cuối cùng thuê được một chiếc máy xúc đến.
Người lái máy xúc giúp cậu đào bờ ao, vun bùn đất ở giữa lại để mở rộng bờ ao, sau đó nạo vét bớt bùn đất dưới đáy ao, coi như là sửa sang lại ao một cách triệt để.
Người thợ quả nhiên có kinh nghiệm, Khanh Mạnh Chúc bỏ ra một nghìn ba trăm tệ là làm xong hai cái ao, nếu thuê nhân công thì giá chắc phải gấp đôi.
Sau khi sửa sang ao xong, Khanh Mạnh Chúc không dám dừng lại, vội vàng liên hệ với Khanh Trường Hoành, bảo ông ta chở phân gà ủ hoai đến, chuẩn bị đổ xuống ao.
Vốn đầu tư ban đầu đã khá nhiều, phần bón phân này Khanh Mạnh Chúc định tự mình làm.
Ruộng nhà Đàm Văn Lỗi ở ngay bên cạnh, ngày nào ông cũng làm việc gần đó. Làm xong việc, thấy Khanh Mạnh Chúc mặc quần lội nước, đội mũ, đeo khẩu trang và găng tay đang bón phân dưới ao, ông vui vẻ chạy đến trò chuyện với Khanh Mạnh Chúc.
Đàm Văn Lỗi đứng trên bờ nhìn: "Cháu chuẩn bị kỹ càng ghê, cần giúp đỡ không?"
Khanh Mạnh Chúc thẳng người dậy: "Không cần đâu ạ, cháu làm xong ngay đây."
Thấy không cần giúp đỡ, Đàm Văn Lỗi cũng không đi xuống, ông tò mò hỏi: "Chú thấy bên cạnh phân gà cháu còn để một thùng hàng, đó là gì vậy?"
Khanh Mạnh Chúc liếc nhìn thùng hàng mà ông ấy chỉ, nói: "Thuốc khử trùng nguồn gốc vi sinh vật độc tính thấp, mua trên mạng."
Đàm Văn Lỗi: "Nhìn bao bì chắc đắt lắm nhỉ?"
Khanh Mạnh Chúc: "Hơi đắt ạ, nhưng mà an toàn hơn, tốt cho đất."
Đàm Văn Lỗi cảm thán: "Quả nhiên là người từ thành phố lớn về, đúng là có tiền. Chúng tôi khử trùng toàn dùng vôi với tro bếp là được rồi."
Khanh Mạnh Chúc cười cười: "Cháu định làm nông nghiệp hữu cơ mà, phải cẩn thận một chút. Tro bếp cháu cũng có dùng, mấy hôm nay còn phơi bùn đất nữa, chỉ là trời cứ mưa với âm u, hiệu quả không tốt lắm."
Nhìn dáng vẻ lam lũ của cậu, Đàm Văn Lỗi hạ giọng nhắc nhở: "Nói là nông nghiệp hữu cơ, thật ra cũng không cần nghiêm ngặt như vậy, dùng một ít thuốc trừ sâu phân bón hóa học cũng không sao."
Khanh Mạnh Chúc ậm ờ: "Cháu biết rồi, cháu sẽ cân nhắc."
Khanh Mạnh Chúc nói vậy chỉ là để cho qua chuyện với Đàm Văn Lỗi.
Lứa sen này trồng ra là để bán cho trung tâm thương mại liên tinh cầu, độ chính xác khi quét của trung tâm thương mại liên tinh cầu rất cao, chắc chắn không thể qua mặt được.
Cậu còn đang mong bán được nhiều tinh tệ để mua đồ tốt trên đó.