Quy Tắc Chết Người

Chương 1.13

"Nếu...Nếu vậy thì nó chẳng khác gì kéo tất cả những người trên Trái Đất vào thế giới này đâu. Có lẽ những ai xấu số thì sẽ bị kéo vào đây." - Tịch Thanh Liên thở dài - "Vậy còn điều gì về thế giới này không?"

"Còn rất nhiều thứ để nói. Chẳng hạn như những quy tắc sinh sống ở trong những thế giới này. Mỗi thế giới đều có những quy tắc gϊếŧ người của oán linh và quy tắc sống sót. Quan trọng hơn là mảnh giấy nhiệm vụ. Thứ đó rất quan trọng, thường thì nó sẽ xuất hiện ở những nơi rất dễ thấy." - Trần Ngôn Từ

"Nếu là như vậy thì nếu có mảnh giấy nhiệm vụ thì chúng ta có thể biết được nhiệm vụ ở thế giới là gì. Vì vậy mà chúng ta sẽ không bị lệch hướng điều tra. Nếu điều tra sai hướng thì chúng ta bị ma quỷ ở thế giới đó gϊếŧ chúng ta. Đúng không?" - Tịch Thanh Liên

"Ồ. Như vậy anh không vô dụng nhỉ? Đúng là vậy. Nhưng đôi khi sẽ có ngoại lệ, có một vài thế giới chỉ đưa ra nhiệm vụ nhưng không đưa ra quy tắc sinh tồn cho chúng ta. Nhưng cũng có thể là vừa có nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ" - Trần Ngôn Từ.

"Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ?" - Tịch Thanh Liên ngạc nhiên, không khỏi tò mò

"Đúng. Nhiệm vụ chính là những nhiệm vụ mà những mảnh giấy mà chúng ta tìm được và bắt buộc phải hoàn thành. Còn những nhiệm vụ phụ là những nhiệm phụ phát sinh khi chúng ta làm nhiệm vụ chính. Có thể hoàn thành hoặc không làm nhiệm vụ phụ cũng được." - Trần Ngôn Từ giải thích một cách cẩn thận và chi tiết

"Ồ, tôi hiểu rồi." - Tịch Thanh Liên - "Vậy còn điều gì khác không?"

"Còn. Là những vật phẩm dùng để phòng thân khi bị những oán linh tấn công. Nó có thể là dùng để tấn công, phòng thủ, để cầm chân oán linh để có thể chạy trốn. Nhưng những vật phẩm đó đều có số lần sử dụng nên cần phải suy nghĩ cẩn thận sử dụng và phải sử dụng nó khi cần thiết." - Trần Ngôn Từ

"Mà những vật phẩm đó là gì?" - Tịch Thanh Liên tò mò hỏi

"Hmm.....Đó là những vật phẩm bị oán linh ám vào vật phẩm đó hoặc là những thứ quan trọng đối với những ma quỷ ở từng thế giới. Nhưng nếu dùng không cẩn thẩn thì oán linh ở trong đồ vật sẽ được giải thoát và thoát ra ngoài. Bình thường một thế giới tồn tại chỉ một oán linh. Nhưng một khi oán linh ám ám vật phẩm mà thoát ra thì chúng ta chẳng còn đường để sống. Một con đã khó mà còn có tận hai con thì không khác gì diệt đường sống của chúng ta" - Trần Ngôn Từ