Quy Tắc Chết Người

Chương 1.14

Sau khi giải thích cho Thanh Liên những thứ cần thiết thì Ngôn Từ quay lại nhiệm vụ chính. Là những bức ảnh gia đình treo trên tường.

Thanh Liên không ngờ mọi thứ lại nghiêm trọng hơn anh nghĩ, anh nghĩ nó chỉ là một thế giới đơn giản nhưng không ngờ nó lại phức tạp đến vậy. Nhưng anh vẫn còn nhiều câu hỏi và nghi ngờ trong lòng. Anh có thể tin tưởng Ngôn Từ hay không?

"Mà anh Ngôn Từ, tại sao anh lại giải thích gần hết vậy. Thường thì khi đến những thứ quan trọng thì mới giải thích." - Tịch Thanh Liên

"Phải giải thích một lần như vậy thì không phải mất thời gian. Cậu xem nhìn phim quá rồi đấy. Thường thì tôi phải giải thích cho những tân binh mới. Điều đó thật phiền phức và phải lặp đi lặp lại những câu nói đó." - Trần Ngôn Từ

"Vậy hả..... Vất vả cho anh rồi..." - Tịch Thanh Liên

"Không sao." - Trần Ngôn Từ

"Được rồi. Dù sao thì chúng ta nên quay lại nhiệm vụ chính. Cả hai chúng ta đã mất nhiều phút rồi." - Trần Ngôn Từ

"Vâng." - Tịch Thanh Liên

Thanh Liên và Ngôn Từ tranh thủ thời gian kiểm tra từng bức tranh một cách chi tiết.

"Anh Ngôn Từ, tôi thấy tất cả những bức tranh này đều chỉ là bức ảnh gia đình chụp. Chỉ khác một điều là cô bé gái tóc đen này bị vẽ nguệch ngoạc lên và che đi khuôn mặt." - Tịch Thanh Liên

"Tôi thấy rồi. Nhưng đó là tất cả những gì mà chúng ta tìm được." - Trần Ngôn Từ - "Thôi bỏ đi, dù sao thì thời gian vẫn chưa trôi qua nửa đêm nên oán linh không xuất hiện. Có lẽ những người khác đã tìm thấy manh mối. Chúng ta mau quay lại phòng khách." - Trần Ngôn Từ

"Vâng"

Thanh Liên gật đầu liền cùng Ngôn Từ xuống phòng khách để thảo luận với những người khác. Khi cả hai xuống tầng gặp những người còn lại. Khi đi xuống tầng chỉ thấy Yên Nhiên và Tĩnh Lạc ngồi trên ghế, không thấy Tiểu Quý, Hồng Phi và Mạnh Quân đâu. Có lẽ Tiểu Quý và Hồng Phi đang bận rộn tìm kiếm manh mối ở tầng hai nên vẫn chưa xuống tầng trệt.

Yên Nhiên nghe tiếng bước chân của ai đó đi trên bậc thang thì cô quay đầu lại để nhìn. Hóa ra là Ngôn Từ và Tiểu Quý.

"Họ vẫn chưa xong sao?" - Trần Ngôn Từ

"Ừ. Hai người đó vẫn chưa xuống. Hai anh thế nào rồi?" - Tô Yên Nhiên

"Tầng ba chỉ là nơi trưng bày ảnh gia đình. Bao gồm có người cha, người mẹ và hai chị em song sinh."

Ngôn Từ vừa nói vừa đi đến chỗ họ, Thanh Liên đi theo sau Ngôn Từ. Cả hai ngồi xuống ghế đối diện với Yên Nhiên và Tĩnh Lạc

"Ảnh gia đình?" - Tĩnh Lạc khẽ hỏi