Bạn Gái Vai Ác Của Ta

Chương 7: Quà chào đón

Chỉ trong thời gian ngắn, việc bắt nạt Hứa La Phù dường như đã trở thành cách để mọi người khẳng định thân thế trong sạch của mình.

Mà nguyên nhân khiến tin đồn lan nhanh đến thế, là có liên quan đến Đào Vũ Triết, bạn thân từ nhỏ của Hứa Mộng Nhụy.

Không lâu trước đây, để có tai mắt ở trường, để tiện theo dõi mọi chuyện phát triển, Hứa Mộng Nhụy đã nhịn sự ghê tởm và liên lạc lại với Đào Vũ Triết – người đời trước cũng nhập học trường trung học quốc tế Ngọc Lĩnh.

Những lời đồn đại này chính là do cậu ta giúp cô tung ra.

Đám học sinh trong trường có tiếng thích bắt nạt người khác kia, làm sao sẽ bỏ qua món đồ chơi như này?

Trong bầu không khí hỗn loạn đó, chỉ có rất ít người có thể tập trung học hành, và Lý Sùng Kinh là một trong số ít ấy.

Mặc dù cậu có phần ngạc nhiên khi nhân vật Hứa La Phù được nhắc đến trong bức thư thực sự xuất hiện, nhưng điều này cũng chẳng chứng minh được cái gì, ngoài việc người làm ra trò đùa này quen biết từ trước và biết cô ấy sẽ chuyển trường tới đây.

Mục đích là gì? Vì khiến cậu ghét bỏ Hứa La Phù, ngăn ngừa cậu có cảm tình với cô sao?

Quá nhàm chán, đúng là đọc tiểu thuyết ngôn tình đến phát cuồng.

Trong sự chờ đợi háo hức của học sinh trường trung học quốc tế Ngọc Lĩnh, Hứa La Phù, người đã trở thành chủ đề bàn tán, cuối cùng cũng đến trường.

“Mau lên, không biết lúc nào nó mới tới, đồ đâu?” Ở cổng trường, một nhóm nam nữ tụ lại với nhau, mặt đầy tươi cười phấn khích.

“Đến rồi, đến rồi! ‘Chó nhỏ’ đã bắt rất nhiều ngày mới được, đảm bảo cô ta mở ra là sợ chết khϊếp luôn, hahaha!” Một nam sinh lấy từ cặp ra một hộp quà được bọc giấy đỏ và thắt nơ hình bướm.

“Eo ôi, ghê quá, để xa ra chút!”

“Mỗi việc nhỏ này mà tốn mấy ngày, đúng là phế vật. Nhưng lần này trước tha cho cậu ta vậy.”

“Lát mà nó mở quà thì nhớ đứng xa xa ra, kẻo lúc nó nhảy dựng lên làm văng lên người bọn mình.”

“Hahaha, tớ chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi đã buồn cười quá!”

Những học sinh này đều là con nhà giàu, bảo vệ cũng không dám lên tiếng, chỉ thầm nghĩ tội nghiệp cho học sinh chuyển trường xui xẻo kia.

Phía sau, trong mấy dãy nhà hướng mặt ra cổng trường, cũng có rất nhiều học sinh đứng dựa vào lan can, ánh mắt hướng về phía này, biểu cảm khác nhau.

Lý Sùng Kinh đi qua hành lang đông đúc thì bị Chử Nhiêu - bạn tốt cùng lớp kéo lại.